Chuyến 'nhật trình' đầy cảm xúc của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

Thứ bảy, 15/06/2024 22:01 (GMT+7)

Tối 15-6, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức, TP.HCM) diễn ra hội trại tiếp bước khối 12 mang tên "Nhật trình".

Chuyến 'nhật trình' đầy cảm xúc của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân- Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đồng loạt bật đèn trên điện thoại để đón đuốc - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Hội trại tiếp bước khối 12 năm nay mang tên "Nhật trình", với ý nghĩa như những thước phim quý giá của 3 năm học cùng nhau tại NHHà (tên gọi thân mật của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân).

Bạn Nguyễn Thế Dân (bí thư Đoàn Trường THPT Thủ Khoa Huân) cho biết: "Đây là hội trại khá đặc biệt với các anh chị khối 12. Năm lớp 10, các anh chị không được tổ chức hội trại tiếp đón khối 10 do dịch COVID-19. Vì vậy đây là hội trại đầu tiên và cuối cùng của học sinh khỏa 21-24".

Chuyến 'nhật trình' đầy cảm xúc của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân- Ảnh 2.

Các lớp ngồi thành vòng tròn, chia sẻ tâm sự - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Các trại sinh chơi trò chơi lớn, quẫy hết mình cùng âm nhạc, các màn trình diễn. Và tiết mục được mong chờ nhất trong hội trại là lễ rước đuốc và tâm sự của các thầy cô, các bạn.

Chuyến 'nhật trình' đầy cảm xúc của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân- Ảnh 3.

Các thầy cô, bí thư Đoàn Trường các thời kì cầm đuốc tiến vào sân trường - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Chuyến 'nhật trình' đầy cảm xúc của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân- Ảnh 4.

Ánh lửa được thắp sáng lên trong tiếng reo hò của học sinh - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo (Khối trưởng chủ nhiệm khối 12) chia sẻ: "Qua hội trại, các bạn thêm gắn kết, từ đó chia sẻ kinh nghiệm, học thêm kỹ năng sống. Cô cũng gửi lời chúc toàn thể học sinh lớp 12 niên khóa 21-24 thi thật tốt".

Chuyến 'nhật trình' đầy cảm xúc của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân- Ảnh 5.

Sau khi rước đuốc, teen các lớp đón thầy cô chủ nhiệm của mình về vòng tròn lớp - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Trong ánh lửa ấm áp, các bạn cũng dành cho nhau những lời cảm ơn và xin lỗi. Bao nhiêu cảm xúc, kỷ niệm trong suốt ba năm học đã được bày tỏ.

Sau ngày hôm nay, các bạn lớp 12 sẽ tự tin bước vào kỳ thi THPT quan trọng trong đời học sinh.

Chuyến 'nhật trình' đầy cảm xúc của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân- Ảnh 7.

Cô bạn Nam Phương (12D2) bật khóc khi chia sẻ cảm xúc về NHHà - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Bạn Thủy Tiên (lớp 12CV) chia sẻ: "Mình rất tự hào khi trở thành học sinh của ngôi trường Nguyễn Hữu Huân này. Trong hành trình 1.000 ngày có những niềm vui lẫn nỗi buồn, chúng mình trân quý tất cả những điều đó.

Sau này khi bước vào đời, nếu bạn có những khó khăn, sóng gió, thì hãy luôn nhớ rằng mình đã từng là một mảnh ghép rất tuyệt vời của ngôi nhà này".

Chuyến 'nhật trình' đầy cảm xúc của teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân- Ảnh 8.

Thầy Trần Thế Quang (giáo viên chủ nhiệm lớp 12CT) chúc các bạn thi thật tốt - Ảnh: NGUYÊN THẢO.

Nhiều bạn cũng xúc động nói ra lời xin lỗi, những điều hối tiếc. Đó là những lúc chưa nghe lời thầy cô, lúc làm sai vì sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ... Nhưng trên tất cả là ký ức thanh xuân không thể nào quên được ở NHHà.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: