Nữ biệt động Sài Gòn: 'Các con hôm nay không chỉ tiếp nối mà còn làm tốt hơn!'

Thứ bảy, 19/04/2025 16:56 (GMT+7)

'Em cứ chừa phần băng gạc cho những anh em đồng đội khác, đừng dùng nó cho anh rất uổng phí vì vết thương của anh nặng lắm!', lời nói của người Đội trưởng trong trận đánh Dinh Độc Lập sau hơn nửa thế kỷ mãi day dứt trong lòng nữ biệt động Chính Nghĩa mỗi khi nhớ về.

Nữ biệt động Sài Gòn: 'Các con hôm nay không chỉ tiếp nối mà còn làm tốt hơn!' - Ảnh 1.

Cô Nghĩa năm 18 tuổi, lần đầu tiên vào Sài Gòn - Ảnh: Tư liệu do cô Chính Nghĩa cung cấp

“Vì đất nước, có chết cũng cam lòng!”

Dù đã gần 80 tuổi nhưng cô Vũ Minh Nghĩa (bí danh Chính Nghĩa) vẫn nhớ như in mảnh ký ức về khoảnh khắc hào hùng nhưng đầy đau thương của một thời đạn bom ác liệt trong trận đánh Dinh Độc Lập mùa Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tuổi thơ cô Nghĩa lớn lên giữa khói lửa chiến tranh, nơi vùng đất thép Củ Chi nhuốm máu. Mới 12 tuổi, cô đã theo mẹ đưa cơm cho cán bộ cách mạng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng “ám ảnh cả đời” dân lành bị giết hại không thương tiếc, họ bị đánh đập, hãm hiếp, nhà cửa cháy rụi, tiếng khóc kêu cứu văng vẳng giữa trời đêm.

Sự phẫn nộ đỉnh điểm phải nói vào năm 1964 khi anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn, sau khi đặt mìn ám sát Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara, trái tim cô Nghĩa như bị bóp nghẹt.

Từ đó, suốt những năm tháng tuổi trẻ cô nung nấu ý chí quyết tâm phải cầm súng trực tiếp đi giết giặc để trả thù cho quê hương. Phải góp sức mình cho cách mạng để sớm có một ngày thống nhất, dù phải hy sinh, chịu thương tật hay tù đày”, cô Nghĩa chia sẻ.

Đòn tra tấn không thể khuất phục người nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn

Năm 16 tuổi, cô Nghĩa được lựa chọn gia nhập Đội 5 Biệt động Sài Gòn.

Cô bồi hồi nhớ lại: “Vào đêm giao thừa Xuân Mậu Thân năm 1968, Đội trưởng là đồng chí Tô Hoài Thanh gọi cô đến giao nhiệm vụ trực tiếp cầm súng chiến đấu, đồng thời làm công tác cứu thương cho trận đánh vào Dinh Độc Lập. 

Ngày đó, cô chỉ vừa tròn 18 tuổi, dù bước vào phục vụ cách mạng từ năm 12 tuổi nhưng cô chưa từng cầm súng chiến đấu bao giờ, đó là lần đầu tiên, vừa mừng vừa lo”.

Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, cả đội 15 người, cô Nghĩa là nữ duy nhất, lực lượng và 3 chiếc xe tải nhỏ mang theo gần 200kg thuốc nổ, vũ khí lao về Dinh Độc Lập vào giữa lòng địch.

Khi trèo qua tường rào tấn công bên trong, 5 người đồng đội của cô bị bắn trả dữ dội. Theo kế hoạch cả đội sẽ giữ trận địa 30 phút, chờ quân chi viện của ta đến. “Thế nhưng lúc đó đợi mãi chưa thấy ai, đồng đội dần ngã xuống, máu loang lổ trên nền đất, hy sinh tại chỗ”, cô Nghĩa xúc động kể lại.

Những người còn lại tiếp tục chiến đấu, khi thấy xe của quân địch đến chúng tôi tiêu diệt, bắn cháy xe lẫn người, nhưng lúc này từ trên cao chúng lại bắn trả xối xả. Bấy giờ Đội trưởng Tô Hoài Thanh bị thương.

Nữ biệt động Sài Gòn: 'Các con hôm nay không chỉ tiếp nối mà còn làm tốt hơn!' - Ảnh 3.

Cô Nghĩa (giữa) trong đợt trao trả tù binh cách mạng tại Lộc Ninh vào tháng 4-1974 - Ảnh: Tư liệu do cô Chính Nghĩa cung cấp

Trong người cô Nghĩa còn lại duy nhất 1 cuộn băng gạc định mang ra cầm máu, nhưng Đội trưởng Tô Hoài Thanh nói: “Em cứ chừa phần băng gạc cho những anh em đồng đội khác, đừng dùng nó cho anh rất uổng phí vì vết thương của anh nặng lắm!”.

Cô Nghĩa cố cầm máu nhưng vết thương của mảnh vỡ thuốc nổ sâu hoắm, máu tuôn như suối. “Cô bất lực nhìn người chỉ huy ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng trên vai mình. Trước lúc ra đi, ông căn dặn: “Nếu anh hy sinh, các em phải bám trận địa, quyết không rút lui”, cô xem lời trăn trối là mệnh lệnh”, cô Nghĩa nước mắt lưng tròng kể.

Nói đến đây, ký ức như sống lại trong lòng nữ biệt động Sài Gòn năm xưa, cô Nghĩa bật khóc: “Đến giờ, khi nhớ lại khoảnh khắc đó cô rất day dứt, bởi ngày đó cô làm nhiệm vụ cứu thương nhưng khi chỉ huy trưởng bị thương cô lại không có 1 viên thuốc để cho ông cầm cự. Vì ngày xưa khi ra chiến trường không có điều kiện nên dụng cụ y tế ít ỏi đến đau lòng”.

Sau 2 ngày chiến đấu cạn sức lực, cả đội quyết định rút lui trong đêm, nhưng rồi bị địch truy lùng, bắt giữ. 

Cô Chính Nghĩa bị địch bắt, trải qua những đợt tra tấn tàn bạo tại các nhà tù từ Tổng nha Cảnh sát đến Thủ Đức, Biên Hòa, Chí Hòa và cuối cùng là “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Qua 6 năm 2 tháng tù đày, những đòn tra tấn tàn bạo nhất không thể làm cô chiến sĩ biệt động khuất phục. “Địch muốn cô khai? Chúng chỉ nhận lại sự im lặng”, cô Nghĩa kể lại giọng đanh thép.

Năm 1974, cô Nghĩa được trả tự do. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cô được nhận lệnh tham gia đánh vào Dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975. Lần này, khi súng chưa kịp nổ thì nhận được tin chính quyền Sài Gòn đầu hàng, mọi người vô cùng vui mừng. Đất nước hoàn toàn giải phóng!

Gửi gắm niềm tin vào thế hệ hôm nay

Giờ đây, khi mái tóc bạc màu theo năm tháng, đôi chân không còn vững chãi như xưa, nhưng nữ chiến sĩ biệt động Vũ Minh Nghĩa vẫn đều đặn mỗi năm cùng con cháu đến Dinh Độc Lập, thắp nén nhang tưởng nhớ những người đồng đội.

Nữ biệt động Sài Gòn: 'Các con hôm nay không chỉ tiếp nối mà còn làm tốt hơn!' - Ảnh 4.

Cô Vũ Minh Nghĩa rất hạnh phúckhi sắp được nhìn thấy ngày vui chung của cả nước vào dịp 30-4-2025 sắp tới - Ảnh: TÚ NGÂN

Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại, nhưng trong lòng cô Nghĩa, những người đồng đội đã ngã xuống năm ấy mãi mãi nằm lại trong từng giấc mơ, từng đêm trăn trở.

Nữ biệt động Sài Gòn: 'Các con hôm nay không chỉ tiếp nối mà còn làm tốt hơn!' - Ảnh 5.

Hình ảnh những người đồng đội gặp lại nhau sau ngày đất nước thống nhất được cô Nghĩa lưu giữ cẩn thận - Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Vũ Minh Nghĩa gửi gắm: “Cha ông đã ngã xuống, dâng trọn tuổi xuân và xương máu để giành lấy độc lập, bây giờ vẫn có những người chưa tìm được hài cốt, xót xa vô cùng. Đã 50 năm trôi qua, chúng ta được sống trong hòa bình, xem như cô và họ đã tạm hoàn thành sứ mệnh của mình. Cô may mắn vì còn sống để nhìn thấy hòa bình. Cô chỉ mong thế hệ trẻ luôn tiếp bước, giữ gìn và phát huy truyền thống ấy.

Các con có sức khỏe, có tri thức, có đủ điều kiện để đưa đất nước vươn xa hơn nữa. Cô tin tưởng tuổi trẻ hôm nay không chỉ tiếp nối, mà còn làm tốt hơn, để đất nước ngày một giàu đẹp, bước vào kỷ nguyên vươn mình”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: