Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa) đoạt giải trong cuộc thi thiết kế bìa sách Nguyễn Nhật Ánh chụp hình lưu niệm cùng nhà văn - Ảnh: NAM KHA
Trước khi đến với phần ký tặng, bạn đọc đặt nhiều câu hỏi thú vị về các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Bạn Nhã Trân (25 tuổi) hỏi: "Trong tác phẩm mới Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, nhà văn đã đưa bộ ba Thiều - Mận - Tường quay trở lại, vậy sắp tới bác Ánh có dự định đưa thêm các nhân vật khác quay trở lại hay không? Chẳng hạn như nhân vật Rùa trong tác phẩm Ngồi khóc trên cây".

Hơn 600 bạn đọc đã đến tham dự buổi tặng chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: NAM KHA
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, việc đưa các nhân vật quay trở lại là sự ngẫu hứng bất chợt đến trong lúc viết. Rất ít trường hợp nhà văn cho các nhân vật quay trở lại một cách có chủ đích.
Năm 1990, sau khi viết truyện dài Nữ sinh thì đến năm 1994, báo Mực Tím có đặt hàng nhà văn viết thêm truyện dài kỳ khác đăng trên báo.
Khi đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục sáng tác Bồ câu không đưa thư rồi Buổi chiều Windows với bộ ba Xuyến - Thục - Cúc Hương.
Ngoài ra, truyện Những cô em gái là nối tiếp truyện Hoa hồng xứ khác, sau khi nhân vật Khoa từ Nam Kỳ đi ra Đà Nẵng học tập.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang trả lời câu hỏi của các bạn độc giả - Ảnh: NAM KHA
Theo nhà văn, một tác phẩm có kết mở sẽ gợi sự suy nghĩ, tưởng tượng của độc giả nhiều hơn là ấn định số phận các nhân vật ngay từ đầu. Cũng có tác phẩm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tự viết thêm, không cần chờ độc giả hỏi, đó là Mùa hè không tên.
"Câu chuyện vốn đã viết xong trước đó, nhưng chính bác cũng thấy chưa thoả mãn nên đã chủ động viết thêm ngay trong sách. Vậy mà vẫn có bạn đọc gửi thư yêu cầu viết thêm hẳn một cuốn sách khác" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cười chia sẻ.

Độc giả đầu tiên được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kí tặng sách - Ảnh: NAM KHA
Trong lần ký tặng này, Nhà xuất bản Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn một địa điểm tuy "lạ mà quen" với các bạn đọc, đó là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa). Đây là bối cảnh chính trong truyện dài Ngôi trường mọi khi của nhà văn.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bật mí: "Đây cũng là nơi con gái bác từng học. Nhận thấy kiến trúc, không gian của trường quá đẹp nên bác đã đưa vào trong truyện".
Đặc biệt, tên tác phẩm Ngôi trường mọi khi chính là cách đọc "vui vui" khác của Nguyễn Thị Minh Khai, cũng như Mèo Con là Trường THPT Marie Curie...




Những lời đề tặng rất dễ thương của bạn đọc - Ảnh: NAM KHA
Nhân dịp này, Tổ Ngữ văn và CLB Mỹ Thuật Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức cuộc thi sáng tạo bìa sách Nguyễn Nhật Ánh với hơn 30 bài dự thi và 8 bìa xuất sắc được trao giải.

8 bìa sách xuất sắc được trao giải - Ảnh: NAM KHA
Bạn Hoàng Phương Vy (lớp 12A1) đã đoạt giải nhất với bìa sách Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Về quá trình sáng tác bìa, Vy chia sẻ: "Mình rất thích tác phẩm này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vì câu chuyện rất trong sáng, dễ thương.

Bạn Hoàng Phương Vy (lớp 12A1)
Mình vẽ hai chú mèo ngồi kế bên nhau, một chú mèo hướng về phía độc giả để tạo sự thu hút. Bìa sau mình vẽ chú chuột cầm bút vì trong truyện, chuột rất yêu nghệ thuật".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận