Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thanh Tâm (20 tuổi) cùng Thảo Vy (21 tuổi) hào hứng chia sẻ thành phẩm của mình - Ảnh: BẢO TRÂN
Tại buổi workshop vẽ mặt nạ hát bội, người tham gia được nghệ sĩ Hưng Trần Sơn Ca (Trần Xuân Hưng) hướng dẫn trực tiếp từng bước để vẽ nên thành phẩm.
Trước khi bắt đầu, nghệ sĩ chia sẻ về những ẩn dụ, biểu tượng và chi tiết cụ thể thường thấy trong nghệ thuật tạo hình mặt nạ, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về ý nghĩa của loại hình nghệ thuật này.
Lần đầu được trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội, bạn Trần Thảo Vy (21 tuổi, phường Hạnh Thông Tây, TP.HCM) mới cảm thấy sự kì công tỉ mỉ của các nghệ nhân.
“Sau những lời chia sẻ từ tác giả, mình hiểu hơn về mặt nạ ở hát bội. Từng đường nét, sắc màu trên chiếc mặt nạ ấy đều có ý nghĩa. Cũng từ đó, mỗi chi tiết mang nét tính cách, câu chuyện riêng” - Vy chia sẻ.
Thành phẩm sau buổi workshop là những chiếc mặt nạ hát bội rực sắc màu - Ảnh: BẢO TRÂN
Với Vương Nguyễn Thanh Triều (22 tuổi, phường An Phú Đông, TP.HCM), trải nghiệm này là một dấu ấn khó quên. “Hoạt động tự trải nghiệm nghệ thuật đã chạm vào mình, giúp mình ấn tượng và ghi nhớ lâu hơn” - Triều chia sẻ.
Bạn cho biết thêm, buổi workshop không chỉ giúp hiểu rõ hơn về hát bội mà còn mở ra cơ hội gặp gỡ những người bạn mới có cùng sở thích nghệ thuật.
“Khi tham gia, mình dễ dàng bắt chuyện và trao đổi với những bạn trẻ cùng quan tâm đến văn hóa truyền thống” - Triều nói.
Qua buổi trải nghiệm, người tham gia nhận ra rằng nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể kể lại bằng cách sáng tạo và gần gũi hơn. Bộ môn hát bội không xa cách như nhiều người từng nghĩ mà khi được đặt trong bối cảnh hiện đại, nó vẫn trở nên sống động, truyền cảm hứng và dễ dàng đến với người trẻ.
Triển lãm mang đến cho người xem, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội nhìn lại nghệ thuật truyền thống qua góc nhìn đương đại, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong ánh sáng của sự kế thừa và sáng tạo.
Sau khi chọn được mẫu muốn vẽ, người tham dự sẽ phác hoạ đường nét bằng chì trước - Ảnh: BẢO TRÂN
Bạn Phương Nghi (21 tuổi, phường Bình Trị Đông, TP.HCM) sơn lớp nền trước khi vẽ các chi tiết trên mặt nạ - Ảnh: BẢO TRÂN
Hoàn thiện các bước chuẩn bị, người tham dự bắt đầu vẽ những đường nét chi tiết và phối màu cho mặt nạ - Ảnh: BẢO TRÂN
Thành phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm hoặc người tham dự có thể lựa chọn giữ lại cho mình - Ảnh: BẢO TRÂN
Với niềm tin ấy, nghệ sĩ Hưng Trần Sơn Ca (Trần Xuân Hưng) đã tổ chức buổi triển lãm "Vàng son một thuở" trưng bày hơn 20 tác phẩm.
Các tác phẩm trưng bày là sự kết hợp giữa điêu khắc giấy bồi, gốm, thạch cao và acrylic. Đó cũng là hành trình 20 năm mà nghệ sĩ Hưng Trần Sơn Ca đã lựa chọn con đường sáng tạo giao thoa giữa điêu khắc đương đại và hát bội truyền thống.
Triển lãm "Vàng son một thuở" diễn ra từ ngày 10-10 đến 25-10 tại Toong Minh Khai (126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP.HCM), mở cửa tham quan tự do.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận