Thứ sáu, 24/05/2024 20:26 (GMT+7)

Buổi lễ tổng kết và ra trường đầy xúc động của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TP. HCM) diễn ra vào ngày 24-5.

Teen THPT chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob ra trường- Ảnh 1.

Các bạn nghẹn ngào chia tay - Ảnh: LHP PHOTOGRAPHY CLUB

Buổi đồng diễn đầy cảm xúc

Sự kiện nhảy flashmob ra trường của teen Lê Hồng Phong như một cột mốc khép lại chuỗi hoạt động “Chương trình Truyền thống Khối 12” mà các bạn đã chuẩn bị từ hơn nửa năm trước.

Học sinh THPT Lê Hồng Phong đồng diễn flashmob - Clip: HẢI MY.

Hơn 15 phút “cháy hết mình” dưới sân trường, các bạn học sinh khối 12 đã cùng nhau trình diễn 2 bài nhảy đơn, 1 bài nhảy đôi và 1 bài hát tập thể. Sau đó là giây phút nghẹn ngào trao nhau những cái ôm tạm biệt.

Sau lời dẫn của MC, từng lớp nối đuôi nhau “chào sân” trong hàng rào đập tay đầy yêu thương, khích lệ của anh chị cựu học sinh và các em khoá dưới. Và ngay khi câu nói “Flashmob Giao 21-24 xin được phép bắt đầu”, sân trường sôi động hơn bao giờ hết.

Teen THPT chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob ra trường- Ảnh 2.

Động tác kết thúc bài nhảy đầu tiên - Ảnh: HẢI MY.

Bạn Gia Hân, lớp 12 CTrN (chuyên Trung - Nhật), trưởng Ban Văn nghệ chia sẻ: “Tụi mình mất hơn 2 tháng để lên ý tưởng cho toàn bộ bài nhảy, từ khâu chọn nhạc, làm nhạc đến biên bài”.

Để chương trình được diễn ra một cách suôn sẻ và chỉn chu nhất, ban tổ chức đã lên ý tưởng, kế hoạch và chuẩn bị đạo cụ từ khoảng tháng 10 năm 2023. Toàn bộ đạo cụ đều là sản phẩm do các bạn trong ban hành chính - hậu cần tự tay thiết kế với số lượng lên đến 700 cái.

Khi số “huyền trượng” này hoàn thành cũng là lúc toàn thể học sinh khối 12 đã thuần thục những động tác nhảy. Hơn 2 tháng miệt mài tập luyện sau giờ học, với hình thức “2 cộng tác viên kèm 1 lớp”, buổi trình diễn đã diễn ra đầy cảm xúc.

Teen THPT chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob ra trường- Ảnh 3.

“Huyền trượng” - đạo cụ cho bài nhảy ra trường của teen Lê Hồng Phong - Ảnh: LHP PHOTOGRAPHY CLUB

“Khi chính mình được trải nghiệm nhảy flashmob ra trường, mình thấy xúc động và đầy tiếc nuối.” - bạn Phương Linh, lớp 12D1 tâm sự. Với bạn, flashmob ra trường không chỉ là cột mốc đánh dấu tuổi 18, đánh dấu điểm kết thúc 3 năm tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Đó còn là sự cố gắng, nỗ lực và đoàn kết của cả tập thể. Dẫu có nhiều lúc bất đồng, mệt nhoài vì tập luyện dưới thời tiết nắng nóng, các bạn vẫn chọn cách cùng nhau cố gắng.

Thế hệ áo xanh cuối cùng

Hành trình 1.000 ngày Luôn Hạnh Phúc đã chính thức nói lời chào tạm biệt với các bạn khóa 21-24. 

Bạn Khánh Ngọc, lớp 12CT1 bồi hồi chia sẻ: “Mình thật sự vỡ oà và trống rỗng khi phải chấp nhận rằng từ hôm nay, mình chính thức trở thành cựu học sinh. 3 năm trôi qua quá nhanh, và còn quá nhiều điều mình chưa làm ở mái trường Lê Hồng Phong này”.

Chương trình năm nay với tên gọi “Giao”, mang ý nghĩa chuyển giao màu áo và chương trình học cho những khoá sau. Bởi lẽ, teen Lê Hồng Phong khóa 21-24 là thế hệ mang màu áo thể dục xanh cuối cùng trước khi đồng phục được đổi sang màu vàng, và cũng là thế hệ cuối cùng học chương trình cũ theo sách giáo khoa.

Chính vì vậy, lễ ra trường năm nay quy tụ hơn 2.000 người tham gia, không chỉ riêng học sinh và giáo viên, công nhân viên nhà trường, mà còn là ngày trở về của những anh chị cựu nhiều khoá trước, khoác lên màu xanh quen thuộc.

Bạn Anh Thư, cựu học sinh lớp 12CV2, khoá 1922 chia sẻ: “Dù đã ra trường được 2 năm, nhưng lần trở về này lại mang cho mình một cảm giác đầy tiếc nuối. Khoác trên mình bộ đồ thể dục xanh và chứng kiến thế hệ màu xanh ra trường làm mình phải nghẹn ngào chấp nhận mình đã lớn thật rồi, rời xa Lê Hồng Phong thật rồi.”

Teen THPT chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob ra trường- Ảnh 4.

Bạn Anh Thư (bên phải) về trường cùng bạn bè trong màu áo thể dục xanh - Ảnh: HẢI MY.

Chuỗi sự kiện ý nghĩa

Teen THPT chuyên Lê Hồng Phong nhảy flashmob ra trường- Ảnh 5.

Những sợi ruy băng nhiều màu sắc được trao nhau. Ảnh: HẢI MY.

Bên cạnh nhảy flashmob, chương trình Truyền Thống Khối 12 còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa khác. Sau buổi trình diễn là hoạt động trao ruy băng - 5 sợi dây, 5 màu sắc với 5 ý nghĩa khác nhau: tặng cho người làm bạn cười nhiều nhất, tặng cho người bạn muốn gửi lời cảm ơn, tặng cho người bạn muốn gửi lời xin lỗi, tặng cho người bạn không muốn rời xa nhất và tặng cho bản thân vì đã không ngừng nỗ lực.

Đây cũng chính là hoạt động lấy nhiều nước mắt nhất của học sinh khối 12 và cả những người chứng kiến. Bạn Khánh Ngọc tâm sự: “Mình ước có nhiều ruy băng ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’ hơn nữa để trao đến cho tất cả mọi người”. 

Vì biết mỗi dây chỉ có một, bạn Phương Linh đã chuẩn bị thêm rất nhiều sợi dây trắng để có thể nói lời cảm ơn với những người đã đồng hành cùng bạn trong suốt 3 năm qua.

Những người bạn ôm chặt lấy nhau, động viên nhau trong bước đường tương lai - Ảnh: HẢI MY

Những người bạn ôm chặt lấy nhau, động viên nhau trong bước đường tương lai - Ảnh: HẢI MY

Những cái ôm trong sân trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hôm nay - Ảnh: HẢI MY

Những cái ôm xúc động trong sân trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hôm nay - Ảnh: HẢI MY

Chương Trình Truyền Thống Khối 12 là hoạt động thường niên của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong kể từ năm 2008. Chương trình nhằm kỷ niệm ngày ra trường, đánh dấu cột mốc kết thúc 12 năm học của học sinh cuối cấp.

Trải qua 16 năm, Chương Trình Truyền Thống Khối 12 ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, phát triển thành hoạt động nhảy Flashmob hoành tráng, thu hút phần lớn các bạn học sinh khối 12 trong trường tham gia và trở thành tiền đề cho các trường cấp 3 trong thành phố cùng hưởng ứng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: