Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Dòng người mang quần áo đến hỗ trợ bà con vùng bão lũ - Ảnh: HÀ LINH
Sáng 22-11, đường Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM) có rất đông người dân mang quần áo, nhu yếu phẩm đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Từng dòng xe máy, ô tô nối dài, chở theo quần áo, mì, sữa... đến điểm quyên góp. Lực lượng cán bộ, đoàn viên và thanh niên tất bật vận chuyển, phân loại và sắp xếp hàng vào kho.

Bảng chỉ dẫn giúp người dân thuận tiện đến gửi đồ - Ảnh: HÀ LINH
Em Nguyễn Võ Khánh Thy (lớp 5, Trường tiểu học Trưng Trắc, phường Phú Thọ) và mẹ có mặt tại điểm tiếp nhận từ 7h30 sáng. Cô Minh Hằng, mẹ của Khánh Thy, cho biết, trước đó gia đình đã quyên góp tiền. Hôm nay, hai mẹ con tiếp tục mang thêm quần áo và thực phẩm đến kịp chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Thấy lượng hàng hoá được gửi đến rất nhiều mà ít người hỗ trợ, hai mẹ con cô quyết định ở lại phụ chuyển hàng vào kho.
"Khi xem những thông tin, hình ảnh về bà con vùng lũ, gia đình tôi rất xúc động. Khi nghe lời kêu gọi, tôi lập tức chuyển đồ đến ngay. Quần áo của cả nhà, gom được gì là mang đi hết. Tôi cũng mua thêm sữa và bánh mì để gửi ra cho bà con" - cô Hằng chia sẻ thêm.

Bạn Nguyễn Võ Khánh Thy (lớp 5, Trường tiểu học Trưng Trắc, phường Phú Thọ) giúp mọi người chuyền hàng hoá - Ảnh: HÀ LINH
"Em cảm thấy vui vì được giúp đỡ được mọi người. Em đã chuẩn bị quần áo để gửi cho các bạn vùng lũ" - Khánh Thy chia sẻ.
Vừa trở lại TP.HCM từ Gia Lai (Bình Định cũ), chị Thảo My (26 tuổi) gấp rút chuẩn bị quần áo, chăn mền cùng khăn giấy, dụng cụ ăn uống để gửi đến người dân vùng lũ.
"Quần áo ấm, chăn mền mình đã giặt sạch. Mình nghĩ có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, giúp được phần nào cho bà con thì mình làm" - chị My chia sẻ.

Chị Thảo My (26 tuổi) quyên góp quần áo và nhu yếu phẩm - Ảnh: HÀ LINH
Chị Thảo My cho biết, nhà chị ở trung tâm thành phố nên không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng khu vực ngoại thành nước dâng rất cao.
"Cách đây 2, 3 ngày, mình bay từ quê vào, nhìn từ trên máy bay xuống, mình thấy nước ngập rất cao, có nơi có thể ngập đến tầng một của nhà dân" - chị nghẹn ngào chia sẻ.




Mọi người hối hả vận chuyển đồ đạc cho kịp thời gian chuyển đi - Ảnh: HÀ LINH

Người nước ngoài cũng mang đồ đến quyên góp - Ảnh: HÀ LINH

Nhiều người chọn gửi đồ bằng xe công nghệ - Ảnh: HÀ LINH


Số lượng hàng quyên góp chất cao tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - Ảnh: HÀ LINH
Đến khoảng 10h sáng, lượng hàng hóa tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã vượt quá khả năng tiếp nhận.
Sau đó, người dân được hướng dẫn chuyển đồ sang điểm tiếp nhận tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn). Chỉ trong thời gian ngắn, lượng hàng được gửi đến cũng nhanh chóng chất đầy.

Các bạn sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM hỗ trợ chuyển hàng ở Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM - Ảnh: HÀ LINH

Xe tải chở mì tôm và sữa đến - Ảnh: HÀ LINH
Bên cạnh những điểm trên, nhiều người cũng chọn đến các điểm tiếp nhận tại các nhà ga tuyến metro số 1 để gửi nhu yếu phẩm.
Bạn Nguyễn Bá Thành (23 tuổi, TP.HCM) cho biết, khi thấy thông tin 14 nhà ga metro tiếp nhận quần áo và nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Trung trên trang thông tin chính thức, hai mẹ con đã chuẩn bị đồ quyên góp từ tối qua.

Bá Thành và mẹ mang đồ đến điểm tiếp nhận tại ga metro Bến Thành - Ảnh: LAM THUYÊN
Bá Thành và mẹ ưu tiên chọn những bộ quần áo ấm để người dân có thể sử dụng ngay. Ngoài ra, sáng nay, mẹ bạn cũng mua thêm sữa tươi gửi tặng cho các bạn nhỏ ở vùng bão lũ.
"Những ngày qua, đọc tin tức về tình hình bão lũ ở miền Trung, mình và mẹ luôn muốn đóng góp một phần để hỗ trợ bà con. Mình hi vọng những phần quà nhỏ này có thể giúp đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn" - Bá Thành nói thêm.


Thông báo tiếp nhận quyên góp tại nhà ga metro - Ảnh: LAM THUYÊN

Nhân viên nhà ga vận chuyển nhu yếu phẩm đến điểm tập kết bên trong nhà ga Metro Bến Thành - Ảnh: LAM THUYÊN

Sau hơn 24 giờ phát động đợt tiếp nhận, rất nhiều quần áo, nhu yếu phẩm,... đã được người dân mang đến nhà ga metro Thủ Đức - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhân viên nhà ga metro Tân Cảng nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ người dân mang đến lên kho hàng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận