Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Khách tham quan đến triển lãm tranh "Một thời tuổi ngọc" - Ảnh: HOÀNG VY
Tối 20-5, triển lãm tranh "Một thời tuổi ngọc" của họa sĩ Đinh Tiến Luyện khai mạc, mở ra không gian đầy hoài niệm về tuổi trẻ, ký ức học trò và những rung động trong trẻo của một thời đã xa.
Bước vào không gian triển lãm, người xem như được dẫn vào chuyến du hành ngược thời gian qua 60 bức tranh xoay quanh những thiếu nữ xinh đẹp, gợi nhớ về một thế hệ học trò mộng mơ, tinh khôi.
Các tác phẩm được thực hiện bằng chất liệu sơn dầu, có gam màu nhẹ nhàng, lãng mạn và giàu chất thơ. Đây chính là phong cách họa sĩ đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ cầm cọ vẽ.

Hình ảnh cô thiếu nữ xưa trong tà áo dài được thể hiện bằng sơn dầu - Ảnh: HOÀNG VY

Sắc xanh và đỏ như một dấu ấn trong tranh Đinh Tiến Luyện - Ảnh: HOÀNG VY
Những gam màu ấy tạo cảm giác vừa thơ mộng, vừa man mác buồn như những hồi ức đẹp đã đi qua nhiều nhiều năm tháng.

Hoạ sĩ Đinh Tiến Luyện (giữa) chia sẻ trong buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: HOÀNG VY
Chia sẻ tại buổi khai mạc, họa sĩ Đinh Tiến Luyện - nay đã 79 tuổi - cho biết đây là lần đầu tiên ông thực hiện triển lãm cá nhân.
Với ông, cuộc trưng bày không chỉ là dịp giới thiệu tranh mà còn là hành trình trở về nơi mình từng lớn lên, nơi chứng kiến thời son trẻ của mình để tìm lại những độc giả đã đồng hành cùng ông suốt 6 thập kỷ qua.
Ngoài vai trò họa sĩ, Đinh Tiến Luyện còn là cây bút quen thuộc với độc giả tuổi mới lớn trước năm 1975. Ông cũng là thư ký toà soạn của tuần báo Tuổi Ngọc.
Những tác phẩm của ông như Anh Chi yêu dấu, Bầy chim trắng trong sân trường, Sân cỏ ước mơ… từng gắn liền với nhiều thế hệ bạn đọc yêu văn chương lãng mạn tuổi học trò.
Đêm khai mạc, triển lãm "Một thời tuổi ngọc" đã đón nhiều bạn hữu, độc giả của hoạ sĩ Đinh Tiến Luyện và nhiều người yêu nghệ thuật đến tham dự.
Trong đó có những nữ độc giả từng là nữ sinh Đồng Khánh (Huế), nay mái tóc đã điểm bạc, vẫn tìm đến để gặp lại người nghệ sĩ gắn với một phần thanh xuân của mình.

Nhóm độc giả nữ sinh Đồng Khánh thướt tha trong bộ áo dài tím chụp ảnh cùng hoạ sĩ - Ảnh: HOÀNG VY
Không chỉ thu hút những khán giả từng gắn bó với văn chương và hội họa của Đinh Tiến Luyện, triển lãm "Một thời tuổi ngọc" còn nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật.
Theo Phạm Linh Ân (sinh viên năm 3, Trường đại học Văn Lang), điều khiến bạn ấn tượng không chỉ nằm ở tranh mà còn ở cách triển lãm tạo nên một bầu không khí rất riêng.

Bạn Phạm Linh Ân chăm chú thưởng lãm từng bức tranh - Ảnh: HOÀNG VY
Không gian xem tranh được bố trí thêm bàn trà để khách dừng chân trò chuyện, xen lẫn tiếng nhạc xưa vang lên nhẹ nhàng khiến người xem có cảm giác như đang bước vào một căn phòng lưu giữ ký ức. Từ đó, khách tham quan như được sống chậm lại để nhớ về những điều đẹp đẽ đã qua.
Trong khi đó, Nhật Minh (sinh viên năm 3, Trường đại học Văn Lang) cho biết khi xem tranh, bạn được nhìn thấy hình bóng tuổi trẻ của ba mẹ, ông bà mình.
'Đây là dịp để người trẻ như tụi mình hiểu hơn về ký ức và thanh xuân của thế hệ trước", Nhật Minh nói.
Triển lãm "Một thời tuổi ngọc" diễn ra tại Gallery 3B (38/6i Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM), kéo dài từ ngày 20-5 đến 27-5.
Triển lãm mở cửa hằng ngày từ 9h đến 12h và từ 15h đến 18h.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận