Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Các tình nguyện viên tất bật phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gửi ra miền Trung- Ảnh: HOÀNG VY
Sáng 22-11, tại điểm tiếp nhận của Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM ( số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn) có rất nhiều người dân mang quần áo, nhu yếu phẩm gửi cho bà con miền Trung.
Một ngày trước đó (21-11), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã phát đi thông cáo kêu gọi người dân hỗ trợ khẩn cấp, giúp đồng bào miền Trung nhanh chóng vượt qua bão, lũ.
Tại điểm tiếp nhận, anh Võ Quốc Bình (Đội trưởng Đội Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM) liên tục đón người đến gửi đồ, hướng dẫn tình nguyện viên phân loại và đóng gói.

Anh Võ Quốc Bình hướng dẫn tình nguyện viên sắp xếp hàng hoá - Ảnh: HOÀNG VY
Anh cho biết điểm tiếp nhận của Đội Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM mở cửa nhận hàng hoá từ 8h đến 20h mỗi ngày, từ 21-11 đến 30-11.
Từ hôm qua, đội đã kêu gọi các bạn tình nguyện viên hỗ trợ phân chia hàng, để khi đến khu vực lũ có thể gửi quà đến bà con nhanh chóng, gọn gàng nhất.

Tình nguyện viên tiếp nhận nhu yếu phẩm từ người dân ủng hộ miền Trung - Ảnh: HOÀNG VY
"Rất mong thời gian tới người dân tiếp tục ủng hộ thêm gạo, mắm, muối, đường… để đồng bào miền Trung sử dụng sau khi lũ rút", anh Bình chia sẻ.
Anh Bình cho biết thêm, đội cũng đang chuẩn bị lực lượng tình nguyện viên trực tiếp ra hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa. Tối qua, chuyến xe đầu tiên mang hơn 340 túi quà đã khởi hành. Nhiều chuyến khác sẽ tiếp tục nối đuôi cứu trợ vùng lũ trong những ngày tới.

Anh Tùng nhanh chóng mang quần áo đến ủng hộ - Ảnh: HOÀNG VY
Khoảng 9h sáng, anh Lê Thanh Tùng cùng con trai chạy xe máy từ phường Phú An đến gửi quần áo.
"Sáng nay tôi vừa đọc được tin tiếp nhận khẩn trên báo liền soạn đồ mang đến đây ngay", anh nói khi tranh thủ buổi sáng cuối tuần để hỗ trợ đồng bào cùng con.

Nhiều người dân chạy xe máy đến quyên góp - Ảnh: HOÀNG VY

Phương Uyên ghi lại thông tin hỗ trợ với tình nguyện viên - Ảnh: HOÀNG VY
Hai bạn trẻ Bùi Ngọc Phương Uyên (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) và Nguyễn Thị Mỹ Hằng (ngụ phường Bình Lợi) cũng tất bật mang tới mì gói, bánh và sữa.
Bạn Phương Uyên bày tỏ: "Mình muốn góp một chút sức lực để giúp đồng bào miền Trung. Hôm qua mình vừa gửi tiền ủng hộ Đắk Lắk qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hôm nay biết TP.HCM tiếp nhận thêm nhu yếu phẩm nên tụi mình mang đến ngay. Sắp tới, tụi mình sẽ tiếp tục chuẩn bị thêm quần áo và thực phẩm cho đợt vận động tiếp theo".

Quần áo được phân loại kỹ càng trước khi đến tay bà con - Ảnh: HOÀNG VY
Ngay tại Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, không khí cứu trợ tấp nập từ sáng sớm.
Các bạn trẻ liên tục bốc xếp, phân loại, đóng gói từng thùng mì, chai nước, bộ quần áo. Tất cả cùng chung một mong muốn gửi sự ấm áp của Sài Gòn đến miền Trung đang oằn mình trong lũ.
Bạn Trần Ngọc Minh Uyên (sinh viên năm tư, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) có mặt từ sớm tại Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM.
Uyên cho biết người dân đem đến nhiều mì tôm, bánh, nước uống và quần áo nên các tình nguyện viên phải chia nhau xử lý từng công đoạn để gói hàng thật gọn và nhanh.
"Mình rất đau xót trước tình hình lũ lụt ở miền Trung. Qua hoạt động này, mình càng cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và đùm bọc của người Việt mình", Uyên nói.

Các bạn trẻ khẩn trương phân loại hàng hoá - Ảnh: HOÀNG VY

Công việc được phối hợp nhịp nhàng để các vật phẩm được chuyển đi nhanh nhất - Ảnh: HOÀNG VY
Càng về trưa, lượng hàng đổ về càng đông. Từng gói mì, gói bánh mì, chai nước đều được các bạn trẻ chăm chút phân loại rồi cho vào túi.
Những phần quà giản dị nhưng ấm tình người này sẽ được chuyển thẳng đến tay bà con vùng lũ, giúp họ vượt qua những ngày khó khăn nhất.

Yến Khoa mong có thể góp chút sức trẻ để hỗ trợ người dân miền Trung - Ảnh: HOÀNG VY
Bạn Nguyễn Hồ Yến Khoa (sinh viên năm 1, Trường đại học Văn Hiến) chia sẻ: "Mọi người ủng hộ rất nhiệt tình cho hoạt động tiếp nhận khẩn này. Riêng mình, tuy không thể trực tiếp tham gia hỗ trợ tại vùng lũ nhưng mình mong có thể góp sức thông qua việc làm tình nguyện viên tiếp nhận hàng hoá".


Người dân "Thành phố nghĩa tình" đồng lòng hướng về vùng lũ - Ảnh: HOÀNG VY
Sự chung tay của cộng đồng đang góp phần quan trọng giúp hàng trăm, hàng ngàn suất quà được vận chuyển, phân phát nhanh chóng và an toàn. Đó không chỉ là cứu trợ vật chất, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương: đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung ruột thịt.

Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận