Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Các diễn viên của vở Nhạc kịch - Huyền thoại tuổi thiếu niên - Ảnh: QUỐC KHÁNH
10h ngày 3-5, Nhà Thiếu nhi TP.HCM công diễn vở Nhạc kịch - Huyền thoại tuổi thiếu niên. Đây là dự án nghệ thuật đặc biệt nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh.
Vở diễn tái hiện sinh động hình tượng anh hùng Kim Đồng, qua đó giúp đội viên, thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi tiêu biểu; lan tỏa niềm tự hào về tổ chức Đội.
Thông điệp này được truyền tải khéo léo, nhẹ nhàng, gần gũi thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, cảnh trí, ánh sáng,...
Với thời lượng từ 35 đến 40 phút, vở diễn được thiết kế linh hoạt, phù hợp để tổ chức trong các buổi sinh hoạt dưới cờ tại các trường tiểu học và THCS.

Cảnh mở đầu của vở diễn với sự tham gia của các thành viên Đội Nghệ thuật Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Theo anh Phạm Hồng Tuấn - Trưởng khoa Thẩm mỹ Nghệ thuật, Nhà thiếu nhi TP.HCM - thay vì học lịch sử qua trang sách thì các em thiếu nhi sẽ được học lịch sử qua ngôn ngữ nghệ thuật.
"Thay vì chỉ dựng các tiết mục ca múa, hoạt cảnh ngắn để minh họa cho câu chuyện của các nhân vật anh hùng lịch sử thì việc sử dụng mô hình nhạc kịch có lời thoại trực tiếp, diễn xuất, kết hợp âm thanh, ánh sáng sẽ giúp các em hào hứng hơn, thích thú đón nhận các bài học ý nghĩa - anh Phạm Hồng Tuấn nhấn mạnh.

Các khán giả nhí thích thú khi tham dự buổi công diễn vở Nhạc kịch - Huyền thoại tuổi thiếu niên - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Theo đó, các khán giả nhí được nhìn, được nghe, được cảm nhận sâu sắc hơn câu chuyện lịch sử được tái hiện trên sân khấu. Lối diễn dí dỏm, chân thực từ các diễn viên nhí giúp khán giả cùng lứa tuổi dễ dàng cảm thụ tác phẩm hơn.
Anh Nguyễn Đăng Phúc - Giám đốc Nhà thiếu nhi TP.HCM - chia sẻ vở diễn thể hiện vai trò của nghệ thuật trong việc thổi hồn vào các bài học lịch sử, giúp thế hệ măng non cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập, tự do, tinh thần quả cảm, sự hy sinh và lý tưởng cao đẹp của cha anh.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM và anh Trương Tấn Nghiệp - Phó ban Công tác Xã hội Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - tham dự buổi công diễn vở Nhạc kịch - Huyền thoại tuổi thiếu niên - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - cho biết trong quá trình chuẩn bị cho vở diễn, chị đã theo dõi các bạn thiếu nhi và các thầy cô nỗ lực tập luyện, điều chỉnh từng chi tiết về hình ảnh, lời thoại, đạo cụ,... để giúp phần thể hiện tốt nhất.
"Khi xem trình diễn, chị rất tự hào và xúc động về những nỗ lực của thầy cô và các bạn để có một vở diễn ý nghĩa chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Cùng với đó là tự hào về truyền thống anh hùng của Đội TNTP Hồ Chí Minh, về sự ra đời của Hội Nhi đồng Cứu quốc được các bạn tái hiện một cách rất chân thực", chị Hiền Trân chia sẻ cùng Mực Tím.
Đến với vở diễn, khán giả được nhìn thấy không gian vùng cao yên bình của quê hương Kim Đồng tại Cao Bằng. Ở đó tuổi thơ của những đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc hiện lên qua những sinh hoạt đời thường.

Kim Đồng cùng các đồng đội: Cao Sơn, Thanh Minh, Thủy Tiên, Thanh Thủy được tin tưởng giao nhiệm vụ giao liên, tham gia bảo vệ và dẫn đường cho cán bộ - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Sang đến cảnh 2, không khí vở diễn trở nên kịch tính với những hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc dồn dập khi khi cuộc xâm lược ập đến, phá vỡ cuộc sống bình yên. Kim Đồng cùng các đồng đội: Cao Sơn, Thanh Minh, Thủy Tiên, Thanh Thủy được tin tưởng giao nhiệm vụ giao liên, tham gia bảo vệ và dẫn đường cho cán bộ cách mạng.

Nhân vật anh Đức Thanh và 5 đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Cao trào của vở diễn là khoảnh khắc hy sinh anh dũng của anh Kim Đồng. Giây phút ấy, cả khán phòng dường như nín thở, nhiều giọt nước mắt đã rơi khi giai điệu của ca khúc Kim Đồng vang lên.

Khoảnh khắc hy sinh anh dũng của anh Kim Đồng - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Đạo diễn của vở Nhạc kịch - Huyền thoại tuổi thiếu niên, cô Đặng Vũ Phương Quỳnh cho biết tác phẩm là thành quả của đội ngũ nhân viên, giáo viên, thiếu nhi của Nhà Thiếu nhi TP.HCM lên ý tưởng, kịch bản, dàn dựng, luyện tập và biểu diễn.

Đạo diễn Đặng Vũ Phương Quỳnh - Ảnh: THẢO NGỌC
Trong quá trình sinh hoạt tại đội, các bạn đã quen với sân khấu và sớm bộc lộ những năng khiếu, tố chất nghệ thuật phù hợp để trở thành những mảnh ghép hoàn thiện vở diễn.
Vượt qua khó khăn là sự gấp rút trong thời gian xây dựng kịch bản và phân bổ thời gian tập luyện, đội ngũ thực hiện và diễn viên đã đồng lòng tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh.

Vai diễn Kim Đồng được đảm nhận bởi bạn Nguyễn Trí Thành (lớp 8A5, Trường THCS Đống Đa, phường Thạnh Mỹ Tây) - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Vai diễn Kim Đồng do bạn Nguyễn Trí Thành (lớp 8A5, Trường THCS Đống Đa, phường Thạnh Mỹ Tây) đảm nhận. Trí Thành gây ấn tượng khi hóa thân thành người anh hùng nhỏ tuổi một cách chân thật, gần gũi với diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.
Chia sẻ về vai diễn, Trí Thành cho biết bạn ngưỡng mộ sự hy sinh anh dũng của anh Kim Đồng dù tuổi còn nhỏ. Thành đánh giá đây là vai diễn khó vì đòi hỏi diễn viên phải hiểu rõ về giai đoạn lịch sử thời bấy giờ cũng như tìm hiểu kỹ nhân vật để hiểu được cảm xúc của anh Kim Đồng.

Đội viên, thiếu nhi chụp ảnh cùng chị Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM (áo tím) và chị Trịnh Thị Hiền Trân - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM sau buổi công chiếu - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Huyền thoại tuổi thiếu niên kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội và để lại dư âm về tinh thần "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" trong lòng thế hệ măng non hôm nay.
Chăm chú theo dõi vở diễn, bạn Nguyễn Ngọc Bảo An (lớp 6/1, Trường THCS Thông Tây Hội, phường Thông Tây Hội) đã hiểu hơn về câu chuyện của anh hùng trẻ tuổi Kim Đồng và ý nghĩa của Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Bảo An cho biết: "Vở Nhạc kịch - Huyền thoại tuổi thiếu niên khiến em cảm thấy tự hào khi là người con của nước Việt Nam và cũng là lời nhắc nhở em học tập thật giỏi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, vâng lời thầy cô, ba mẹ, ông bà".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận