Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nhà văn Bùi Tiểu Quyên ký tặng sách cho các bạn độc giả trong buổi giao lưu - Ảnh: NAM KHA
Sách Xám Ngố đi thành phố là hành trình phiêu lưu đầy màu sắc của Hùm Xám - chú khuyển thông minh, gan dạ, mang sứ mệnh đặc biệt: Gìn giữ và lưu truyền ký ức.
Rời xa đảo Thiêng thân thuộc, Hùm Xám bước vào nhịp sống nhộn nhịp nơi đô thị với những câu chuyện mới mở ra và thử thách bất ngờ chờ đón.
Trong buổi giao lưu ra mắt sách, phóng viên Mực Tím đã kịp “bắt cóc” nhà văn Bùi Tiểu Quyên để “khui” thêm nhiều điều thú vị về cuốn sách mới nè!
Xin chào chị Quyên, không biết chuyến du hành vào thành phố của Xám Ngố có gì mới lạ và hấp dẫn hơn so với cuộc phiêu lưu trước?
Ở tập 1, các bạn độc giả đã theo chân Hùm Xám khám phá cuộc sống nơi đảo Thiêng, ngắm nhìn rừng mắm, rừng đước; qua sông xem lễ hội Nghinh Ông, nghe cải lương và những câu chuyện kể từ thời mở đất...
Đến tập 2, Hùm Xám sẽ cùng bạn ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng ở thành phố, lao xao hàng rong, những hàng cây trăm năm vững chãi như dãy trường thành... và gặp gỡ nhiều người bạn mới, được đi học ở Học viện cảnh khuyển.
Từng lát cắt của lịch sử - văn hóa dần được mở ra theo những chiều kích khám phá của Hùm Xám giúp bạn có thêm nhiều góc nhìn mới.
Vậy chị đã lồng ghép các kiến thức lịch sử vào trong truyện thế nào?
Trong cuốn sách mới này, chị đã chọn những chất liệu phù hợp để khai thác như: Huyền thoại đoàn tàu không số đã chở vũ khí bí mật cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) được kể qua lời ông Ba Khía; hay Tony Tèo nằm nghỉ dưới tháp chân hải đăng chợt thấy bia đá khắc dòng chữ “Khởi nghĩa Hòn Khoai”...
Các câu chuyện đều được phát triển trên nền của không gian văn hóa - lịch sử, được kể qua lăng kính của các loài vật hy vọng đủ tạo sức hấp dẫn với các bạn độc giả trẻ.
Bìa sách Xám Ngố đi thành phố - Ảnh: NAM KHA
Có nhân vật nào trong sách được chị lấy hình mẫu từ đời thật không? Và chị thích nhất nhân vật nào nhỉ?
Các nhân vật loài vật trong tác phẩm đều là hư cấu với những tính cách, số phận riêng. Nhưng đó cũng đều là hình ảnh trong những dáng vẻ chị đã từng gặp đâu đó ngoài đời như: cậu chó nhỏ bị bại liệt Ốc Sên, chị Mắt Nâu thoát chết trong gang tấc từ lò mổ, chú chó Sao Mực theo chân chủ đi bán hàng rong, husky làm mẫu ảnh như Tony Tèo...
Tất cả là một sự tổng hòa từ đời sống đến tự nhiên và muôn loài, chỉ khác là câu chuyện đã được “văn chương hóa”, được hư cấu, sáng tạo trong một mạch truyện liền lạc và trao gửi những thông điệp ngầm ẩn, có ý nghĩa hơn.
Riêng chị ấn tượng nhất với Hùm Xám - nhân vật chính của tác phẩm. Ý tưởng về Hùm Xám xuất hiện ngay khoảnh khắc chị nhìn thấy chú chó vàng có dáng vẻ phong trần, vững chãi của chú chó miền sông nước, ngồi trên mũi tắc ráng, qua sông trong một buổi chiều nắng vàng...
Trong số các tác phẩm đã ra mắt, dường như chị rất thành công với các tựa sách thiếu nhi. Chị có thể “bật mí” bí kíp sáng tác của mình không?
Nói bí kíp sáng tác thì chị... không có vì thật ra chị không nghĩ gì đến bí kíp cả. Mỗi câu chuyện được viết ra đều bắt đầu bằng sự rung động và cảm xúc trong lòng mình dành cho các nhân vật và độc giả.
Chị thường chỉ nghĩ đến việc: ý tưởng này có đủ hay để viết thành tác phẩm? Bản thảo này có đủ hấp dẫn để bạn đọc yêu thích hay chưa? Và câu chuyện có đủ khiến chính mình khóc cười cùng nhân vật?...
Từ đó, chị tự tìm câu trả lời bằng việc viết hết sức trong khả năng của mình. Trong quá trình sáng tác sẽ phát sinh thêm những ý tưởng mới, tình tiết mới, chất liệu mới... Khi đó, chị nương theo cảm xúc để khai thác câu chuyện và hoàn thiện bản thảo.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Mùa hè này, tác giả Phạm Công Luận sẽ mở ra hai không gian thú vị trong hai tựa sách mới: Xóm thiên đường và Trang trại cuối cùng để bạn tha hồ khám phá.
Bìa sách Xóm thiên đường - Ảnh: NAM KHA
Xóm thiên đường kể về cuộc sống của người dân trong xóm nằm giữa khu Phú Nhuận và Bình Hòa.
Xóm này có rất nhiều điều “kỳ lạ” như: mang tên Xóm Chùa nhưng không có cái chùa nào, có lối vào xóm như một cổng hoa với giàn bông giấy hồng và cây bò cạp vàng hai bên... Nhất là người dân trong xóm họ sống và va chạm với nhau hằng ngày, chứng kiến những điều ngộ nghĩnh, tức cười và xúc động.
Vậy mà vẫn có nhiều câu chuyện bí mật chưa ai biết cho đến khi chú bé ở gia đình cố cựu nơi đây khám phá ra khiến mọi người bất ngờ, qua đó càng yêu thêm xóm mình.
Bìa sách Trang trại cuối cùng - Ảnh: NAM KHA
Với Trang trại cuối rừng, bạn sẽ được theo chân hai anh em ở Sài Gòn về chơi dài ngày trong trang trại của cô dượng Tư, có ông nội sống cùng trong một căn nhà sàn.
Trước mắt các cậu nhóc, cuộc sống mỗi ngày lại lật mở một trang kỳ thú: Từ quan sát cây cỏ muông thú xung quanh đến chuyến thám hiểm vào tận rừng nguyên sinh.
Từ những người bạn vô tư đáng mến ở cùng trang trại đến những người lớn mang theo ký ức thăng trầm...
Thả hồn vào từng trang sách, đến cuối cùng bạn sẽ nhận ra, trên mảnh đất trải qua bao cuộc đổi thay, luôn còn đó sức sống mãnh liệt của thiên nhiên cùng sự bao dung vĩnh cửu của trái tim con người.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận