Thảo cầm viên Sài Gòn chia tay ông Hổ Tây nghỉ hưu ở tuổi 15

Chủ nhật, 11/05/2025 14:25 (GMT+7)

Sáng 11-5, Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức tiệc chia tay ông Hổ Tây, đồng thời bật mí nơi nghỉ hưu cho các thú già yếu, cứu hộ, giãn đàn.

Thảo cầm viên Sài Gòn chia tay ông Hổ Tây nghỉ hưu ở tuổi 15- Ảnh 1.

Ông hổ Tây đã có buổi biểu diễn cuối cùng tại Thảo cầm viên - Ảnh: THẢO CẦM VIÊN

Sáng 11-5, Thảo cầm viên Sài Gòn diễn ra chương trình giao lưu mang tên “Hổ không chỉ gầm, Hổ còn truyền cảm hứng", nhằm chia tay cá thể hổ Bengal đực mang mã số 6170, thân quen với du khách qua tên gọi "ông hổ Tây".

Ngoài chia tay ông hổ Tây, chương trình cũng chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của hai cá thể hổ Bình và Dương.

Ông hổ Tây – biểu tượng trầm tĩnh giữa khu nuôi thú ăn thịt

Dù không sinh ra tại Thảo cầm viên nhưng ông hổ Tây từ lâu là cái tên gắn liền với sự kính trọng của đội ngũ nhân viên chăm sóc động vật nơi đây.

Được cứu hộ và bàn giao từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, ông hổ Tây về Thảo cầm viên trong tình trạng sức khỏe suy giảm, dáng vẻ tiều tụy sau thời gian sống trong môi trường không lý tưởng.

Thế nhưng chỉ sau vài tuần, nhờ chế độ chăm sóc khoa học cùng sự tận tình của đội ngũ nhân viên tại Thảo cầm viên, ông hổ Tây đã hồi phục, lấy lại vẻ oai vệ vốn có. Từ đó, Tây sống tại Thảo cầm viên như một "người ông trầm lặng" trật tự, kỷ luật và đầy khí chất.

Ông hổ Tây hiện đã về hưu ở độ tuổi 15. Nhân viên Thảo cầm viên chia sẻ rằng cá thể hổ trưởng thành sớm hơn so với con người, có tuổi thọ ngắn hơn, vì thế, 15 tuổi đối với hổ là giai đoạn rất già, tương tự như người già trong độ tuổi 70 - 80.

Buổi chiều, nơi ông Tây thích nhất là hồ nước mát – nơi ông thường ngâm mình lặng lẽ, trông xa xăm như đang suy ngẫm về những ngày đã qua.

Thảo cầm viên Sài Gòn chia tay ông Hổ Tây nghỉ hưu ở tuổi 15- Ảnh 2.

Ông Tây khẽ gật đầu chào du khách trong buổi biểu diễn cuối cùng - Ảnh: THẢO CẦM VIÊN

Ông hổ Tây nổi tiếng “khó tính” với hàng xóm nhưng đặc biệt hiền hòa với hai đứa cháu ngoại là Bình và Dương. Những lúc nằm lặng ngay trước chuồng các bé, ông Tây như đang giữ giấc ngủ, bảo vệ sự bình yên cho thế hệ kế tiếp.

Giờ đây, khi đã đến tuổi nghỉ ngơi, ông Tây sẽ rời khu nuôi hổ chính, chuyển sang khu chuồng mới riêng biệt nghỉ dưỡng. 

Đó chính là khu hậu cần Safari Củ Chi hơn 50ha, được thiết kế yên tĩnh, thoáng mát với sân chơi rộng và nhiều bóng cây.

Nhiều du khách đã đến và gửi lời chia tay đến ông Tây. Dường như cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, ông cũng khẽ gật đầu, như một lời chào tạm biệt đầy ý nghĩa sau quãng thời gian dài gắn bó với Thảo cầm viên.

Giới thiệu hậu phương đặc biệt của Thảo cầm viên

Nằm tại huyện Củ Chi, Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ – đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn - là nơi tiếp nhận, chăm sóc các loài động vật trong nhiều trường hợp như: tuổi già, bệnh tật, cần cứu hộ hoặc giảm mật độ đàn.

Hằng năm, khu này tiếp nhận và chăm sóc hơn 300 cá thể động vật như: nai, hươu, hươu cao cổ, linh dương các loại, mèo rừng, khỉ, vượn...

Không chỉ thế, Xí nghiệp còn là nơi cung cấp hơn 1.500 tấn thực phẩm (rau, cỏ, dế, chuột…) cùng 164.000 chậu hoa kiểng cho Thảo cần viên hoạt động ổn định.

Với đội ngũ nhân viên tận tâm, khu hậu cần Safari Củ Chi không chỉ là “hậu phương” mà còn là mái nhà an toàn cho các bạn thú khi không còn trong độ tuổi sung sức.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: