Chủ nhật, 17/08/2025 20:04 (GMT+7)

Tôi từng giận chính mình, chỉ vì không thể trở thành 'người đó' - người luôn được đem ra so sánh. Liệu ghen tỵ có phải điều sai trái?

Ghen tỵ không hẳn là xấu - Ảnh 1.

Tôi từng ghen tỵ với người khác, nhưng rồi tôi nhận ra tại sao tôi phải mải miết chạy theo ước muốn của nhiều người mà quên mất điều mình thật sự mong muốn? - Ảnh minh họa tạo bởi AI

Có lần, một đứa bé tâm sự với tôi:

- Chị ơi, em buồn lắm… vì chẳng ai để ý đến em.

Tôi nhìn sâu vào mắt em, chợt nhớ về chính mình của vài năm trước. Khi ấy, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như những nỗ lực chẳng chạm được tới ai. Người ta thường nói tôi "sẽ không bằng bạn bè đâu".

Tôi vẫn nhớ rất rõ bàn tay mình run run khi cầm tờ giấy kiểm tra trong những phút hồi hộp nhất. Bởi nếu điểm số thấp hơn kỳ vọng của họ, thứ tôi nhận lại sẽ là vô vàn ánh nhìn thất vọng.

Tôi đã khóc. Đã từng muốn bỏ cuộc. Đã từng nghĩ mình thật vô dụng và liên tục so sánh bản thân với người khác. Phải chăng… đó là ghen tỵ - cảm xúc ai cũng từng trải qua, nhưng ít người đủ can đảm gọi tên?

Tôi nghĩ, chuyện này không chỉ đơn giản là ghen tỵ. Có thể đó là khát khao được công nhận - một cảm giác rất con người.

Chúng ta luôn nỗ lực, đôi khi trong lặng lẽ. Nhưng khi bắt gặp những lời so sánh, dù vô tình hay cố ý, cảm xúc ấy dễ chuyển thành ghen tỵ.

Ghen tỵ không phải điều sai trái. Chính cách bạn đối diện và vượt qua nó mới tạo nên khác biệt.

Gửi đến bạn - người vẫn đang hoài nghi chính mình: mỗi chúng ta đều có xuất phát điểm khác nhau. Bản thân tôi là một người tiếp thu toán khá chậm so với bạn bè cùng lớp. Tôi nhớ rõ ánh nhìn của mọi người như thể tôi chưa đủ tốt.

Những lời chê tuy không ác ý, nhưng vẫn cứa sâu vào tim thành những vết cắt nhỏ. Tôi từng giận chính mình, chỉ vì không thể trở thành "người đó" - người luôn được đem ra so sánh.

Nhưng rồi, khi gặp nhiều bạn có chung nỗi niềm, tôi dần bình tâm lại. Tôi nhận ra những người xung quanh chỉ đang dùng tiêu chuẩn của họ áp đặt lên tôi ở hiện tại. Vậy tại sao tôi phải mải miết chạy theo ước muốn của nhiều người mà quên mất điều mình thật sự mong muốn?

Bạn ơi, bạn tài giỏi và mạnh mẽ hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Hãy cứ là chính mình, bước tiếp với đôi mắt hướng về phía trước, về tương lai do chính bạn quyết định.

Sẽ có ngày, bạn gặp được những người thực lòng hiểu và yêu thương bạn, không vì điểm số hay thành tích, mà vì chính con người bạn.

Chúc bạn thành công!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: