100 ổ bánh mì yêu thương của học trò Trường THPT Nguyễn An Ninh

Thứ năm, 11/09/2025 07:32 (GMT+7)

Với 100.000 đồng nhận dịp Quốc khánh 2-9, học sinh Trường THPT Nguyễn An Ninh (phường Vườn Lài) làm 100 ổ bánh mì tặng cụ già, bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

100 ổ bánh mì yêu thương của học trò Trường THPT Nguyễn An Ninh- Ảnh 1.

Thầy Phú (ngoài cùng bên trái), Yến Trân (thứ 3 từ trái sang) và các bạn trẻ Trường THPT Nguyễn An Ninh cùng những ổ bánh mì yêu thương - Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH

Bạn Lê Ngọc Yến Trân (lớp 12A11, phó bí thư Đoàn Trường) cho biết, ý tưởng này do thầy Lý Diệp Trương Phú (trợ lý thanh niên của Trường THPT Nguyễn An Ninh) gợi ý. 

Từ đó, 12 bạn là các thành viên trong ban chấp hành và cộng tác viên của Đoàn Trường quyết tâm thực hiện hoạt động ý nghĩa này.

Từ 1.200.000 đồng, các bạn mua bánh mì, nhân...cho 100 phần bánh mì thành phẩm. 

Để hoạt động diễn ra hiệu quả, các bạn lên kế hoạch chi tiết cho các công đoạn như chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, trao tận tay người nhận.

100 ổ bánh mì yêu thương của học trò Trường THPT Nguyễn An Ninh- Ảnh 2.
100 ổ bánh mì yêu thương của học trò Trường THPT Nguyễn An Ninh- Ảnh 3.

Cả nhóm cùng nhau xếp chả lụa vào bánh mì và đóng gói theo phần - Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH

Mỗi bạn một tay, bạn cắt bánh mì, bạn xếp chả lụa, xếp rau vào bánh... Hoạt động diễn ra, hoàn tất trong một ngày.

Đối tượng mà các bạn tặng bánh mì là những cô chú lao động, các cụ già và các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện nhi đồng 1, dọc đường 3 tháng 2,...

Hoạt động tuy giản dị nhưng mang lại niềm vui to lớn cho những người thực hiện và cả người nhận. 

Đây là một cách sử dụng 100.000 đồng - số tiền Chính phủ tặng dịp Quốc khánh 2-9 đầy sáng tạo và mang tính nhân văn từ học trò Nguyễn An Ninh.

100 ổ bánh mì yêu thương của học trò Trường THPT Nguyễn An Ninh- Ảnh 4.

Những ổ bánh mì yêu thương được trao tận tay cô chú lao động, các cụ già và các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH

Yến Trân cho biết, điều kiện thời tiết đôi khi ảnh hưởng đến tiến độ tặng bánh mì của các bạn.

"Dù mưa lớn nhưng không vì thế mà tụi mình nản. Ngay sau khi mưa tạnh, cả đoàn lại tiếp tục hành trình trao tặng bánh mì", Yến Trân chia sẻ.

Sỡ dĩ Yến Trân và các bạn gọi những ổ bánh mì này là bánh mì yêu thương vì hoạt động đã cho các bạn bài học lớn về lòng nhân ái, về tình yêu thương và sự sẻ chia.

Nhìn thấy những nụ cười, lời cảm ơn từ các cô chú lao động, các bạn nhỏ, Yến Trân cho biết bạn thấy rất vui và xúc động.

"Sau hoạt động tụi mình cảm thấy rất vui vì bản thân đã có một ngày ý nghĩa. Các cụ già, cô chú và các bạn nhỏ khi nhận được bánh mì cảm ơn tụi mình nhiều lắm.

Tụi mình cảm nhận rõ ràng giá trị của sự sẻ chia, thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Tất cả đều mong muốn có thể thực hiện được thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như này nữa", Yến Trân cho biết.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: