Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Thứ năm, 23/05/2024 11:05 (GMT+7)

Trong buổi lễ tri ân trưởng thành tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều khoảnh khắc dễ thương xen lẫn xúc động.

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 1.

Hoàng Khang (học sinh lớp 12A09) tình cảm thơm má mẹ sau khi cài hoa tri ân - Ảnh: MAI TRÚC

Chiều tối 22-5, tại sân Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM) đã diễn ra chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai 21-24, dành cho học sinh lớp 12 (niên khóa 2021 - 2024) của trường. Trong buổi lễ tạm biệt thời học sinh này, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều hình ảnh ngập tràn cảm xúc.

"Con yêu mẹ rất nhiều!"

Sau khi cài hoa cho mẹ, bạn Hoàng Khang (lớp 12A09) nhẹ nhàng nắm tay rồi thơm lên má mẹ. Mẹ Hoàng Khang chia sẻ, ở nhà hai mẹ con rất thân thiết. Bạn cũng không ngại thể hiện tình cảm với mẹ, dù ở bất cứ đâu.

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 2.

Giây phút Hoàng Khang cài hoa tri ân cho mẹ - Ảnh: MAI TRÚC

Hoàng Khang cho biết trong lễ tri ân trưởng thành này, bạn càng thấy thương và biết ơn mẹ nhiều hơn. Nghe những lời con trai chia sẻ, mẹ Khang chỉ nhìn con mỉm cười, nhưng đôi mắt đã ầng ậng nước.

Cựu học sinh mặc lại đồng phục cũ dự lễ

Ngồi ngay ngắn trong khu vực dự lễ, bạn Minh Hiếu cùng một người bạn cặm cụi làm những bông hoa kẽm nhung. Nhiều người nghĩ rằng bạn nam mặc đồng phục với bảng tên "Minh Hiếu - 12A09" cũng là lứa học sinh 12 Minh Khai.

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 3.

Minh Hiếu (bên phải) cùng Khánh Như (lớp 12A13, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) cầm trên tay những bông hoa kẽm nhung do tự tay hai bạn làm - Ảnh: MAI TRÚC

Tuy nhiên, Minh Hiếu là cựu học sinh của trường. Bạn hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM. Hiếu đã mặc lại đồng phục cũ để đến tham dự chương trình.

"Tuy đã tốt nghiệp nhưng mình vẫn còn nhiều bạn bè thân thiết là các em khóa dưới ở trường. 

Đây là hoa diên vĩ, loài hoa mình thích nhất. Mình muốn tự tay làm tặng các em để bày tỏ tình cảm của mình, mong các em thành công ở chặng đường sắp tới" – Minh Hiếu bày tỏ.

Dự lễ với thành viên đặc biệt

Đến buổi lễ tri ân trưởng thành của bạn Nguyễn Khánh Ngọc (học sinh lớp 12A13), không chỉ có ba mẹ và em gái mà còn có sự góp mặt của một thành viên đặc biệt. Đó là em mèo lông vàng tên… Đen.

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 5.

Gia đình Khánh Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên đặc biệt tại buổi lễ - Ảnh: MAI TRÚC

Khánh Ngọc chia sẻ: "Nhà mình nuôi Đen được 6 năm rồi. Cả nhà đều rất thương Đen, coi em như thành viên trong gia đình. Dịp quan trọng thế này không thể thiếu Đen được".

Trong buổi lễ, thành viên đặc biệt của gia đình Khánh Ngọc thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Một số bạn lớp khác còn đến "nựng" em mèo nữa.

Cả nhà cùng diện sắc tím đậm chất Minh Khai

Bạn Trần Nguyễn Thảo Nhi (lớp 12A06) đến dự lễ cùng mẹ và em gái. Ba mẹ con diện áo tím đồng điệu. Nếu Thảo Nhi mặc đồng phục có tông tím đậm thì mẹ và em gái chọn áo thun trơn màu tím pastel.

Cô Thu Trang – mẹ Thảo Nhi – cho biết: "Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vốn đặc trưng với màu áo tím. Vì vậy, cả nhà quyết định cùng nhau mặc trang phục màu sắc này để tạo ra kỷ niệm thú vị, ý nghĩa hơn".

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 7.

Bạn Trần Nguyễn Thảo Nhi (bên phải) cùng mẹ và em gái diện trang phục đồng bộ màu sắc để tham dự buổi lễ tri ân - trưởng thành - Ảnh: MAI TRÚC

Nói thêm về chặng đường hơn 1000 ngày ở Minh Khai của Thảo Nhi, mẹ bạn bồi hồi: "Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là ước mơ của Nhi từ thời cấp 2. Con đã rất quyết tâm để thi đậu vào trường. Con đã có những ngày rất đáng nhớ ở đây".

Nhiều giọt nước mắt đã rơi của teen Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ở tiết mục trao ruy băng và truyền nến, các Mikiers (tên gọi thân thương của học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) tranh thủ ôn lại kỷ niệm, nói lời tạm biệt nhau. Trong giây phút ấy, vô số giọt nước mắt đã rơi.

Trong không khí sâu lắng, ngập tràn cảm xúc của buổi lễ, có rất nhiều những cái ôm lẫn những giọt nước mắt - Video: MAI TRÚC

Cầm những sợi ruy băng xanh dương trên tay, bạn Trọng Tấn - lớp 12A05 - tự hào: "Năm mình nhập học lớp 10 là thời điểm dịch Covid-19, phải học online. Ban đầu, cả lớp rất xa lạ vì chỉ học qua màn hình máy tính. Nhưng sau ba năm, tụi mình là một tập thể không thể tách rời. Mình rất tự hào về tình bạn của tụi mình, hy vọng sau khi rời trường cấp 3 vẫn có thể duy trì mãi mãi".

Trong hoạt động trao ruy băng, các bạn học sinh Minh Khai sẽ nhận những sợi ruy băng từ ban tổ chức.

Ruy băng có tổng cộng 4 màu sắc, tượng trưng cho bốn ý nghĩa, bao gồm: xanh dương - tình bạn, hồng - tình yêu, xanh lá - tha thứ, tím - biết ơn.

Những sợi ruy băng được trao đi sẽ thay lời muốn nói đến những người thân yêu - là người bạn, người thầy hay một "người đặc biệt".

Nán lại tâm tình với nhau sau khi đã cùng trao đi sợi ruy băng hồng, Xuân Vinh và Phương Nhi (cùng học lớp 12A05) cho biết đối phương là "người bạn" đặc biệt nhất đối với mình. 

Ban đầu, cả hai không hề để ý đến sự tồn tại của đối phương trong lớp, dù đã học với nhau suốt 2 năm.

Đến lớp 12, khi Nhi chuyển chỗ sang ngồi sau lưng Vinh, hai bạn mới bắt đầu trò chuyện và dần quý nhau. Vinh nhấn mạnh: "Sợi ruy băng hồng này rất có ý nghĩa đối với mình. Mình sẽ luôn giữ nó cẩn thận".

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 8.

Hai bạn Xuân Vinh và Phương Nhi xúc động sau khi trao sợi ruy băng hồng cho đối phương - Ảnh: MAI TRÚC

Hoạt động truyền nến ý nghĩa của teen Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thống của lễ "Tri ân - Trưởng thành Minh Khai", hoạt động truyền nến diễn ra ngay sau khi các bạn trao ruy băng.

Ngọn nến đầu tiên sẽ được thắp bởi cô Nguyễn Thị Hồng Chương (hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai). Sau đó, cô Chương tiếp tục "truyền lửa"cho đại diện các lớp. Và ngọn lửa nhiệt huyết này tiếp tục được truyền đi đến tất cả thành viên mỗi lớp.

Trong ánh sáng lung linh, ấm áp của hàng trăm ngọn nến, các bạn học sinh khối 12 cùng nhau ngồi lại nói ra những tâm tư, tình cảm trước đây chưa từng nói hoặc ôn lại những kỷ niệm trong hơn 1000 ngày ở Minh Khai.

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 9.

Cô Nguyễn Thị Hồng Chương "truyền lửa" đến đại diện các lớp - Ảnh: DUY DƯƠNG

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 10.

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Ảnh 11.

Các lớp ngồi thành vòng tròn ôn lại kỉ niệm trong ánh nến lung linh - Ảnh: DUY DƯƠNG


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: