img

Sáng 27-9, hơn 500 tân binh của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã tham gia Hội trại chào đón khối 10 với nhiều tiết mục đặc sắc.

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 2.

Nhanh chóng check-in trước hội trại - Ảnh: VŨ

Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm nay mang chủ đề "Tích Ta", gợi nhắc những câu chuyện cổ tích của dân tộc. Thông qua đó, nhà trường mong muốn tái hiện những câu chuyện đã gắn bó, nuôi dưỡng tuổi thơ của các bạn học sinh.

Các bạn học sinh được chia thành 4 cụm trại, gồm: "Sáo sắc sảo" gắn với câu chuyện Thạch Sanh - Lý Thông; "Nỏ thần oai lừng" gợi nhắc truyền thuyết Mỵ Châu - An Dương Vương; "Ngựa sắt thoăn thoắt" tái hiện hình tượng Thánh Gióng; và "Tre xanh lanh chanh" lấy cảm hứng từ truyện Cây tre trăm đốt.

Mỗi sắc áo đại diện cho một cụm trại: áo đỏ - Ngựa sắt thoăn thoắt, áo tím - Sáo sắc sảo, áo xanh lá - Tre xanh lanh chanh, áo xanh dương - Nỏ thần oai lừng - Ảnh: VŨ

Mỗi trạm được đặt tên theo một nhân vật trong truyện cổ tích, với các trò chơi gắn liền cùng câu chuyện như gắp đậu trong Tấm Cám. 

Bên cạnh đó, còn có nhiều trò chơi dân gian quen thuộc như: kéo co, nhảy sạp.

Các thử thách tại ngày hội được thiết kế đa dạng, bao gồm phần trí tuệ và phần vận động cùng với đó là các tiết mục văn nghệ của từng trại.

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 7.

Bạn Mã Trung Nghĩa (lớp 10A5) đang cố gắng ném bóng qua vòng - Ảnh: VŨ

Ở trò chơi "Thần chú khải hoàn", mỗi trại được chia thành 2 nhóm. Một nhóm ném bóng vào ô, khi ném trúng 3 quả nhận được một thông điệp. 

Nhóm còn lại có nhiệm vụ ghi nhớ và đọc lại thông điệp cho ban tổ chức. Nếu trả lời chính xác, trại nhận được thẻ tên của mình.

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 8.

Bạn Nguyễn Minh Khôi (lớp 10A6) đang cố gắng đọc lại thông tin trong tờ giấy - Ảnh: VŨ

Trong trò chơi liên hoàn "Hạt đậu nhiệm mầu", các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ để hoàn thành thử thách.

Ở phần thi này, các bạn phân loại đậu, dùng muỗng nhựa ngậm bằng miệng vượt qua lưới mà không làm rung chuông, rồi chuyền cho đồng đội tiếp tục chuyển hạt đậu bằng ống nhựa.

Thành viên cuối cùng đội một chiếc ly nhỏ trên đầu, vừa nhảy sạp vừa vận chuyển nước đến chiếc ly đích.

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 9.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 10.

Các bạn khéo léo dùng đũa phân loại từng hạt đậu bị trộn lẫn - Ảnh: VŨ

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 11.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 12.

Các bạn gặp không ít khó khăn khi vừa phải bò, vừa giữ thật nhiều hạt đậu trên muỗng - Ảnh: VŨ

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 13.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 14.

Trò chơi liên hoàn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội - Ảnh: VŨ

Ở phần thi vận động mang tên "Phép kéo trường kỳ", mỗi trại chọn 10 thành viên (5 nam, 5 nữ) tham gia kéo co, thi đấu trong 2 vòng.

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 15.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 16.

Trước giờ thi đấu, các đội chăm chú bàn bạc chiến thuật - Ảnh: VŨ

Phần thi cuối cùng là "Đấu trí bảo vật", nơi các bạn phải nhanh tay rung chuông để giành quyền trả lời những câu hỏi gắn với kiến thức đã học và thực tế đời sống.

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 17.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 18.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 19.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 20.

Các tân binh lớp 10 tự tin vượt qua cả những câu hỏi khó nhất - Ảnh: VŨ

Khép lại ngày hội, những tiết mục văn nghệ do học sinh và các câu lạc bộ dàn dựng đã khuấy động sân trường, mang đến bầu không khí sôi nổi khiến các bạn đứng ngồi không yên.

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 21.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 22.
Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 23.

Các câu lạc bộ năng khiếu gửi lời chào đón nồng nhiệt đến những tân binh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh: VŨ

Theo ban tổ chức, lý do Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức ngày hội chào đón các bạn học sinh lớp 10 trễ là vì muốn các bạn cố gắng tham gia và hòa mình vào ngày trại. 

Các bạn được tập luyện với các anh chị lớp 12, trong quá trình đó các bạn sẽ bộc lộ được sở thích và kỹ năng riêng của từng bạn. 

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 24.

Bạn Nguyễn Ngọc Ngân tự tin kéo violon trong tiết mục âm nhạc của trại mình - Ảnh: VŨ

Tham gia trong tiết mục âm nhạc của trại "Sáo sắc sảo", Nguyễn Ngọc Ngân chia sẻ bạn mới học violon được 3 tháng nên ban đầu rất lo lắng, sợ gặp sự cố khi biểu diễn. 

"Nhưng nhờ có các anh trong trại luôn động viên và tập luyện cùng, mình đã có thêm năng lượng để hoàn thành phần trình diễn. 

Dù chưa hoàn hảo, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã dám đứng trên sân khấu biểu diễn trước nhiều người", bạn Ngân cho biết.

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 25.

Bạn Nguyễn Thanh Trúc và bạn Phan Sỹ Nguyên (cùng học lớp 10A9) rất vui khi tham gia Hội trại - Ảnh: VŨ

Bạn Nguyễn Thanh Trúc hào hứng kể khi mới thử sức với bộ môn cheerleading, bạn gặp không ít khó khăn, nhưng may mắn được các anh chị trong câu lạc bộ The Gun hỗ trợ và chỉ dạy nhiều điều mới.

Còn với bạn Phan Sỹ Nguyên, Hội trại đã giúp bạn làm quen với nhiều bạn mới. Nguyên chia sẻ: "Sau khi tham gia Hội trại, mình thấy rất hạnh phúc vì đã lưu giữ được nhiều kỷ niệm đẹp. Dù trong quá trình tập luyện có lúc nảy sinh mâu thuẫn, nhưng cuối cùng tụi mình đã cùng nhau hoàn thành trọn vẹn buổi diễn".

Một số hình ảnh Mực Tím ghi nhận được tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai:

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 26.

Slogan của chúng mình là "Nỏ thần oai lừng trại khác coi chừng" - Ảnh: VŨ

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 27.

Chúng mình là "Sáo sắc sảo siêu tinh xảo" - Ảnh: VŨ

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 28.

Đội xanh mang đến câu khẩu hiệu "Tre xanh lanh chanh, bản lĩnh vươn nhanh, khí thế tung hoành, lanh không ai sánh" - Ảnh: VŨ

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 29.

"Ngựa sắt thoăn thắt phi xa ngựa sắt xông pha" là chúng mình - Ảnh: VŨ

Các câu lạc bộ - đội nhóm thuộc Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai:

- Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông Minh Khai, Minh Khai 8:15

- Câu lạc bộ Momento - Miki photography club

- Câu lạc bộ Ong sáng tạo

- Câu lạc bộ Cộng tác viên Minh Khai

- Câu lạc bộ The grafts

- Câu lạc bộ The lights Contemporary

- Câu lạc bộ TheGun cheerleading squad

- Câu lạc bộ Muzika

- Câu lạc bộ Jam; Ere

- Câu lạc bộ Steamk

- Câu lạc bộ Miki English Union

- Câu lạc bộ Bonjour Croissant

- Câu lạc bộ Bóng rổ

- Câu lạc bộ Bóng đá

- Câu lạc bộ Cầu lông

- Câu lạc bộ Bơi lội

- Câu lạc bộ Bóng chuyền

- Câu lạc bộ Judo

- Đội nhóm Art studio

- Đội nhóm Lectory Miki

Trai tài gái giỏi cháy hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 30.

Xin chào, chúng mình là tân binh khối 10 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh: VŨ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.