Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hiếu Thuận đang tìm hiểu về những sự kiện lịch sử - Ảnh: LÊ VI
Tình yêu lịch sử, đất nước, con người Việt Nam của bạn bè được ươm mầm từ nhiều câu chuyện khác nhau.
Trước đây, khi nhắc đến môn lịch sử, bạn Nguyễn Hiếu Thuận (lớp 9 Trường THCS Trường Thạnh, TP Thủ Đức) không quá hào hứng.
Thế nhưng suy nghĩ này đã thay đổi khi bạn được tham quan khu di tích Đồng Khởi Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cùng ba mẹ cách đây 2 năm.
Khi đứng giữa khu di tích, bạn cảm thấy như thời gian quay ngược trở lại. Mọi hiện vật, bức ảnh, câu chuyện kể ở đó đều khiến bạn xúc động. Bạn nhận ra lịch sử không phải là những con số, dữ kiện khô khan, mà là những con người, sự việc thật.
Lịch sử còn là cả quá trình đấu tranh kiêu hãnh của dân tộc. Từ thời khắc ấy, bạn bắt đầu không học sử vì điểm số nữa. Bạn học vì muốn hiểu, cảm nhận lịch sử của đất nước.
Trong quá trình học lịch sử, bạn cũng nhiều lần vấp ngã bởi những con số khô khan, mốc thời gian dày đặc và sự kiện nối tiếp nhau.
Nhưng rồi, bạn học cách nhìn lịch sử như dòng sông - mỗi sự kiện là một khúc quanh, mỗi nhân vật là một con thuyền mang theo lý tưởng.
Ngoài giờ học trên lớp, bạn đọc tài liệu sách giáo khoa, xem thêm phim tư liệu, nghe giảng bài trên các kênh lịch sử. Bạn bắt đầu kể lại những gì đã được học như một câu chuyện, vẽ sơ đồ tư duy bằng cả màu sắc và cảm xúc.
Nhờ vậy, lịch sử trong bạn dần trở nên sống động, gần gũi hơn bao giờ hết.
Với tình yêu sử, bạn đã đạt một số thành tích như giải Khuyến khích kỳ thi Em là thuyết minh viên nhỏ tuổi năm lớp 7, giải nhất Hội thi Lớn lên cùng sách - Viết tiếp Hào khí Việt từ những dòng chữ cấp trường lớp 8, giải nhì môn lịch sử - địa lý (phần môn Lịch sử) trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 TP Thủ Đức…
Đó là trường hợp của bạn Trần Tấn Gia Phúc (lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Thủ Đức). Ngồi nghe ông nội - người từng là bộ đội giải phóng kể chuyện, Phúc hồi hộp theo từng diễn biến đánh trận của ông.
Hồi chiến đấu ở miền Tây rồi lên biên giới Tây Nam, có lần, ông suýt trúng đạn. May mà ông trượt chân rơi xuống hố, đúng lúc lựu đạn nổ...
Cứ thế, từ những câu chuyện bên mâm cơm, ký ức của ông đã gieo vào lòng Phúc tình cảm đặc biệt. Cậu bạn bắt đầu thích học môn lịch sử và luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi.
Bạn Trần Tấn Gia Phúc (giữa) muốn trở thành giáo viên dạy sử - Ảnh: NVCC
Ngoài ước mơ trở thành giáo viên dạy Sử như Thuận, Phúc còn muốn góp phần nhỏ bé cho quê hương, đất nước. Vậy là vừa qua, Phúc cùng nhóm bạn thực hiện dự án thiện nguyện “Trao yêu thương, nhận nụ cười”.
Nhóm bạn tự tay làm bánh quy, bán lấy tiền để giúp đỡ các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức). Số tiền thu được 20 triệu đồng, tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cho những mảnh đời khó khăn.
Đến Trường THCS Chánh Hưng (quận 8), mọi người đều thích thú khi nghe cô bạn Nguyễn Quỳnh Vi (lớp 9TC1) chơi kèn bài Tiếng chày trên Sóc Bom Bo. Ngay từ nhỏ, cô bạn đã mê kèn Đội và thường thổi những bài hay như Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Em mơ gặp Bác Hồ, Bác Hồ - Người cho em tất cả…
Bạn Quỳnh Vi từ nhỏ đã mê kèn Đội - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Trong đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bạn đã cùng đội hình trống kèn của mình luyện tập ròng rã 3 tháng liền, tìm hiểu từng nốt nhạc bài Đất nước trọn niềm vui của cố nhạc sĩ Hoàng Hà.
Bạn bất ngờ được biết cố nhạc sĩ sáng tác ca khúc trong bối cảnh đất nước đang trong ngày vui thống nhất. Những ngày qua, bạn cùng đội hình trống kèn trường đã làm nên một bản nhạc kèn hùng ca chiến thắng như cha ông ta năm xưa.
Đó không chỉ là câu chuyện của Quỳnh Vi mà còn là của bạn Đoàn Ngọc Minh Thư (lớp 9 Trường THCS Phan Bội Châu, quận 12).
Khi bước vào bậc THCS, Minh Thư đã chủ động tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, mang đậm giá trị truyền thống dân tộc.
Từ việc trồng cây xanh phủ mát sân trường, đến các chương trình giao lưu, tìm hiểu về Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam…, bạn đều có mặt.
Minh Thư xúc động trước các buổi hoạt động trải nghiệm với chủ đề về Bác Hồ và các chiến sĩ, anh hùng cách mạng. Những câu chuyện giản dị mà vĩ đại về Bác, về những người đã ngã xuống cho độc lập dân tộc khiến bạn rưng rưng.
Qua đó, bạn thấm thía hơn giá trị của hòa bình hôm nay, một nền độc lập được đánh đổi bằng xương máu và nước mắt của bao thế hệ.
Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, Minh Thư hiện thực hóa tình yêu nước bằng những hành động thiết thực như chăm chỉ học Sử, chia sẻ, kể chuyện bằng lịch sử để khơi gợi niềm yêu thích môn học đến các bạn.
Minh Thư tìm hiểu về lịch sử dân tộc trong một hoạt động do trường tổ chức - Ảnh: NVCC
Bên cạnh đó, cô bạn đa tài còn tham gia đội văn nghệ của trường, góp giọng hát của mình vào những tiết mục về quê hương, đất nước trong các cuộc thi lớn như Sử ca học đường.
Ngoài ra, Minh Thư còn đạt nhiều giải thưởng, hoạt động truyền thống. Bạn cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, cụ thể: nuôi heo đất ủng hộ đồng bào lũ lụt, hỗ trợ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.
Với bạn, yêu nước không phải điều gì quá xa vời, mà chính là sống tử tế, sống có trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất.
Trò chuyện với báo Khăn Quàng Đỏ, bà Trần Thị Diệu Thúy (phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM) đã có những gửi gắm đến học sinh, đội viên thành phố hiện nay.
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Ảnh: NVCC
Thế giới đang chuyển đổi và phát triển rất nhanh. Vì vậy, trong kỷ nguyên vươn mình, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt công nghệ số, trang bị cho bản thân tri thức sâu rộng cũng như thể chất khỏe mạnh để tự tin bước ra thế giới.
Không chỉ tương tác, học hỏi trên mạng, các bạn nên mạnh dạn xâm nhập vào thực tế để giao tiếp và vận dụng, thực hành kiến thức, kỹ năng đã được trang bị. Như vậy, các bạn sẽ có nhiều cơ hội để trưởng thành và trở nên vững vàng, bản lĩnh hơn.
Tuy nhiên, học nhanh, hiểu nhanh, áp dụng nhanh nhưng các bạn cũng cần bình tĩnh, chắt lọc kỹ lưỡng khi đón nhận cái mới sao cho phù hợp với văn hóa, truyền thống, bản sắc của dân tộc mà vẫn giữ được tâm hồn Việt.
Các bạn nên chia sẻ những điều băn khoăn, chần chừ, lo lắng của mình đến gia đình, thầy cô để được hướng dẫn, tư vấn kịp thời và đi đúng hướng.
Một mình tiến lên thôi vẫn chưa đủ, các bạn nên lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp xây dựng thành phố, đất nước. Các bạn có thể góp sức từ những việc nhỏ như quan tâm, yêu thương gia đình, quý trọng tình bạn, tình thầy trò, xây dựng trường lớp hạnh phúc, tham gia các hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi, chương trình xã hội giúp đỡ, hỗ trợ cộng đồng…
Bà Diệu Thúy cũng nhấn mạnh “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” là điều đầu tiên trong 5 điều Bác Hồ dạy. Các bạn cần khắc ghi điều này. Cha ông ta đã ngã xuống để giành lấy đất nước, cô kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ nắm chặt tay nhau học hỏi, cùng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, vươn tầm thế giới.
Tình yêu quê hương, đất nước con người Việt Nam của bạn bè thể hiện qua niềm tự hào về lịch sử dân tộc. Không chỉ thế, bạn bè còn thể hiện tình yêu đó qua những hành động thiết thực. Còn bạn thì sao?
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận