Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Học sinh Trường Chuyên biệt Hy Vọng quét mã QR "nộp" sản phẩm trò chơi thử thách kỹ năng nhiếp ảnh cho thành viên ban tổ chức Trường THPT Trưng Vương - Ảnh: VƯƠNG
Chiều 12-12, tại Trường Chuyên biệt Hy Vọng (phường Thạnh Mỹ Tây), học sinh thuộc các câu lạc bộ Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) đã tổ chức chương trình The Frame: Nostalgia - Lăng kính hy vọng.
Hoạt động nhằm tạo ra sân chơi kết nối, giúp học sinh hai trường giao lưu, rèn luyện kỹ năng và chia sẻ trải nghiệm.
Chương trình quy tụ nhiều câu lạc bộ học sinh Trường THPT Trưng Vương như: Voi Xám (câu lạc bộ Cộng tác viên Đoàn trường), câu lạc bộ Nhiếp ảnh (Helianthus - Trưng Vương Photography Club), câu lạc bộ Hóa học, câu lạc bộ Môi trường (The Salty Trees) và câu lạc bộ âm nhạc The Bwilder trong vai trò ban tổ chức, với sự đồng hành của giáo viên hai trường.

Teen Trưng Vương thuộc các câu lạc bộ chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình cùng thầy Lý Tuấn Thiện (giáo viên cố vấn hỗ trợ sự kiện) - Ảnh: VƯƠNG
Trước khi chương trình bắt đầu, teen Trưng Vương đã trao ruy băng màu nhằm chia đội cho học sinh Trường Chuyên biệt Hy Vọng.


Các đội lần lượt được chia theo các màu: vàng, xanh lá cây, xanh dương, hồng, nâu, đỏ và trắng - Ảnh: MAI TRÚC
Mở đầu chương trình là trò chơi "Đuổi hình bắt chữ". Trong thử thách này, học sinh Trường Chuyên biệt Hy Vọng được chia thành các đội để cùng tham gia thi đấu.
Cụ thể, mỗi đội cử một thành viên đại diện đứng mô tả hình ảnh để các bạn phía dưới đoán đáp án. Người mô tả không được sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để "đọc" thẳng đáp án, mà phải truyền tải ý nghĩa thông qua ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm hoặc những cách diễn đạt gần với từ khóa.
Các thành viên còn lại có 10 giây để chọn đúng tấm ảnh (được đánh số) và giơ tay xác nhận.



Đuổi hình bắt chữ cực sôi nổi - Ảnh: VƯƠNG
Đạo cụ trò chơi là bộ ảnh do câu lạc bộ Nhiếp ảnh Helianthus thực hiện, ghi lại những khoảnh khắc đời thường tại Trường THPT Trưng Vương.
Sau mỗi lần đội chơi trả lời đúng, thầy Lý Tuấn Thiện (giáo viên cố vấn hỗ trợ sự kiện) chia sẻ về bối cảnh, câu chuyện, ý nghĩa của bức ảnh.

Đạo cụ trò chơi là sản phẩm của câu lạc bộ Nhiếp ảnh Trưng Vương - Ảnh: MAI TRÚC

Thầy Thiện chia sẻ câu chuyện dễ thương đằng sau mỗi tấm ảnh - Ảnh: MAI TRÚC
Sau đó, các đội bước vào phần trải nghiệm chụp ảnh bằng điện thoại. Ở phần này, mỗi đội lựa chọn một chủ thể mang màu sắc đại diện của đội mình (theo màu ruy băng) trong khuôn viên trường, chụp thật đẹp và gửi ảnh về cho ban tổ chức.
Nội dung ảnh đa dạng như chậu sen đá xanh mướt đầy sức sống núp dưới tán cây xanh như tình bạn gắn bó; lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió; góc học tập, không gian văn hóa Hồ Chí Minh… tại trường.




Những góc nhỏ trong khuôn viên Trường Chuyên biệt Hy Vọng lên hình cực "nghệ". Trong ảnh, các đại diện đang giải thích thông điệp đội muốn truyền tải qua bức ảnh dự thi - Ảnh: VƯƠNG
Mỗi bức ảnh đều được các đội thuyết minh bằng câu chuyện, cảm xúc riêng tạo nhiều bất ngờ cho ban giám khảo.

Sản phẩm của đội xanh lá cây - đội về nhất chung cuộc với tổng điểm cao nhất - Ảnh: VƯƠNG
Bên cạnh trò chơi tập thể và hoạt động trải nghiệm, The Frame: Nostalgia - Lăng kính hy vọng còn mang đến các tiết mục văn nghệ do chính học sinh Trường Chuyên biệt Hy Vọng kết hợp cùng teen Trường THPT Trưng Vương trình diễn.

Nữ sinh Trường Chuyên biệt Hy Vọng nhảy cực duyên dáng trên nền giai điệu "hot trend" Ếch ngoài đáy giếng - Ảnh: VƯƠNG


Cùng teen Trưng Vương ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên cạnh những người bạn mới - Ảnh: VƯƠNG
Kết thúc hoạt động, ban tổ chức công bố kết quả, trao giải cho các đội thi và trao quà cho tất cả các bạn học sinh có mặt.
Bạn Hồ Bảo Anh (lớp 12A18, thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh Helianthus, Trường THPT Trưng Vương) cho biết, The Frame: Nostalgia - Lăng kính hy vọng là hoạt động thiện nguyện đầu tiên do câu lạc bộ Nhiếp ảnh phối hợp cùng các câu lạc bộ khác của trường tổ chức.
Hoạt động như một phần nối dài của sự kiện lan tỏa nghệ thuật nhiếp ảnh diễn ra tại trường vào cuối tháng 11 vừa qua.
Theo Bảo Anh, ngay từ khi lên ý tưởng, ban tổ chức đã nhận được sự cố vấn sát sao của thầy cô hai trường trong việc thiết kế trò chơi và hoạt động sao cho phù hợp với học sinh khiếm thính.

Bạn Bảo Anh - Ảnh: VƯƠNG
"Các bạn rất cởi mở, nhanh làm quen và tham gia trò chơi rất nhiệt tình, khiến tụi mình cảm thấy mọi công sức chuẩn bị trước đó đều rất xứng đáng", Bảo Anh nói.
Từ những trải nghiệm đó, Bảo Anh khẳng định: "Chúng mình mong muốn không chỉ các bạn học sinh bình thường mà cả những bạn có khiếm khuyết cũng có cơ hội tiếp cận, cảm nhận và kể câu chuyện của mình thông qua hình ảnh. Nhiếp ảnh không chỉ là một kỹ năng mà còn là cách để kết nối và chia sẻ".

Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhiếp ảnh Helianthus - bạn Sơn Tuyền - hiện là sinh viên năm hai Trường đại học Văn Lang, ngành Công nghệ Truyền thông cũng có mặt đồng hành và hỗ trợ "đàn em" - Ảnh: VƯƠNG

Phần quà dễ thương do học sinh Trưng Vương tự tay chuẩn bị - Ảnh: VƯƠNG
Trong vai trò giáo viên cố vấn, thầy Lý Tuấn Thiện (giáo viên ngữ văn Trường THPT Trưng Vương) cho rằng giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở tinh thần chủ động, biết sẻ chia của học sinh.
"Các em tự gom góp từng quyển vở, cây bút, tự tay làm và gói quà. Thầy cô chỉ định hướng rất nhỏ, còn lại là sự nỗ lực của chính các em. Qua đó, học sinh học được bài học ‘cho đi’ và nhận lại những giá trị rất đẹp", thầy Thiện nói.

Ban tổ chức trao quà cảm ơn cho cô Nguyễn Thị Thân - Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Hy Vọng (áo vàng) - và cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Phó hiệu trưởng) - Ảnh: VƯƠNG
Đại diện Trường Chuyên biệt Hy Vọng phường Thạnh Mỹ Tây, cô Nguyễn Thị Thân (Hiệu trưởng nhà trường) gửi lời cảm ơn đến thầy cô và học sinh Trường THPT Trưng Vương vì đã mang đến một sân chơi ý nghĩa, giàu tính giáo dục và nhân văn cho học sinh của mình.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánTrường THPT Trưng Vương (TP.HCM)
- Năm thành lập: 1917
- Địa chỉ: 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
- Năm học 2022 - 2023: 21 (NV1); 21.5 (NV2); 22 (NV3)
- Năm học 2023 - 2024: 21.5 (NV1); 21.75 (NV2); 22 (NV3)
- Năm học 2024 - 2025: 21 (NV1), 21.25 (NV2); 21.5 (NV3)
- Năm học 2024 - 2025: 675 (15 lớp)
- Năm học 2025 - 2026: 675 (15 lớp, trong đó có 1 lớp tiếng Nhật, 35 học sinh).
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận