Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Từ trái qua: Nguyệt Nhi, Trường Sơn, Phương Linh, Đức Thịnh và Pí Diệu - Ảnh: NVCC
Bạn Lang Thị Nguyệt Nhi - á khoa toàn quốc khối C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT, cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An - hào hứng chia sẻ với Mực Tím: "Mình vừa trở thành tân sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử của Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Đây cũng là nguyện vọng 1 của mình.
Khi biết tin trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, cảm xúc đầu tiên của mình là vỡ òa hạnh phúc. Trước đó, tuy là á khoa khối C00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp, nhưng mình vẫn có cảm giác lo lắng, hồi hộp chờ đợi điểm chuẩn. Chỉ đến lúc tên xuất hiện trong danh sách trúng tuyển, mình mới thực sự thả lỏng, nhưng tim vẫn run lên vì xúc động", cô bạn thổ lộ.
Với Nhi, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước đi đầu tiên trong hành trình khát vọng trở về bản làng làm cô giáo "gieo chữ" cho trẻ em vùng cao.
Trờ thành tân sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội là bước đầu trong hành trình hiện thực hóa ước mơ về bản dạy học của Nhi - Ảnh: NVCC
"Sắp tới, khi bước vào giảng đường đại học, mình sẽ luôn tự nhủ với bản thân rằng đây không chỉ là nơi học kiến thức, mà còn là môi trường để rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng ước mơ", bạn khẳng định.
Trong kế hoạch bốn năm tới, Nhi đặt mục tiêu học vững chuyên môn, đặc biệt là các phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh những vùng khó khăn, còn nhiều thiếu thốn.
Cô bạn cũng mong được tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, các chương trình giáo dục cho trẻ em miền núi, vùng sâu vùng xa, bởi theo Nhi, "một người giáo viên chỉ giỏi lý thuyết thôi thì chưa đủ. Họ còn phải có tấm lòng yêu nghề, sự thấu cảm và khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh".
Từng được biết đến với câu chuyện làm thêm trong quán cà phê trong ngày nhận tin đỗ thủ khoa khối C00 Đồng Nai, Nguyễn Trường Sơn tiếp tục gây ấn tượng với người xung quanh khi đạt thành tích thủ khoa "kép" - trở thành 1 trong số 3 thủ khoa đầu vào của Trường Sĩ quan Chính trị (Hà Nội).
Không chỉ học giỏi, Trường Sơn còn hăng say với hoạt động Đoàn - Ảnh: NVCC
"Mình vừa trở thành tân sinh viên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Đây là nguyện vọng 1 mà mình đã đặt trọn niềm tin từ đầu. Trở thành học viên Trường Sĩ quan Chính trị là niềm tự hào lớn lao và thiêng liêng nhất đối với mình. Thành quả này đến từ sự nỗ lực của bản thân cùng sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè", Sơn bày tỏ.
Chàng tân học viên chia sẻ, bên cạnh việc giữ vững tinh thần học tập nghiêm túc, mục tiêu của bạn là rèn luyện bản lĩnh, ý chí, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tập thể để phát triển bản thân toàn diện.
"Xa hơn, mình muốn trở thành một sĩ quan chính trị có tri thức, nhân cách và trách nhiệm, phấn đấu tốt nghiệp loại giỏi và mang trên vai quân hàm Trung úy", Sơn chia sẻ thêm về định hướng tương lai.
Là cựu học sinh Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội), trước đó, bạn Đào Phương Linh ghi dấu ấn với 9,75 điểm môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (năm nay môn ngữ văn không có điểm 10).
Sau kỳ thi, Linh chọn bước đi gắn với sở thích và năng lực đã ấp ủ từ sớm. "Mình đậu Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Truyền thông - Marketing.
Khoảng thời gian chờ điểm chuẩn cực kỳ căng thẳng, đó là chuỗi cảm xúc lẫn lộn giữa mong chờ, lo lắng và cả mệt mỏi. Chỉ khi bạn mình gọi báo đã có thể tra cứu, vào web thấy mình trúng tuyển, mọi áp lực mới thực sự tan biến - an tâm và vỡ òa vì vui sướng", cô bạn nhớ lại.
Khi được hỏi về dự định, Phương Linh cho biết bạn sẽ tập trung trao dồi kỹ năng mềm cần thiết cho ngành học, trải nghiệm thật nhiều hoạt động trong năm đầu tiên, từ đó tạo bước đệm vững chắc cho các năm học sau.
Đào Phương Linh từng là học sinh khóa 45 của Trường THPT Hoài Đức B. Sắp tới, bạn cũng là tân sinh viên khóa 45 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh: NVCC
Từng sở hữu "bảng vàng" thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia… môn lịch sử, Trương Đức Thịnh (cựu học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP.HCM) tiếp tục chinh phục hai điểm 10 tuyệt đối ở môn lịch sử và địa lý, cùng 8,75 điểm môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Hiện Thịnh là "tân binh" Trường Sĩ quan Chính trị. "Không còn gì vui sướng hơn khi biết mình trúng tuyển vào ngôi trường đã đặt nguyện vọng 1. Mình từng đối diện với nhiều khó khăn: vượt qua vòng sơ tuyển, theo dõi kỹ đề án tuyển sinh vì có nhiều đổi mới...
Đặc biệt, tuy mình học ở miền Nam nhưng quê quán ở miền Bắc, nên vẫn tính vào diện ‘thí sinh nam khu vực miền Bắc’ - đồng nghĩa với việc áp dụng mức điểm chuẩn cao hơn, phải cố gắng nhiều hơn", cậu bạn tâm sự.
Sắp tới, Thịnh chuẩn bị hành trang từ Nam ra Bắc để học tập - Ảnh: NVCC
Thịnh kể khi biết kết quả trúng tuyển, mẹ và bạn đã ôm nhau òa khóc. "Mình thấy hạnh phúc, tự hào vô cùng vì nỗ lực của bản thân đã được đền đáp. Sắp tới, mình sẽ chuẩn bị hành trang để thích nghi với môi trường kỷ luật, rèn luyện sức khỏe và học tập nghiêm túc. Tương lai, mình mong được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam", nam học viên Trường Sĩ quan Chính trị bộc bạch.
Không phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT căng thẳng, nhưng Sẩm Pí Diệu (cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, TP.HCM) vẫn đối mặt với những giây phút hồi hộp trước khi nhận kết quả được tuyển thẳng vào ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Diệu check-in với bảng "We love HCMUS" - Ảnh: NVCC
"Tiêu chí tuyển thẳng chỉ lấy không quá 15% chỉ tiêu 90 bạn cùng xét tuyển, trong khi có nhiều bạn đạt giải quốc tế, giải nhất. Mình chỉ đạt giải nhì cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia nên cũng lo lắng.
Nhưng may mắn mọi thứ tốt đẹp. Mình đặt toàn bộ nguyện vọng vào Trường đại học Khoa học Tự nhiên vì yêu thích công nghệ thông tin và AI", Diệu chia sẻ.
Nói về mục tiêu cho hành trình đại học sắp tới, cậu bạn cho biết: "Khi trở thành sinh viên, mình muốn phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", đồng thời tiếp tục tham gia các cuộc thi AI, công bố công trình nghiên cứu, tạo nền tảng cho việc học lên cao hơn hoặc làm nghiên cứu sinh nước ngoài. Đây sẽ là cách mình từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận