Chuyện của 'chiến thần' tin học

Thứ năm, 25/06/2026 14:20 (GMT+7)

Không học thêm, dành từ 3 đến 5 giờ mỗi ngày để tự học, bạn Vũ Quí Đức (lớp 12A1, Trường THPT Tân Bình, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) vừa xuất sắc giành điểm tuyệt đối kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tin học.

Dùng mạng xã hội phòng chống bạo lực học đường - Ảnh 1.

Góc tự học của Quí Đức - Ảnh: DUY LÊ

Đức chia sẻ: “Mình yêu thích tin học từ năm lớp 10, khi bắt đầu được học về ngôn ngữ lập trình. Với mình tin học là một lĩnh vực mênh mông, nên cần hiểu rõ bản thân thích gì để lựa chọn hướng đi phù hợp và mình đã chọn lập trình”.

Theo Đức cần có nền tảng toán, tiếng Anh thật tốt để bổ trợ cho tin học.

“Mình không học thêm bất kỳ môn nào vì nhận thấy bản thân đủ khả năng tự học. Mình thường tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm từ internet, đặc biệt là các tài liệu nước ngoài. Phần lớn mọi thứ do mình tự tìm tòi, nghiên cứu và tham khảo thêm từ giáo viên bồi dưỡng”, Đức cho biết.

Một số thành tích nổi bật của Đức như: Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Olympic dành cho học sinh THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức năm 2025; giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tin học năm học 2025 - 2026; giải khuyến khích Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố năm 2025.

Trong tương lai, Đức dự định tiếp tục theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin và đặt mục tiêu theo học tại Trường đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.

Lan tỏa nét đẹp hát bội

Lần đầu tiên Nguyễn Thụy Xuân An (lớp 12 Anh 2, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM) biết đến hát bội là năm lớp 1, trong một lần về quê dịp Tết.

Mãi đến khi học THPT và bén duyên với nhiếp ảnh, cô bạn một lần nữa gặp lại hát bội trên các diễn đàn nhiếp ảnh Facebook. Chính góc nhìn từ ống kính đã trở thành nhịp cầu, thôi thúc bạn đào sâu hơn vào nghệ thuật mà bạn từng lướt qua ngày nhỏ.

Dùng mạng xã hội phòng chống bạo lực học đường - Ảnh 2.

Hình ảnh về hát bội do Xuân An chụp - Ảnh: XUÂN AN

Mùa hè năm 2025, Xuân An đặt viên gạch đầu tiên cho dự án Magnifique Saigon và liên tiếp tổ chức các hoạt động như triển lãm, workshop để quảng bá văn hóa địa phương, đặc biệt là nghệ thuật hát bội, đến các bạn trẻ ở TP.HCM.

Nổi bật nhất phải kể đến triển lãm Bội với 30 bức tranh do các họa sĩ trẻ đều là học sinh THPT lên ý tưởng thực hiện. Triển lãm nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ và cả du khách nước ngoài.

Dùng mạng xã hội phòng chống bạo lực học đường - Ảnh 3.

Xuân An (trái) cùng bức tranh mình vẽ tại buổi triển lãm - Ảnh: NVCC

“Thành tựu sau cùng mà mình luôn quan tâm và tự hào là bản thân đã dám hiện thực hóa ý tưởng đưa một loại hình nghệ thuật cổ truyền đến gần hơn với nhịp sống hiện đại. Triển lãm này không chỉ trưng bày, mà là nỗ lực của tụi mình để trả lời câu hỏi: Làm sao để di sản không bị lãng quên trong kỷ nguyên số”, Xuân An chia sẻ.

50 năm qua, TP.HCM luôn tiên phong, năng động, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo ấy không chỉ hiện diện trong quá trình phát triển của thành phố mà còn được tiếp nối mạnh mẽ ở thế hệ trẻ hôm nay.

Với những ý tưởng mới mẻ, thiết thực, phát huy khả năng tự học và nghiên cứu, nhiều bạn học sinh đang góp phần nhỏ bé, tạo nên diện mạo năng động, hiện đại của thành phố mang tên Bác.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: