Truyện ngắn dự thi: Đôi bạn xóm Phèn

Chủ nhật, 07/01/2024 10:00 (GMT+7)

Tác phẩm tham dự HỘI THI SÁNG TÁC VĂN HỌC DÀNH CHO ĐỘI VIÊN, HỌC SINH LẦN 7 NĂM 2023-2024 với chủ đề TÌNH BẠN DIỆU KỲ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.

Xóm Phèn quê tôi, một vùng ven thành phố, vẫn nghe trong không khí cái mùi mặn của biển. Trẻ con ở đây còn lạ lẫm với những con chữ. Nhưng được cái người dân ở đây chất phác và hết lòng với xóm giềng. Người cao tuổi đến đây sẽ có cảm giác như được quay về thuở ngày xưa, với nhà tranh mái lá, với chiếc đèn dầu đầy kỷ niệm, chắt chiu từng ánh sáng. 

Trẻ con ở đây hồn nhiên, vô tư lự với cuộc sống hằng ngày. Cuộc sống nơi đây không thể hiện đại như thành phố được, thiếu điện, không điện thoại, không “net”…

Truyện ngắn dự thi: Đôi bạn xóm Phèn- Ảnh 1.

Minh họa: FREEPIK

Nhà Tuấn được xem là “có của” ở đây, vì gia đình Tuấn ở nhà gỗ với mái ngói đỏ rực. Cuối xóm là nhà của Trí, biệt danh “Trí còi” bởi gia đình Trí khó khăn, phải chạy ăn từng bữa và đôi khi phải nhờ sự hỗ trợ của địa phương.

Trẻ con trong xóm đều nhớ mãi ngày ấy, ngày mà “cánh cửa tri thức” đã được mở. Đến lúc chúng được đi học rồi! Chiều hôm ấy, bác xóm trưởng

nhận được một công văn gửi đến, trường học được mở trên huyện, đặc biệt ưu tiên cho các bạn Xóm Phèn này. Trẻ con mừng lắm, chúng sắp được đi học. Nhưng, chỉ có Trí là buồn. Tuấn bèn ngồi bên cạnh bạn, hỏi:

- Nè, Trí, sắp được đi học rồi đó, cả xóm đều vui, sao có mình mày buồn vậy? Có chuyện gì à?

- Mày biết đấy, nhà tao ăn còn hỏng có lấy tiền đâu mà đi học. Tao cũng muốn đi học lắm, “học để có con chữ, có cái nghề”, nhưng ba mẹ tao không có tiền.

- Hay mày cứ đi học đi, tiền thì để tao nhờ ba mẹ tao giúp.

- Thôi mày ơi, như vậy sao được, ba mẹ mày cũng phải lo cho gia đình mà!

Tuấn thấy buồn thay bạn. Tối hôm đó, nó về hỏi ý kiến ba mẹ. Ba mẹ nó nghe vậy, đồng ý với nó:

- Được, ba mẹ cũng có dành dụm một chút, chắc là đủ cho hai đứa. Nhưng mà Trí nó còi như vậy, nó bị bệnh xương khớp, mà đi từ xóm lên đến huyện thì nó đi không nổi đâu. Nó không nói cho con biết à?

Tuấn giật mình. Cậu đâu ngờ bạn mình lại bị như vậy. Nhưng với lòng quyết tâm được đi học cùng bạn, Tuấn trả lời:

- Để con cõng bạn đi, thể lực con tốt, chắc là không sao.

Ba mẹ Tuấn không chịu:

- Ba mẹ sẽ mua xe đạp cho con.

Sáng hôm sau, Tuấn qua nhà Trí thuật lại chuyện tối qua.

- Ba mẹ mày với mày tốt quá, cảm ơn mày nhiều nha, xin lỗi vì đã giấu mày bệnh của tao.

Trí, Tuấn và ba mẹ của Tuấn cùng đi đăng ký nhập học. Đến trường, Tuấn và Trí chạy khắp trường. Ôi, trường rộng và đẹp quá! Sau này bọn mình sẽ học ở đây sao? Trí “ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc. Hành trình đến tương lai của đôi bạn “2T” trên con “ngựa sắt” được tài trợ bởi ba mẹ Tuấn.

Ngày nhập học, Trí thức dậy từ sáng sớm với bộ quần áo chỉnh tề và chiếc cặp xách trên vai. Nó đi sang nhà bạn để cùng đi học. Tuấn cũng háo hức lắm. Đôi bạn đi học trên chiếc xe đạp cũ mà ba mẹ nó mua từ một người dân trên huyện. Hôm ấy là ngày đặc biệt với đám trẻ con trong xóm này. Khi cô giáo vào lớp, chúng bắt đầu buổi học đầu tiên. Ở đây không ai cùng độ tuổi cả nhưng đám học sinh rất thân thiện. Đến trưa về, chúng vẫn còn cảm giác lâng lâng khi được đi học.

--------------------------------

Thoắt cái đã 5 năm.

Bây giờ đám trẻ chuẩn bị lên lớp 6. Tuấn và Trí đang dẫn đầu lớp. Nhưng đến khi chính thức bước vào lớp 6, Tuấn chơi theo các bạn ở huyện dẫn đến sa sút trong học tập. Học lực yếu dần, đến khi lên lớp 8 thì chẳng thể theo kịp các bạn. Trí quyết định kèm bạn học. Tuấn chán nản với việc học, vì thế, cậu từ chối ý tốt của Trí. Tuấn nhất quyết:

- Học làm cái gì chứ, mệt quá, tao không học đâu, mày đừng quan tâm!

- Nếu mày không học, tao không chơi với mày nữa.

Truyện ngắn dự thi: Đôi bạn xóm Phèn- Ảnh 4.

Minh họa: FREEPIK

Với sự động viên và kiên quyết của Trí, từ hè lớp 8, Tuấn học kèm với Trí. Sự chăm chỉ và nỗ lực đã giúp Tuấn lấy lại được kiến thức, chuẩn bị vào lớp 9. Lớp 9 rất đặc biệt, thi chuyển cấp sẽ lấy 100 bạn đứng đầu để đi học cấp 3. Sự hỗ trợ của Trí và sự chăm chỉ của Tuấn đã giúp hai bạn trúng tuyển vào trường chuyên tỉnh. Đến khi tốt nghiệp cấp 3, một hôm, Tuấn hỏi Trí:

- Mày có dự định học đại học không?

- Tao sẽ học Sư phạm, sau đó trở về Xóm Phèn dạy cho các em nhỏ để nâng cao tri thức.

- Còn tao sẽ học Ngoại thương, tạo nền tảng kinh tế hỗ trợ mày và Xóm Phèn hén!

Cánh cửa đại học tiếp tục mở ra. Mặc dù ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng hai bạn tự hứa với nhau phải hoàn thành mục tiêu để góp một phần công sức nhỏ bé cho Xóm Phèn thân yêu không còn “phèn” nữa.

MỜI BẠN DỰ THI TÌNH BẠN DIỆU KỲ!

Thể lệ chi tiết Hội thi đã được đăng trên báo KQĐ số 46 và 47 (2023) và trên Fanpage Khăn Quàng Đỏ (facebook.com/ khanquangdomagazine). Mời bạn tìm xem để gửi tác phẩm dự thi ngay hôm nay nhé!

 NGUYỄN LAN ANH (Lớp 7/5 Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: