Học trò Trường THCS Phước Lộc đến trường với những chuyến xe miễn phí

Thứ tư, 25/03/2026 17:16 (GMT+7)

Từ đầu năm 2026, nhiều học sinh Trường THCS Phước Lộc (xã Nhà Bè, TP.HCM) đã đến trường với những chuyến xe miễn phí.

Học trò Trường THCS Phước Lộc hạnh phúc với những chuyến xe 0 đồng - Ảnh 1.

Trường THCS Phước Lộc đến trường bằng xe buýt 0 đồng - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đây không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là món quà ấm áp chở theo niềm vui, sự an tâm và cả những nụ cười đến cho học trò Trường THCS Phước Lộc.

Con đường đến trường không hề dễ dàng

Vài năm trước, hành trình đến lớp của học sinh Trường THCS Phước Lộc (xã Nhà Bè, TP.HCM) là cả một thử thách. Trường nằm ở khu vực đất thấp, gần sông, nên cứ đến kỳ triều cường (thường rơi vào mùng 2, mùng 3 âm lịch mỗi tháng), đường Đào Sư Tích lại ngập sâu. Có hôm nước tràn cả sân trường, bắn tung tóe vào quần áo, cặp xách của học trò.

Học trò Phước Lộc hạnh phúc với những chuyến xe 0 đồng - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, xe buýt đưa đón miễn phí học sinh đã chờ sẵn tại bến - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thầy Đặng Minh Triết (Hiệu trưởng nhà trường) nhớ lại: “Có thời điểm, học sinh phải đi học bằng đò. Xe máy dễ chết máy, xe buýt công cộng cũng rất vất vả mới vào được trường”. Không ít bạn đến lớp trong tình trạng quần áo ướt sũng, tập vở nhăn nhúm vì nước.

Bạn Trinh Hoàng Bảo (lớp 6A2) kể: “Những hôm triều cường, mẹ chở mình đi học rất cực. Đường trơn, nước ngập, hai mẹ con thường bị văng nước ướt hết người. Có hôm mẹ còn bị trễ giờ làm”.

Dù vậy, thầy trò vẫn kiên trì vượt khó. Trong sân trường, một bờ gạch cao được xây thêm trước phòng bảo vệ để chắn nước. Mỗi ngày đến lớp là một lần “vượt chướng ngại vật”, nhưng không ai bỏ cuộc.

Tin vui đến từ những tấm lòng

Đầu năm 2026, thấu hiểu những vất vả đó, các cô chú lãnh đạo xã Nhà Bè đã tìm giải pháp hỗ trợ thiết thực cho việc học tập của học sinh.

Bên cạnh học bổng, miễn giảm học phí, một ý tưởng khiến ai cũng bất ngờ và xúc động đã thành hiện thực: tổ chức xe buýt miễn phí đưa đón học sinh.

Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng tin vui cũng đến với học sinh Trường THCS Phước Lộc. Chuyến xe buýt miễn phí đưa đón học sinh trường đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Trong vòng bán kính 4km tính từ Trường THCS Phước Lộc, học sinh được đưa đón miễn phí, đúng giờ bằng xe 16 chỗ ngồi trang bị máy lạnh mới tinh. Mỗi ngày có 4 lượt xe, từ 6h30 sáng đến 16h30 chiều, giúp các bạn đi học và về nhà an toàn, khô ráo.

Đây là hoạt động đưa đón miễn phí học sinh từ nhà đến trường và ngược lại do Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè (TP.HCM) phối hợp cùng công ty cổ phần xe khách Phương Trang tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2025- 2026.

Chú Nguyễn Ngọc Thái (tài xế gắn bó với tuyến xe) cho biết: “Chở học sinh vui lắm! Các con ngoan, lễ phép, lên xe là chào hỏi, đọc tên, lớp để ghi sổ. Không khí lúc nào cũng rộn ràng”.

Học trò Phước Lộc hạnh phúc với những chuyến xe 0 đồng - Ảnh 2.

Điểm danh trước khi lên xe - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

15 phút làm “hành khách VIP”

Một buổi sáng sớm tại chân cầu Phước Lộc, hai chiếc xe buýt đã chờ sẵn, sạch sẽ và thơm mát. Trước giờ xuất phát, xe được vệ sinh, khử khuẩn, bật sẵn máy lạnh để đón học sinh.

Bạn Đoàn Văn Thành Quân (lớp 6A2) và Mỵ Duy Khang (lớp 6A1) đứng chờ từ sớm: “Ra sớm cho mát, lại được ngồi máy lạnh nói chuyện với bạn bè nữa”. Khi xe đến, hai bạn lễ phép chào chú tài xế rồi nhanh nhẹn lên xe.

Học trò Phước Lộc hạnh phúc với những chuyến xe 0 đồng - Ảnh 3.

Những chuyến xe 0 đồng đến Trường THCS Phước Lộc - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Cứ mỗi điểm dừng, cửa xe lại mở ra, thêm những tiếng “Con chào chú!” trong veo. Chỉ khoảng 15 phút, các hàng ghế đã kín chỗ. Bạn Lê Tấn Đại (lớp 9A2) cười tươi: “Đi học được ngồi xe mát, trò chuyện với bạn bè, tự nhiên thấy ngày mới vui hơn hẳn!”.

Xe dừng trước cổng trường. Học sinh xuống xe, không quên gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại. Một hành trình ngắn nhưng đủ mang đến năng lượng tích cực cho cả ngày học.

Khi niềm vui lan tỏa

Trong lúc nhiều gia đình phải tính toán chi tiêu vì giá xăng tăng, tuyến xe buýt miễn phí đã giúp phụ huynh yên tâm hơn. Học sinh cũng tự lập hơn khi có thể tự đi học đúng giờ, bớt lo lắng mỗi khi mưa gió hay triều cường.

Bạn Nguyễn Thị Mai Ta (lớp 9A2) chia sẻ: “Từ khi có xe buýt, con đường đến trường như ngắn lại. Mỗi sáng ngồi trên xe, mình còn được ngắm phố phường rất vui”.

Bạn Nguyễn Ngọc Thùy Dương (lớp 6A3) lại nghĩ cho gia đình: “Có xe buýt miễn phí, ba mẹ đỡ tốn tiền xăng, lại yên tâm vì mình đi học an toàn. Mà đi xe phải đúng giờ, không thể để cả xe chờ mình được!”.

Niềm vui ấy cũng lan sang thầy cô. Thầy Nguyễn Huỳnh Bình An (giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội) xúc động: “Học sinh đến lớp đông đủ, khô ráo, tinh thần thoải mái hơn hẳn. Điều đó giúp thầy cô yên tâm khi bắt đầu tiết học”.

Nhà trường rất vui mừng và hạnh phúc khi học sinh trường được thụ hưởng thật nhiều sự quan tâm, chăm sóc của các cấp lãnh đạo và đơn vị đồng hành.

Mô hình xe buýt đưa đón miễn phí học sinh đã mang đến nhiều niềm vui, giảm bớt gánh nặng lo toan cho chính gia đình các em. Qua đó, thầy cô cũng an tâm hơn trong việc giảng dạy, chăm lo giấc ngủ, vui chơi của học sinh trong trường.

Thầy Đặng Minh Triết (Hiệu trưởng Trường THCS Phước Lộc, xã Nhà Bè, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: