Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM

Thứ bảy, 16/08/2025 14:16 (GMT+7)

Sáng 16-8, lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đồng loạt diễn ra tại TP.HCM và nhiều địa điểm trên cả nước.

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 1.

Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột cờ Thủ Ngữ sáng 16-8 - Ảnh: THẢO NGỌC

Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tại TP.HCM, lễ chào cờ và phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đợt 3 năm 2025 diễn ra đồng loạt tại 4 điểm cấp thành; 100% cơ sở Đoàn phường, xã, đặc khu,... tổ chức tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn TP.HCM lúc 7h ngày 16-8.

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 2.
Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 3.

Học sinh, đoàn viên, thanh niên thành phố tại lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột cờ Thủ Ngữ sáng 16-8 - Ảnh: THẢO NGỌC

Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, tại địa điểm là cột cờ Thủ Ngữ, tuổi trẻ thành phố đứng nghiêm mình, ánh mắt đầy tự hào hướng về lá quốc kỳ và hát vang Quốc ca. 

Đại diện thanh niên thành phố, bạn Trịnh Hoàng Khánh Uyên (bí thư chi đoàn 24 Thanh tra C, Đoàn Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TP.HCM) phát biểu hưởng ứng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 4.

Đại diện thanh niên thành phố, bạn Trịnh Hoàng Khánh Uyên phát biểu hưởng ứng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh: THẢO NGỌC

"Là thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, chúng ta được thừa hưởng di sản tinh thần quật cường và ý chí bất khuất của cha anh. Mỗi bước chân, mỗi hành động của tuổi trẻ Thành phố chính là nối dài nhịp đập lịch sử ấy. 

Lá cờ vẫn tung bay, không phải bởi sự tồn tại vật lý, mà bởi tinh thần không ngừng chuyển động của nhân dân, của lớp lớp thanh niên hôm nay và mai sau", bạn Uyên nói.

Là thế hệ thanh niên TP.HCM yêu nước, bản lĩnh, Khánh Uyên hứa sẽ là thế hệ dám xông pha, dám đương đầu, dám gánh trách nhiệm; lấy tri thức làm hành trang, lấy hành động làm minh chứng, lấy tinh thần xung kích làm ngọn cờ. Mỗi công trình thanh niên hôm nay không chỉ là thành quả lao động, mà là viên gạch dựng nền cho tương lai, là thông điệp gửi tới mai sau.

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 5.

Ông Phạm Chánh Trực (nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, nguyên bí thư Thành Đoàn) và cô Đặng Bích Trâm (giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM) chia sẻ tại chương trình - Ảnh: THẢO NGỌC

Tại chương trình, ông Phạm Chánh Trực (nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, nguyên bí thư Thành Đoàn TP.HCM) nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Hãy cùng nhau tiếp bước cha anh - những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc - để đưa đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, văn minh, hiện đại.

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 6.

Anh Lê Tuấn Anh (phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM) trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện các đơn vị - Ảnh: THẢO NGỌC

Dịp này, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phát động các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia đợt cao điểm hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi gắn với hoạt động Tự hào lá cờ Tổ quốc.

Mỗi hội viên, thanh niên thành phố sử dụng cờ Tổ quốc để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, đặt lá cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng trong gia đình, nơi lao động, học tập.

Bên cạnh đó, những chiếc huy hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng được trao tặng cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố.

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 8.

Nghi thức phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đợt 3 - Ảnh: THẢO NGỌC

Vinh dự tham gia lễ chào cờ và phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, bạn Dương Minh Hân (lớp 11TH1, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM) bày tỏ: "Trong không khi trang nghiêm của buổi lễ, cùng với không gian tại cột cờ Thủ Ngữ - nơi chứng kiến những đổi thay của đất nước - mình cảm thấy tự hào khi là công dân Việt Nam, cảm thấy vô cùng biết ơn ông cha ta đã hy sinh tuổi trẻ cho thế hệ chúng mình".

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 9.

Dương Minh Hân (trái) bày tỏ niềm tự hào khi tham dự lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh: THẢO NGỌC

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đầy tự hào tại TP.HCM- Ảnh 10.

Từ trái sang phải: hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Đoàn Thiên Ân, hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á vương 1 Mr World 2024 Phạm Tuấn Ngọc và các văn nghệ sĩ tham dự lễ chào cờ tại cột cờ Thủ Ngữ - Ảnh: THẢO NGỌC

4 địa điểm cấp thành

- Cột cờ Thủ Ngữ (phường Sài Gòn): Công trình nằm tại đường Tôn Đức Thắng, do người Pháp xây dựng để thực hiện chức năng điều hành tàu ra vào cảng. Tháng 9-1945, nơi đây ghi dấu những chiến sĩ cảm tử bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng trong ngày đầu Nam Bộ kháng chiến.

- Đình Tân Túc (xã Tân Nhựt): Đình Tân Túc là di tích lịch sử quan trọng, gắn liền với các hoạt động cách mạng và còn lưu giữ giá trị văn hóa phi vật thể thông qua "Lễ hội Kỳ Yên" được tổ chức hàng năm vào ngày 15 và 16 tháng 11 âm lịch.

- Nhà tù Phú Lợi (phường Phú Lợi): Nhà tù Phú Lợi là một trong những nhà tù lớn của Mỹ - Diệm ở miền Nam, được dựng lên từ năm 1957 để giam cầm, tra tấn các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước. Nhà tù tồn tại suốt 8 năm, từ 1957 - 1964.

- Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo): Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày kéo dài 113 năm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: