Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
3 chị em bạn Ngọc cùng "đưa" ông ngoại đi tham quan dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng (quận 1) chiều ngày 29-4-2025 - Ảnh: N.HƯNG
Chiều 29-4, Nguyễn Hồ Khánh Vy (lớp 9/5 - Trường THCS Hoàng Lê Kha, quận 6), Nguyễn Quang Minh (lớp 11A8, Trường THPT Bình Phú, quận 6) và bạn Nguyễn Thiện Bảo Ngọc (sinh viên năm nhất Trường đại học Tài Chính - Marketing, TP.HCM) mang theo tấm di ảnh người cựu chiến binh khi đến tham quan khu vực đặt 15 khẩu pháo lễ 30-4. Người trong di ảnh là ông ngoại của 3 chị em.
Chia sẻ về việc "đưa" ông ngoại cùng đi tham dự lễ hội kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bạn Nguyễn Thiện Bảo Ngọc cho biết, hồi còn trẻ, ông là bộ đội trên các chiến trường ác liệt từ miền Trung đến miền Nam.
Lúc sinh thời, ông thường mong muốn các con, các cháu nếu rảnh rang thì lấy xe chở ông đi khắp các nẻo đường trong thành phố. Để ông được ngắm nhìn sự phát triển mới mẻ của chính nơi mà ông và các đồng chí mình sẵn sàng hy sinh để giành lại, cùng đổ máu xương để mang về nền độc lập, tự do và hạnh phúc mãi mãi cho con cháu....
Tất nhiên dù có bận học hành hay lo việc nhà, các bạn cũng tranh thủ chở ông đi gần gần trong xóm nhà.
Còn bạn Nguyễn Hồ Khánh Vy rưng rưng xúc động kể, từ lúc ông yếu đi gia đình không dám cho ông ra ngoài vì chỉ sợ ông mệt.
"Mình nhớ hoài hình ảnh ông thường bật khóc khi đang đi ngoài đường thì thấy có bộ đội mặc đồ giống ông, làm ông nhớ đến những đồng đội cũ, những cựu chiến binh năm xưa cùng kề vai sát cánh với ông làm nên đại thắng mùa xuân 1975. Ông mình đã qua đời vào ngày 23-10-2024".
Nhớ thương ông, Ngọc cùng các em đã đưa di ảnh ông đi dạo phố trong dịp lễ 30-4 này nhằm thỏa lòng mong ước của ông.
Trong khoảng đầu năm 2024, khi bệnh tình ông chưa chuyển xấu, Ngọc còn nói với ông rằng: "Ông ơi, năm sau kỷ niệm 50 năm, ông ráng khỏe để tụi con dẫn ông đi xem nha!". Nhưng tới tầm cuối năm đó, bệnh tình trở nặng hơn và ông không thể chờ được nữa.
"Cuối cùng gia đình đã giữ được lời hứa. Dù bằng cách nào đi nữa thì mình tin là ông vẫn cảm nhận được tấm lòng thành của con cháu" - bạn Nguyễn Quang Minh nói.
Bạn Nguyễn Thiện Bảo Ngọc chia sẻ các chị em luôn tự hào về truyền thống gia đình. Bà cố (mẹ của ông ngoại) là bà Nguyễn Thị Mẹo - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Ngãi.
Ông ngoại Nguyễn Chánh Quẩy (92 tuổi) là một cựu chiến binh, ông được nhà nước cho đi du học tại Liên Xô vào những năm 1966-1971, sau khi về nước, ông tập kết ra Bắc và tham gia vào kháng chiến chống Mỹ. Ông đã được nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng II.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận