Giải thưởng Kim Đồng: khi ước mơ hóa thành sự thật

Thứ ba, 27/05/2025 21:56 (GMT+7)

Từ lâu, bạn Huỳnh Anh Thư (lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã có ước mơ chạm đến Giải thưởng Kim Đồng. Vì vậy, lúc hay tin điều ước thành hiện thực, bạn vô cùng xúc động.

Chuyện chưa kể về 3 nữ sinh được trao Giải thưởng Kim Đồng - Ảnh 1.

Anh Thư, Phúc Duyên và Tuyết Anh, 3 gương mặt đoạt Giải thưởng Kim Đồng năm 2025 (từ trái sang)

Yêu sao những hội thi, hoạt động của Đội

Trong hành trình gắn bó với Đội, Anh Thư ấn tượng hội thi Chỉ huy Đội giỏi. Đây không chỉ là sân chơi cho chỉ huy Đội mà còn tạo cơ hội để bạn cọ xát với kiến thức, trải nghiệm thử thách.

Giờ đây, khi không còn tham gia hội thi, bạn hướng dẫn, ôn luyện kiến thức và truyền lửa cho đàn em.

Bạn cũng tâm huyết với Hội đồng Trẻ em Thành phố. Từ năm lớp 4 đến nay, bạn đã tham gia nhiều kỳ họp. Với bạn, việc được đại diện nói lên tiếng nói, nguyện vọng của bạn bè vừa là niềm tự hào vừa là sứ mệnh.

Qua đó, Thư và các bạn nhận thức rõ hơn vai trò, bổn phận của trẻ em trong những vấn đề về trẻ em.

Tuổi Đội đầy nhiệt huyết

Giải thưởng Kim Đồng năm học 2024-2025 còn gọi tên 2 bạn khác ở TP.HCM. Đó là bạn Nguyễn Ngọc Tuyết Anh (lớp 9 Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) và bạn Đoàn Phúc Duyên (lớp 9 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình).

Ngoài ấn thượng hội thi Chỉ huy Đội giỏi, mô hình Hội đồng Trẻ em như Anh Thư, hai bạn rất thích liên hoan Tiếng kèn Đội ta. Để hòa nhịp cùng nhau, các thành viên trong đội hình phải tập luyện liên tục nhiều ngày. Có những hôm, áo các bạn đẫm mồ hôi, chân tay mỏi nhừ. Tuy nhiên, khi tiết mục trình diễn kết thúc, những tràng vỗ tay vang lên, Tuyết Anh, Phúc Duyên và cả đội cảm thấy tim mình rạo rực niềm vui.

Phúc Duyên chia sẻ tham gia hoạt động trống kèn, bạn còn được trải nghiệm đánh trống… lửa. Nếu đánh không chuẩn, bạn có thể bị phỏng. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bạn tập luyện nhiều lần và tập trung cao độ, vừa phải nhớ bài trống lửa vừa nhớ bài trống con như các bạn khác.

Những ngưởi góp sức thầm lặng

Còn biết bao hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi khác mà khi nhắc đến, các bạn không sao quên được. Sau từng hoạt động, phong trào, các bạn lớn dần và trưởng thành hơn.

Đây là năm cuối cấp của Anh Thư, Phúc Duyên và Tuyết Anh. Vì vậy, Giải thưởng Kim Đồng là một kỷ niệm tuyệt đẹp của tuổi Đội khiến các bạn nhớ mãi. 

Các bạn xúc động, tự hào vì hành trình cố gắng của mình được ghi nhận. Các bạn biết ơn vì hiểu rằng để có được giải thưởng này, không chỉ các bạn cố gắng mà còn có biết bao người đã góp sức. 

Trong đó có sự âm thầm của gia đình, sự dìu dắt của thầy cô, đặc biệt là các anh chị, thầy cô phụ trách Đội. Kể sao hết những ngày đón đưa nắng mưa, dậy sớm, thức đêm để đồng hành cùng các bạn trong các hội thi…

Cô Nguyễn Thị Thảo Trang (phụ trách nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi Gò Vấp) chia sẻ khi còn là tổng phụ trách Trường THCS Nguyễn Du (quận Gò Vấp), cô luôn mơ ước Anh Thư được nhận Giải thưởng Kim Đồng.

Đây phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn trao hàng năm cho đội viên và cán bộ chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. 

Cô tin rằng không chỉ cô mà còn nhiều phụ huynh, thầy cô tâm huyết với hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi cũng từng mong ước con em, học trò của mình như cô.

Vì vậy, khi bạn Anh Thư và Tuyết Anh, Phúc Duyên được xét trao giải, các bạn không chỉ thực hiện được ước mơ của mình mà còn hiện thực hóa niềm ước mong của gia đình, thầy cô. Các bạn là niềm tự hào của làng Đội TP.HCM.

Thầy cô gửi gắm điều gì đến 3 gương mặt đạt giải thưởng Kim Đồng?

Tin nhắn dành cho Phúc Duyên

Chuyện chưa kể về 3 nữ sinh được trao Giải thưởng Kim Đồng - Ảnh 5.

Phúc Duyên (bía trái) và thầy Trọng Chánh trong một hoạt động - Ảnh: TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Nhắc Phúc Duyên là thầy nhớ đến kỷ niệm cô bé lớp 6 có gương mặt sáng sủa, tóc lúc thắt bím và đi tìm thầy Tổng phụ trách để xin vào CLB Chỉ huy Đội. 

Thật xuất sắc khi Phúc Duyên đạt 3 năm liền giải nhất hội thi Chỉ huy Đội cấp quận cùng nhiều thành tích khác.

Một từ khóa khi nhắc tới Phúc Duyên là "con nhà người ta" theo nghĩa tích cực nhất. Bạn ấy học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp và sống chan hòa, có trách nhiệm.

Thầy Nguyễn Trọng Chánh

(Giáo viên – tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình)

Tuyết Anh chỉ huy trống kèn có chiều cao vượt trội

Chuyện chưa kể về 3 nữ sinh được trao Giải thưởng Kim Đồng - Ảnh 6.

Thầy Quốc Cường và Tuyết Anh - cô bạn cao sơ sơ 1,7m - Ảnh: CTV

Thầy biết đến Tuyết Anh những năm cấp 1. Dù mới học tiểu học nhưng bạn đã cao vượt trội, hơn cả mấy anh chị lớp 6, 7. 

Từ nhỏ, Tuyết Anh đã tham gia nhiều hoạt động với vai trò khác nhau như chỉ huy, MC, diễn viên, người mẫu, vận động viên dancesport… Chính những điều đó khiến bạn mạnh dạn, tự tin và có nhiều kỹ năng. 

Tuyết Anh cảm thụ âm nhạc tốt, điềm tĩnh, có tài năng chỉ huy trống kèn. Bạn được chọn là chỉ huy đồng diễn lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Nam", chỉ huy Đội hình Nghi lễ Nhà thiếu nhi TP.HCM tham gia lễ diễu hành trong ngày 30-4.

Thầy Nguyễn Ngô Quốc Cường

(Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh)

Nhớ tiếp lửa cho đàn em nhé Anh Thư!

Chuyện chưa kể về 3 nữ sinh được trao Giải thưởng Kim Đồng - Ảnh 7.

Cô Thảo Trang và Anh Thư đang làm móc khóa tặng bẹn bè vùng sâu, vùng xa - Ảnh: NVCC

Anh Thư có chất giọng trong trẻo, truyền cảm, ăn nói lưu loát và từng làm MC dẫn nhiều chương trình, hoạt động phong trào lớn của thành phố, Trung ương. Bạn cũng hay giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc tự tay làm móc khóa bán gây quỹ, dành dụm tiền từ các giải thưởng…

Cô mong sau khi nhận Giải thưởng Kim Đồng, Anh Thư sẽ có trách nhiệm hơn nữa trong học tập, rèn luyện. Đồng thời, bạn sẽ là tấm gương sáng lan tỏa tinh thần tích cực cũng như hỗ trợ các bạn khác phát triển, trưởng thành như anh chị, thầy cô đã từng tiếp sức cho Thư.

Cô Nguyễn Thị Thảo Trang

(Phụ trách nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi Gò Vấp, quận Gò Vấp)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: