Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân

Chủ nhật, 16/06/2024 12:14 (GMT+7)

Buổi lễ tri ân trưởng thành tại Trường THPT Bùi Thị Xuân không chỉ là lời chia tay của học trò với 1.000 ngày thanh xuân, mà còn có những bài học ý nghĩa và nhiều phút giây lắng đọng.

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 1.

Nhóm bạn lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân chụp ảnh kỷ niệm với thầy hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú tại lễ tri ân trưởng thành sáng 16-6 - Ảnh: MAI TRÚC

Sáng 16-6, Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) đã tổ chức lễ tri ân trưởng thành dành cho học sinh khối 12 niên khóa 2021 - 2024.

Đêm qua và rạng sáng nay, TP.HCM có mưa lớn, nên buổi lễ chia tay của teen Bùi Thị Xuân đã diễn ra trong không khí dễ chịu, mát mẻ. 

Nhiều bạn học sinh đến trường từ rất sớm để tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với ba mẹ, thầy cô, bạn bè; cũng như hỗ trợ nhà trường hoàn thành các công tác chuẩn bị.

Buổi lễ tri ân trưởng thành ở Trường THPT Bùi Thị Xuân không chỉ tạo cơ hội để học sinh lớp 12 chính thức nói lời chia tay với bạn bè, trường lớp; thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với thầy cô, ba mẹ; mà còn là dịp để "những người đưa đò" nhắn nhủ với các bạn những lời tâm tình, yêu thương.

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 4.

Thầy Huỳnh Thanh Phú (hiệu trưởng nhà trường) phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: MAI TRÚC

Đó là những lời chia sẻ của thầy Huỳnh Thanh Phú (hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân) gửi tới học trò, thông qua câu chuyện về cái chết của vị vua Alexandros III. Thầy phát biểu:

"Nhân buổi lễ trưởng thành, thầy muốn kể lại một câu chuyện nhằm gửi gắm thông điệp cho các em. Mong các em ghi nhớ, lấy đó làm lẽ sống cho hành trình tiếp nối.

Như các em đã biết, Alexandros III, còn được biết đến với tên gọi Alexander Đại đế, là một trong những vị vua, nhà cầm quân vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Trước khi qua đời, ông đã trăn trối 3 điều kỳ lạ khiến cho những tướng sĩ thân cận hết sức khó hiểu.

Điều đầu tiên, nhà vua căn dặn thầy thuốc hãy mang cái quan tài của mình về nhà một mình. Tâm nguyện thứ hai, ông muốn rải vàng bạc, đá quý trong kho báu của ông trên dọc đường khi các tướng sĩ hộ tống quan tài đến điểm chôn cất. Cuối cùng, ông dặn dò mọi người hãy để bàn tay của mình ra bên ngoài cỗ quan tài.

Trước thắc mắc của các tướng sĩ, nhà vua cho biết ông làm vậy vì muốn nhắn nhủ với hậu thế 3 điều. Đây cũng là 3 điều thầy muốn nói với học trò của mình - các em lớp 12 Bùi Thị Xuân.

Một là, dù thầy thuốc có giỏi đến đâu cũng không thể chữa khỏi mọi loại bệnh, giúp cải tử hoàn sinh. Vì vậy, các em luôn nhớ phải biết trân trọng sinh mệnh của mình. 

Thứ hai, vàng bạc, châu báu dù nhiều đến mấy, khi mất đi cũng trở nên vô nghĩa, không thể mang theo đến bên kia thế giới. Thế nên cần biết đủ, chứ không nên coi tiền bạc là tất cả trong cuộc sống. 

Điều cuối cùng, khi trút hơi thở cuối, con người chỉ có hai bàn tay trắng. Nên đáng quý nhất đời người chính là sự thanh thản, bình yên và tình người với nhau".

Thầy Phú kết thúc lời căn dặn với 4 câu thơ ý nghĩa trong chùm thơ của thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương: "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui/ Cuộc đời như nước chảy hoa trôi/ Lợi danh như bóng mây chìm nổi/ Chỉ có tình thương để lại đời".

Sau lời chia sẻ khiến không khí buổi lễ có phần lắng đọng, thầy Phú thực hiện một nghi thức vô cùng ý nghĩa - đánh 3 hồi trống trường trước toàn bộ học sinh, phụ huynh, giáo viên và đại biểu có mặt tại buổi lễ.

Theo thầy, khi mỗi em học sinh lớp 12 lần đầu tiên bước chân vào Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhà trường đã từng gióng lên 3 hồi trống để đón chào các em. Hôm nay, thầy lần nữa gióng lại 3 hồi trống ấy thay cho lời tạm biệt. 

Và thầy cũng hy vọng rằng, âm vang của 3 tiếng trống này sẽ theo các em đi vào trong giảng đường đại học lẫn cuộc sống sau này.

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 6.

Tiếng trống trường cuối cùng trong quãng đời học sinh của teen Bùi Thị Xuân do chính tay thầy hiệu trưởng đánh - Ảnh: MAI TRÚC

3 hồi trống trường thiêng liêng, ý nghĩa được thầy Phú gióng lên trong không khí sâu lắng của buổi lễ tri ân - Video: MAI TRÚC

Đặc biệt, trong các tiết mục văn nghệ tại chương trình, bài hát Ước mơ của mẹ do bạn Trọng Phúc (học sinh lớp 12) và cô Thanh Mai (giáo viên của trường) trình bày đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người tham dự.

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 7.

Tiết mục Ước mơ của mẹ do bạn Trọng Phúc và cô Thanh Mai trình bày - Ảnh: MAI TRÚC

Hai cô trò trong vai hai mẹ con đã thể hiện trọn vẹn được những ca từ ý nghĩa của bài hát - tình yêu thương, sự hy sinh của người mẹ dành cho con mình; cũng như tấm lòng hiếu thảo, hiểu chuyện của đứa con đang dần trưởng thành trong suy nghĩ.

Teen 2k6 Bùi Thị Xuân chính thức vỡ òa cảm xúc khi được cùng nhau nhìn lại toàn bộ những kỷ niệm trong năm học dưới hàng ghế khán giả. 

Trên sân khấu, màn hình lớn phát những đoạn clip tự làm của từng lớp về quãng thời gian học tập, vui chơi, rèn luyện cùng nhau. Trong đó, các bạn gửi những lời thương, lời tri ân và lời xin lỗi đến giáo viên của mình.

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 8.

Các bạn học sinh khối 12 chăm chú xem lại thước phim của lớp mình - Ảnh: MAI TRÚC

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 9.

Cảm xúc của đại biểu là giáo viên, phụ huynh khi cùng học trò xem những đoạn phim kỉ niệm - Ảnh: MAI TRÚC

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 10.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 11.

Ba mẹ cũng cùng nhìn lại 1.000 ngày thanh xuân của con dưới mái trường Bùi Thị Xuân - Ảnh: MAI TRÚC

Sau khi 16 video của 16 lớp 12 kết thúc, lớp trưởng các lớp đại diện toàn bộ thành viên lên sân khấu tặng hoa tri ân cho giáo viên chủ nhiệm. Bên dưới, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. 

Nhiều bạn cười rạng rỡ, nghịch ngợm tranh với lớp khác xem ai hô tên thầy, cô chủ nhiệm của mình to nhất.

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 12.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 13.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 14.

16 lớp trưởng lớp 12 đại diện thành viên lớp trao hoa tri ân cho giáo viên chủ nhiệm - Ảnh: MAI TRÚC

Cuối cùng, hơn 600 bạn học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với ba mẹ - những siêu anh hùng lặng lẽ hy sinh để các bạn có được tuổi 18 rực rỡ, chở đầy hoài bão, ước mơ.

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 15.

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 16.

Teen tranh thủ lưu lại những phút giây kỷ niệm cuối cấp cùng bạn bè - Ảnh: MAI TRÚC

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 17.

Ba và con gái siêu tình cảm! - Ảnh: MAI TRÚC

Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 18.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 19.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 20.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 21.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 22.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 23.
Âm vang của 3 tiếng trống trường tại lễ tri ân trưởng thành Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 24.

Chụp thật nhiều ảnh cùng gia đình tại sự kiện đánh dấu tuổi trưởng thành - Ảnh: MAI TRÚC


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: