Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ông Nguyễn Phước Lộc (phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM) và bà Trần Thị Diệu Thúy (phó chủ tịch UBND TP.HCM) trao giải cho các bạn thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi - Ảnh: TUYẾT NHI
Sáng 1-6, chương trình tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tác văn học lần thứ 8 năm học 2024–2025 với chủ đề “Lắng nghe thành phố thở” đã chính thức diễn ra tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM.
Đây là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình “Những ngày văn học, nghệ thuật dành cho thiếu nhi” - sự kiện đặc biệt nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiếu nhi Kids Fest 2025.
NSND Thanh Thúy (phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM) và anh Ngô Minh Hải (bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM) trao giải cho các bạn thí sinh đạt giải nhì - Ảnh: TUYẾT NHI
Diễn ra từ ngày 1-10-2024 đến 26-4-2025, hội thi do Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ và Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức đã trở thành điểm hẹn quen thuộc cho những tâm hồn yêu văn chương.
Hội thi năm nay đã thu hút 10.548 bài dự thi ở hai thể loại thơ và văn xuôi, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
Không chỉ là sân chơi viết lách, hội thi còn là dịp để các bạn nhỏ rèn luyện tư duy ngôn ngữ, trau dồi khả năng biểu đạt và góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Không gian trưng bày các tác phẩm đạt giải tại hội thi - Ảnh: TUYẾT NHI
Qua từng trang viết, các bạn thiếu nhi đã gửi gắm tình cảm dành cho thành phố, thể hiện lòng tự hào về những đổi thay, sự phát triển nơi mình sinh sống, đồng thời bày tỏ những suy nghĩ, ước mơ góp phần xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với trẻ em.
Trong lễ trao giải, bạn Nguyễn Ngọc Thiên Phúc (học sinh lớp 3/6 Trường tiểu học Mỹ Thủy, TP Thủ Đức) nhận giải nhất bảng A thể loại thơ. Thiên Phúc từng đạt giải cao ở mùa thi năm trước và tiếp tục chinh phục ban giám khảo bằng cảm xúc hồn nhiên, giàu hình ảnh trong bài thơ mới.
Các thí sinh đạt giải cao chụp ảnh cùng ban tổ chức, ban giám khảo và sáng tác của mình - Ảnh: VŨ
Phúc chia sẻ rằng nhờ thói quen đọc sách báo, đặc biệt là ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM, bạn học được thêm nhiều từ vựng mới, tiếp cận được những câu chuyện hay và ngày càng yêu thích việc sáng tác thơ văn.
Còn bạn Nguyễn Thị Phước An (lớp 8/1 Trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú) ngay lần đầu tham gia nhưng đã xuất sắc giành giải nhất bảng B thể loại văn xuôi.
Tác phẩm của Phước An được đánh giá cao bởi cách kể chuyện lôi cuốn và tinh tế trong cảm nhận về cuộc sống thường nhật nơi thành phố.
Chị Lê Thị Thanh Xuân (thư ký tòa soạn ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM) trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Phước An (lớp 8/1 Trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú) - Ảnh: VŨ
Một điểm mới của năm nay là giải “Cây bút tiềm năng” - giải thưởng dành riêng cho những cây bút nhí lần đầu thử sức với sáng tác nhưng đã thể hiện được cá tính riêng, cảm xúc chân thành và cách nhìn thú vị.
Đây là lời động viên kịp thời, tạo đà cho những cây bút nhỏ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với văn chương.
Nhà thơ Lê Minh Quốc trao giải cho các bạn thí sinh đạt giải "Cây bút tiềm năng" - Ảnh: TUYẾT NHI
Ban tổ chức cũng vinh danh các tập thể có đóng góp nổi bật với số lượng thí sinh tham gia đông đảo và chất lượng bài dự thi nổi bật. Giải Tập thể thuộc về Hội đồng Đội quận Bình Tân, huyện Hóc Môn và quận 4.
Đặc biệt, liên đội Trường THCS Tân Tạo, Quận Bình Tân được tuyên dương là đơn vị có số lượng bài dự thi ấn tượng nhất lên đến 3.661 bài, cho thấy tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ và sự đầu tư lan tỏa đến từng lớp học.
Anh Ngô Minh Hải (bí thư Thành Đoàn TP.HCM) và chị Trần Gia Bảo (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) chúc mừng đại diện các tập thể có số lượng sinh tham gia đông đảo và chất lượng bài dự thi nổi bật - Ảnh: TUYẾT NHI
Nhà thơ Lê Minh Quốc – thành viên Ban Giám khảo Hội thi sáng tác văn học lần 8 (năm học 2024 - 2025) - chia sẻ: “Tôi cảm nhận được mỗi bạn nhỏ đều có cách nhìn riêng rất thú vị về cuộc sống quanh mình. Điều đáng quý là các em không viết cho có, mà viết bằng chính cảm nhận chân thành, bằng đôi mắt biết quan sát và trái tim luôn lắng nghe”.
Không chỉ chấm điểm và góp ý cho từng bài viết, nhà thơ còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu giúp các bạn nhỏ yêu thích viết văn có thể tiến bộ hơn trong mùa thi sau.
Theo nhà thơ Lê Minh Quốc, điều quan trọng nhất là hãy viết bằng cảm xúc thật, những gì mình thật sự cảm nhận và suy nghĩ. Viết chân thành thì bài viết sẽ tự nhiên, giàu cảm xúc và dễ chạm đến người đọc hơn là cố gắng “làm văn”.
Ngoài ra, việc đọc thêm sách báo, tìm hiểu các tác phẩm hay cũng giúp mở rộng vốn từ và học được cách diễn đạt linh hoạt, sinh động hơn.
Nhà thơ Lê Minh Quốc - Ảnh: VŨ
Theo nhà thơ, "Lắng nghe thành phố thở” không chỉ là một chủ đề mà còn là lời mời gọi các bạn nhỏ mở lòng, lắng nghe và kể lại những câu chuyện thật đẹp về nơi mình đang sống. Biết đâu đấy, từ những trang viết đầu đời hôm nay, một cây bút lớn của mai sau đang dần hình thành.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận