Thủ khoa khối lớp 4 - 5 Giải Lê Quý Đôn: Những MC nhí đáng yêu

Thứ sáu, 23/08/2024 17:36 (GMT+7)

Vô tình mà cả hai thủ khoa khối lớp 4 - 5 Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM năm học 2023-2024 đều là những MC nhí tại trường.

Thủ khoa khối lớp 4 - 5 Giải Lê Quý Đôn: Những MC nhí đáng yêu- Ảnh 1.

Thủ khoa Võ Trần Mai Khanh (trái) và thủ khoa Lê Bá Duy

Cả hai thủ khoa Giải Lê Quý Đôn khối lớp 4 và lớp năm học 2024 - 2025 đều là những MC. Nếu thủ khoa khối lớp 4 Võ Trần Mai Khanh (lớp 4/2 Trường tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp) là MC chương trình phát thanh măng non thì thủ khoa lớp 5 Lê Bá Duy (lớp 5/8 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú) là MC nhí các hoạt động sinh hoạt dưới cờ.

Hai MC nhí này còn có những gì đáng yêu? Chúng mình cùng tìm hiểu, bạn nha!

Thủ khoa lớp 4 Võ Trần Mai Khanh: MC mê lịch sử, thích thể thao và... ghiền học toán

Mỗi thứ tư hai hàng tuần, các bạn nhỏ Trường tiểu học Lê Đức Thọ thường được nghe giọng cô MC nhí Mai Khanh kể chuyện về Bác Hồ. 

Thủ khoa khối lớp 4 - 5 Giải Lê Quý Đôn: Những MC nhí đáng yêu- Ảnh 2.

Thủ khoa lớp 4 Võ Trần Mai Khanh - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Rồi đến thứ tư, giọng đọc quen thuộc lại xuất hiện trong mục phát thanh măng non với những mẩu chuyện thật dễ thương, thú vị. 

Cả trường không ai không biết tới Mai Khanh vì cô MC nhí không chỉ có giọng đọc ấm áp, truyền cảm, mà còn nổi trội trong nhiều lĩnh vực.

Giữa các môn học, không hiểu sao mỗi khi đến tiết Sử là Mai Khanh lại thấy có sức cuốn hút kỳ lạ. 

Không chỉ dừng lại ở kiến thức trong sách giáo khoa, Khanh còn tìm những câu chuyện kịch sử có liên quan đến sự kiện mình đang học để tìm đọc, hiểu và rõ tường tận.

Thủ khoa khối lớp 4 - 5 Giải Lê Quý Đôn: Những MC nhí đáng yêu- Ảnh 3.

Mai Khanh với những câu chuyện kể về Bác Hồ - Ảnh: NVCC

Tuy học lớp 4, nhưng kiến thức lịch sử mà cô bạn tìm học đã lên tới chương trình lớp 7, lớp 8. 

"Nhờ học theo dòng sự kiện, học đến đâu nhớ chuỗi lịch sử đến đó mà ngày tháng và các dữ liệu trong bài, mình nhớ rất rõ và hiểu sâu" - Khanh nói.

Không chỉ mê Sử, cô thủ khoa còn ghiền môn toán. Khanh tự học, tự làm bài. Có chỗ nào chưa hiểu, bạn hỏi mẹ, tra Google. Mỗi hè xong là Khanh cũng xong luôn phần kiến thức toán của năm học sắp tới. Nhờ vậy mà Khanh có thời gian tìm hiểu và làm thêm bài tập nâng cao. 

Đó cũng là bí quyết để cô bạn đoạt giải Vàng Vioedu năm học vừa qua và dễ dàng vượt qua cái vèo đề thi chung kết Giải Lê Quý Đôn đó bạn!

Vì sức khỏe chưa được tốt (năm học rồi Khanh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà) nên hè này, Khanh quyết tập thêm cầu lông sáng chiều. Cô bạn còn xin mẹ cho tập thêm bóng rổ, học bơi… để cải thiện sức khỏe. 

Cũng từ khi ra vô bệnh viện thường xuyên, nhìn những bác sĩ chăm sóc bệnh nhi, Mai Khanh bỗng… mê làm bác sĩ. 

Thủ khoa khối lớp 4 - 5 Giải Lê Quý Đôn: Những MC nhí đáng yêu- Ảnh 4.

…và phát thanh măng non mỗi tuần ở trường. - Ảnh: NVCC

Cô bạn tự hứa phải rèn luyện sức khỏe thiệt tốt để học tốt, sau này thi vào ngành Y và làm bác sĩ nhi đồng, chữa cho các bạn nhỏ như đã từng được các bác sĩ tận tâm chăm sóc mình.

Thủ khoa lớp 5 Lê Bá Duy: MC giỏi toán, có nhiều tài lẻ

Thủ khoa khối lớp 4 - 5 Giải Lê Quý Đôn: Những MC nhí đáng yêu- Ảnh 5.

Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Từ lớp 1 đến lớp 4 đều tham gia Lê Quý Đôn và có giải, nhưng đến lớp 5, Lê Bá Duy (lớp Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Tân Phú) mới vượt vũ môn giành lấy chiếc áo đỏ thủ khoa. 

Niềm vui này cộng với niềm vui vừa trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1) đã làm nên một mùa hè vô cùng rực rỡ với Bá Duy.

Để làm nên mùa hè ấn tượng nhất của những năm tiểu học, MC nhí đã rèn luyện từ nhiều năm trước. Mê toán nhưng thỉnh thoảng cứ bị sai những lỗi nhỏ vô duyên, Duy đã cố gắng tìm cách "chỉnh" lại bản thân. 

Em mày mò tìm giải hết loại bài tập này tới dạng bài khác rồi sau đó nhờ thầy cô xem lại giúp. Từ những lỗi sai vấp phải, Duy làm tiếp những dạng bài tương tự và tự dặn lòng "không được phạm phải những lỗi cũ". 

Nhờ miệt mài luyện toán, bao lần gặp dạng bài tập phát triển tư duy của Giải Lê Quý Đôn, Duy cũng vượt qua nhẹ nhàng. Em còn đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Toán Singapore và Châu Á SASMO liên tục từ năm lớp 2, huy chương đồng VTMO Olympic Toán Titan Việt Nam, giải nhất Vioedu cấp trường, cấp quận, cấp thành phố… trong năm học này.

Nhắc về Bá Duy, thầy cô và các bạn Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm đều xuýt xoa khen ngợi vì sự "giỏi đủ thứ" của anh bạn. 

Từ vẽ tranh, viết chữ đẹp, tiếng Anh, đến MC nhí… không chương trình, sân chơi, hội thi nào thiếu mặt Duy. Từ lớp 1 đến lớp 5, Duy luôn đoạt giải viết chữ đẹp, Nét vẽ xanh cấp quận. 

Năm học rồi, Duy còn được giải Á quân MC học đường của trường, giải 3 hội thi Nhạc kịch tiếng Anh cấp quận và năm nay là giải II Đại sứ văn hóa đọc cấp quận, giải khuyến khích cấp Thành phố. 

Thủ khoa khối lớp 4 - 5 Giải Lê Quý Đôn: Những MC nhí đáng yêu- Ảnh 6.

MC nhí Bá Duy đang dẫn một sân chơi của trường - Ảnh: NVCC

"Tất cả những môn này nhìn vậy mà liên quan tới nhau lắm, luyện chữ đẹp tỉ mỉ cũng như chăm chút vẽ tranh, thi hát, thi dẫn chương trình… đều cần sự bình tĩnh và tự tin trên sân khấu. Em cứ luyện từng chút một như cách rèn học môn toán vậy" - Duy nói.

Tham gia nhiều sân chơi nhưng mê nhất với Duy vẫn là được trải nghiệm thiết kế lập trình. Em thường vào các phần mềm lập trình để tập viết, làm các phần vẽ hình, chơi game hứng táo, bắn tỉa. 

Mới đây, sản phẩm lập trình tương tự chương trình Đường lên đỉnh Olympia được Duy viết ra để thử sức mình, ai dè được bạn bè ủng hộ, xin tham gia thi thử cùng, khiến Duy vui ơi là vui. 

Cậu bạn MC nhí quyết tâm chuyên sâu môn lập trình, để sau này được trở thành một lập trình viên có tiếng trong tương lai.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: