Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học của học sinh Trường THCS Tùng Thiện Vương

Mời bạn đọc bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026 của bạn Thái Thị Thanh Phương và Nguyễn Phương Hồng Phúc.

Cánh cửa đến tương lai - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Cánh cửa đến tương lai

Chiều hôm ấy, khi dọn lại góc học tập cũ, tôi vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm khuất sau chồng sách. Chiếc hộp sứt một góc, phủ đầy bụi trông như đã bị lãng quên từ rất lâu. Khi mở ra, bên trong chỉ có một chiếc chìa khóa màu bạc và một mảnh giấy ngả vàng ghi dòng chữ nắn nót: “Chìa khóa này mở cánh cửa tương lai”. 

Tôi bật cười nghĩ đây là trò đùa, nhưng một sức hút kỳ lạ khiến tôi vẫn cầm nó trên tay. Đúng lúc ấy, căn phòng bỗng yên lặng lạ thường và trước mặt tôi, một cánh cửa ánh sáng trắng tinh khiết dần hiện ra.

Tôi run rẩy tra chìa khóa vào ổ và cánh cửa mở ra, một luồng sáng ấm áp bao quanh đưa tôi vào thế giới hoàn toàn khác.

Tôi đang đứng giữa một thành phố thông minh vừa quen vừa lạ. Những con đường không còn khói bụi hay tiếng còi xe inh ỏi. Thay vào đó, những phương tiện bay hình thoi lướt đi nhẹ nhàng bằng năng lượng từ trường. 

Hai bên đường, những tòa nhà được bao phủ bởi lớp kính thu năng lượng mặt trời xen kẽ với những khu vườn treo xanh mướt. Tại các ngã tư, thay cho cột đèn giao thông khô cứng là những màn hình Hologram 3D trong suốt, hiển thị các luồng dữ liệu điều phối giao thông một cách nhịp nhàng.

Tôi bước tiếp và dừng lại trước ngôi trường cũ của mình. Diện mạo của nó đã thay đổi hoàn toàn. Thay cho tấm bảng đen phấn trắng là hệ thống màn hình tương tác thông minh phủ kín trường, nơi học sinh đang cùng nhau khám phá dải ngân hà qua công nghệ thực tế ảo. Ở góc hành lang, những chú robot hỗ trợ nhỏ nhắn với đôi mắt điện tử thân thiện đang giúp các bạn chuyển tài liệu hoặc tư vấn sức khỏe học đường.

 Lớp học giờ đây không còn áp lực nặng nề, công nghệ AI giúp cá nhân hóa bài giảng cho từng người, để thầy cô có thêm thời gian lắng nghe, thấu hiểu và truyền cảm hứng cho học sinh.

Trong một tấm kính lớn ven đường, tôi chợt thấy hình ảnh của chính mình. Tôi đã cao lớn, chững chạc trong bộ đồng phục của một kỹ sư năng lượng. Ánh mắt tôi đầy tự tin khi đang điều khiển bảng mạch phức tạp để cung cấp ánh sáng cho thành phố. Tôi chợt nhận ra ở tương lai này, tôi đang làm một công việc thật sự có ích.

Bất chợt, tôi thấy ba mẹ đứng ở cuối con đường. Tóc ba mẹ đã điểm bạc nhưng nụ cười vẫn ấm áp như xưa. Tôi chạy đến định nói thật nhiều điều về thế giới tuyệt vời này, nhưng chưa kịp cất lời thì cánh cửa phía sau lưng dần khép lại.

Tôi choàng tỉnh, trước mắt vẫn là căn phòng nhỏ, chiếc hộp gỗ cũ vẫn nằm đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng tôi, cảm giác ấm áp và khung cảnh về thành phố hiện đại ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi cẩn thận cất chìa khóa và mỉm cười. Tôi hiểu rằng cánh cửa tương lai không chỉ là giấc mơ ảo ảnh, nó được đúc bằng những màn hình thông minh, bằng những robot tiên tiến, chìa khóa thật sự để mở nó ra chính là sự chăm chỉ học tập, lòng yêu thương và khát vọng sống tốt của tôi mỗi ngày.

THÁI THỊ THANH PHƯƠNG (Lớp 6/2 Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định, TP.HCM)

Em chạm vào tương lai

Sáng nay em thức dậy

Giữa thành phố xanh tươi

Tiếng robot chào hỏi

Rộn rã những nụ cười.

Lớp học nằm trên mây

Bảng là màn ánh sáng

Em du hành vũ trụ

Qua những giờ thực hành.

Thành phố mình lạ lắm

Không khói bụi, kẹt xe

Năng lượng từ nắng gió

Mát rượi những trưa hè.

Trên tàu mang khát vọng

Xé gió vượt tầng không

Em trồng thêm cây lá

Trên sao Hỏa xa xăm.

Trí tuệ nhân tạo giỏi

Giúp mẹ làm việc nhà

Nhưng tình thương con người

Vẫn ấm nồng bao la.

Tay cầm bút cảm ứng

Em vẽ những ước mơ

Việt Nam mình vươn tới

Đẹp hơn cả bài thơ!

Cánh cửa đến tương lai - Ảnh 2.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG PHÚC (Lớp 9/2 Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định, TP.HCM)

Đây là tác phẩm dự thi của các bạn học sinh đến từ Trường THCS Tùng Thiện Vương (phường Phú Định, TP.HCM).

Mời bạn lãnh nhuận bút!

Mời tất cả các bạn có tác phẩm dự thi đã được đăng báo đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Hãy gọi điện thoại số (028) 38297817 hoặc 0972717625 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha!


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: