Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Thứ bảy, 22/11/2025 23:08 (GMT+7)

Chiều tối 22-11, đội viên, đoàn viên thành phố hăng hái tham gia vào các công tác sắp xếp, đóng gói nhu yếu phẩm thiết yếu tập kết tại địa điểm hỗ trợ đồng bào miền Trung đang oằn mình vì bão lũ.

Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 1.

Các em thiếu nhi sắp xếp hàng cứu trợ tại Nhà thiếu nhi TP.HCM tối 22-11 - Ảnh: THẢO NGỌC

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình

Từ chiều 22-11 đến tận gần 19h cùng ngày, không khí tại điểm tập kết nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Trung tại Nhà thiếu nhi TP.HCM luôn tất bật, hối hả. Những dòng người nối liền nhau luôn tay luôn chân, mỗi người góp một sức để sắp xếp, phân loại, đóng gói các thùng sữa, nước, quần áo, áo mưa,...

Đặc biệt trong số đó có lực lượng hùng hậu là các thiếu nhi, đội viên đang học tập và sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM cũng rất năng nổ phụ giúp các cô chú trong công tác hỗ trợ đồng bào.

Sau khi tập luyện cùng Đội Nghi lễ Nhà thiếu nhi TP.HCM vào hơn 16h hôm nay, Nguyễn Anh Quân (lớp 10 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Nhuận, phường Đức Nhuận) cùng các bạn chạy ngay đến phụ giúp tại khu vực tập kết đến tận đêm.

Khi thấy người dân mang đồ đến thì các bạn nhanh chóng chạy đến, dùng xe đẩy đẩy hàng về khu vực quy định. Những món hàng chất cao như núi khiến nhiều em thiếu nhi người nhỏ xíu phải chật vật sắp xếp các gói hàng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng tinh thần xung phong của các bạn thì vô cùng lớn.

Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 2.

Anh Quân sắp xếp các thùng hàng tại điểm tập kết hàng cứu trợ Nhà thiếu nhi TP.HCM tối 22-11 - Ảnh: THẢO NGỌC

Không khí tại điểm tập kết hàng cứu trợ Nhà thiếu nhi TP.HCM ngày 22-11 - Clip: NHÀ THIẾU NHI TP.HCM

Nhiều ngày qua Quân luôn cập nhật tin tức về miền Trung, nhất là nơi quê hương Đắk Lắk (Phú Yên cũ) thân yêu của bạn.

"Ngay khi nghe tin có điểm tập kết ở Nhà thiếu nhi TP.HCM, tụi em không ngần ngại mà quyết định ngay rằng phải đến giúp các cô chú, thầy cô một tay. Mong rằng người dân sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống", Anh Quân chia sẻ.

Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 3.

Lê Ngọc Anh Quân là thành viên Đội Nghi lễ Nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: NVCC

Cũng là một trong những đội viên hăng hái phụ giúp sắp xếp hàng tại Nhà thiếu nhi TP.HCM, bạn Lê Ngọc Anh Quân (lớp 8A1, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Nhiêu Lộc) cũng bày tỏ sự xúc động của mình khi chung tay hỗ trợ người dân miền Trung. Ngoài ra Quân cũng quyên góp tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ đồng bào.

Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 4.

Không khí tất bật tại điểm tập kết Nhà thiếu nhi TP.HCM chiều 22-11 - Ảnh: NVCC

"Thương nhất là các bạn học sinh ở miền Trung vì đang tuổi đến trường mà phải chạy lũ, chạy bão, chưa thể đến trường. Một số gia đình còn thiếu lương thực để vượt qua những ngày bão lũ. Vì vậy em muốn góp chút sức nhỏ để các bạn sớm được trở lại lớp như em"

Những chuyến xe chở đầy yêu thương từ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM gửi đến đồng bào miền Trung

20h tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, nhiều xe tải đã đậu trước các cổng để chờ chất hàng lên xe. Thanh niên, cộng tác viên, thiếu nhi, các gia đình, nghệ sĩ cùng đốc thúc nhau nhanh chóng vận chuyển hàng ra xe. Những thùng mì, thùng nước, các gói thực phẩm thiết yếu lần lượt được các tình nguyện viên truyền tay nhau rất ăn ý.

Hàng cứu trợ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM được chuyển lên xe vào tối 22-11 - Clip: THẢO NGỌC

Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 5.
Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 6.
Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 7.
Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 8.

Từng hàng người đốc thúc nhau vận chuyển các thùng sữa, thùng mì ra xe đậu trước cổng Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: THẢO NGỌC

Trong số đó có sự tham gia của bạn Nguyễn Minh Hùng (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành) cùng bố và mẹ của mình. Sau khi đi học buổi sáng, Hùng được bố chở đến Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM để hội ngộ cùng mẹ là cô Nguyễn Thị Huyền - người đã có mặt từ sáng. Gia đình của Hùng tham gia quyên góp quần áo, thuộc men, bánh, xúc xích,... và sau đó ở lại cùng sắp xếp, vận chuyển hàng.

"Dù trời đã tối nhưng mọi người đều nán lại để chuyển hàng ra xe, mong sao các nhu yếu phẩm sẽ đến với bà con trong thời gian sớm nhất", cô Nguyễn Thị Huyền xúc động chia sẻ.

Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 9.

Minh Hùng cùng bố, mẹ phụ giúp di chuyển hàng cứu trợ lên xe vào tối 22-11; cậu bạn đã tham gia hỗ trợ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM từ đầu giờ chiều - Ảnh: THẢO NGỌC

Cậu bạn Nguyễn Minh Hùng tiếp lời: "Dù thấy khá mệt nhưng em vẫn quyết tâm cùng các cô chú vận chuyển càng nhiều món đồ càng tốt. Em thấy rất xúc động và tự hào khi nhìn thấy tình cảm của người dân thành phố mình nói riêng và cả nước nói chung khi chung tay giúp đỡ miền Trung ruột thịt".

Đội viên, đoàn viên thành phố đồng lòng hỗ trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 10.

Minh Thắng và Ngọc Thạch vẫn còn rất hăng hái tham gia các công tác hỗ trợ vào khoảng 20h dù đã có mặt từ 5h sáng - Ảnh: THẢO NGỌC

Ở một khu vực khác, Tô Minh Thắng (sinh viên năm 1, Trường đại học Sư phạm TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Thạch (lớp 11 một trường THPT ở TP.HCM) dành vài phút nghỉ ngơi để dưỡng sức rồi tiếp tục công việc hỗ trợ của mình.

Dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng các bạn quyết tâm ở lại đến cùng để cống hiến hết sức mình. Diện áo Đoàn đầy tự hào, hai bạn đã góp phần mang đến một hình ảnh đẹp, tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố.

"Miền Trung ơi cố lên, tụi mình sẽ là hậu phương vững chắc, sẵn sàng hỗ trợ hết mình!", Minh Thắng nhấn gửi.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: