Năm học cuối cấp, bạn chọn cách nào để không quên nhau?

Thứ ba, 05/05/2026 16:54 (GMT+7)

Khi năm học cuối cấp 2 dần khép lại, bên cạnh chạy nước rút ôn tập, nhiều học sinh lớp 9 tranh thủ cùng bạn bè lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ.

Tạm biệt cấp 2, bạn chọn cách nào để không quên nhau? - Ảnh 1.

Chiếc khăn bandana có 1-0-2 do Khánh Huy thiết kế - Ảnh: KIM TRÂN

Tự tay thiết kế khăn Bandana tặng bạn bè

Lấy cảm hứng từ chiếc khăn bandana tặng kèm của ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ dịp Tết 2026 vừa qua, bạn Nguyễn Trần Khánh Huy (lớp 9A6 Trường THCS Tân Thành, xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM) đã ấp ủ ý tưởng thiết kế một chiếc khăn mang dấu ấn của tập thể lớp 9A6 để gửi tặng cô chủ nhiệm và các bạn khi năm học cuối cấp đang đến gần.

Khánh Huy chia sẻ, chiếc khăn được chăm chút với nhiều chi tiết ý nghĩa. Nổi bật ở trung tâm là hình ảnh lớp 9A6 được ví như ngôi sao sáng giữa "thiên hà" rộng lớn. Năm học 2025-2026 hiện lên như một sao chổi lướt qua, hành trình tuy ngắn nhưng đủ để lại dấu ấn. Tên cô chủ nhiệm Đặng Thị Hiền xuất hiện như người đồng hành trong suốt chặng đường ấy.

Tạm biệt cấp 2, bạn chọn cách nào để không quên nhau? - Ảnh 2.

Đây là món quà ý nghĩa mà Khánh Huy dành tặng cô chủ nhiệm và các bạn lớp 9A6 - Ảnh: KIM TRÂN

Hai góc khăn là dòng chữ "Belong together" với ý nghĩa "Chúng ta thuộc về nhau". Ở giữa là logo lớp được biến tấu sinh động, phía dưới là tên ngôi trường thân quen. Đặc biệt, phần viền khăn ghi tên đầy đủ 40 thành viên bao quanh như "giữ trọn" tất cả trong cùng một ký ức.

"Trong quá trình thực hiện, mình cũng tham khảo ý kiến bạn bè và chỉnh sửa nhiều lần để hoàn thiện thiết kế. Hiện nay, mình đã in mẫu 2 chiếc khăn và đang trong quá trình chờ các sản phẩm còn lại có đủ sẽ gửi tặng cô và các bạn", Khánh Huy cho biết. Gửi lời nhắn nhủ đến bạn bè trong năm học cuối cấp, Khánh Huy bày tỏ:

"Cảm ơn các bạn đã đồng hình cùng mình suốt hành trình dài. Mong rằng sau này khi nhìn lại món quà này, tụi mình vẫn nhớ đến nhau, có thể ngồi lại và trò chuyện cùng nhau. Dù mỗi người có hành trình riêng, mình hy vọng tất cả sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

Vẽ tranh Chibi lưu giữ "phiên bản riêng" của mỗi bạn

Lựa chọn vẽ những bức chibi để tặng từng bạn trong lớp, Nguyễn Duy Khánh (lớp 9A5 Trường THCS Hội Nghĩa, phường Bình Cơ, TP.HCM) cho biết, mấy tháng nay bạn bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều nhỏ nhặt hằng ngày của mỗi bạn như bạn này thích màu gì, bạn kia hay uống gì, có người mê một loại trái cây hay món ăn nào đó...

Có khi là hỏi vu vơ để nắm thông tin, có lúc chỉ lặng lẽ quan sát, những chi tiết ấy được Duy Khánh ghi chép lại cho nhớ rồi đưa vào từng bức vẽ để mỗi hình không chỉ dễ thương mà còn mang nét riêng của chính người nhận.

Tạm biệt cấp 2, bạn chọn cách nào để không quên nhau? - Ảnh 3.

Duy Khánh dành thời gian rảnh vẽ tranh chibi tặng bạn bè - Ảnh: TÚ NGÂN

Duy Khánh mong rằng: "Từ những bức vẽ này, các bạn sẽ yêu quý nhau hơn và trân trọng những khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua. Để sang cấp 3 không còn học cùng nữa, khi nhìn lại bức vẽ, tụi mình vẫn nhớ là đã từng có một lớp học rất vui, rất thân".

Giữ thanh xuân bằng hạc giấy và thước phim 4 năm

Tập thể lớp 9/1 Trường THCS Lê Anh Xuân (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) khiến ai cũng trầm trồ khi "chơi lớn" với loạt ý tưởng lưu giữ kỷ niệm: ký áo, viết lưu bút, in dấu vân tay và gửi gắm tâm sự vào những hạc giấy treo trong lớp.

Tạm biệt cấp 2, bạn chọn cách nào để không quên nhau? - Ảnh 4.

Gấp hạc giấy cùng nhau - Ảnh: NGỌC ANH

Đại diện lớp, bạn Lê Trương Hoàng Anh chia sẻ, cả lớp còn đang thực hiện một video đặc biệt tổng hợp hành trình từ lớp 6 đến lớp 9, ghi lại hoạt động chung đến những khoảnh khắc đời thường, bất ngờ. Trong từng thước phim có đủ cung bậc cảm xúc: vừa xúc động, vừa đáng yêu và những phút giây khiến cả lớp bật cười.

Tạm biệt cấp 2, bạn chọn cách nào để không quên nhau? - Ảnh 5.

Các bạn lớp 9/1 Trường THCS Lê Anh Xuân viết lưu bút, gửi nhau những lời chúc tốt đẹp - Ảnh: NGỌC ANH

Hoàng Anh nhắn gửi: "Tuy chúng mình từng có hiểu lầm, mâu thuẫn, nhưng cũng đã cùng hát, cùng cười, cùng khóc và chính điều đó làm nên một tập thể thật đặc biệt.

Sắp tới là kỳ thi tuyển sinh, mong tất cả sẽ thật bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả như mong muốn. Và hy vọng sau này, tụi mình vẫn luôn nhớ về nhau, lớp 9/1 nhé!".

Tạm biệt cấp 2, bạn chọn cách nào để không quên nhau? - Ảnh 6.

Tụi mình cùng ký tên lên áo để luôn nhớ về nhau nha! - Ảnh: TUỆ MẪN

Khung ảnh lưu dấu vân tay, bảng tên lớp

Bạn Đỗ Ngọc Thanh Nga (lớp 9/1 Trường THCS Suối Trầu, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết, cả lớp chọn lưu lại dấu ấn riêng của từng thành viên qua khung ảnh in dấu vân tay hình trái tim và bảng tên lớp.

Tạm biệt cấp 2, bạn chọn cách nào để không quên nhau? - Ảnh 7.

Vân tay hình trái tim đại diện cho mỗi bạn trong lớp - Ảnh: THANH NGA

"Tụi mình chọn cách này vì mỗi dấu vân tay là độc nhất, tượng trưng cho mỗi người, còn bảng tên giúp lưu lại đầy đủ tên tất cả thành viên, nhìn vào là nhớ ngay cả lớp.

Lúc cả lớp cùng nhau lăn tay, đứa thì dính đầy màu, đứa thì lấm lem tùm lum, vừa làm vừa cười rất vui. Có lúc làm sai phải lau đi làm lại, nhưng chính khoảnh khắc đó khiến tụi mình gắn kết hơn và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau", Thanh Nga cho biết.

Tạm biệt cấp 2, bạn chọn cách nào để không quên nhau? - Ảnh 8.

Bảng tên của tập thể lớp 9/1Trường THCS Suối Trầu - Ảnh: THANH NGA

Các bạn thấy đó, dù mỗi lớp một cách, mỗi người một kiểu, nhưng đều chung một mong muốn là lưu lại kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Còn những bạn lớp 9 nào vẫn còn băn khoăn về ý tưởng, có thể tham khảo từ bạn bè trên đây, để kịp lưu lại cho mình một phần thanh xuân đáng nhớ nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: