Thủ khoa khối lớp 8 Giải Lê Quý Đôn Nguyễn Duy Hoàng Kim học giỏi, hát hay

Thứ năm, 29/08/2024 18:16 (GMT+7)

Thủ khoa khối lớp 8 Nguyễn Duy Hoàng Kim là một trong bốn giọng ca solo bài hát mở màn chương trình Lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn vừa rồi đó bạn.

Thủ khoa khối lớp 8 Giải Lê Quý Đôn Nguyễn Duy Hoàng Kim - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thủ khoa khối lớp 8 Giải Lê Quý Đôn Nguyễn Duy Hoàng Kim - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguyễn Duy Hoàng Kim học lớp 8/2, Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12. Thủ khoa khối lớp 8 Giải Lê Quý Đôn thường được bạn bè gọi là mắt kính, là do cặp kính cận 20 độ dày cộm trên mặt bạn.

Kim kể: “Hồi đó khi mẹ đang mang bầu 6 tháng, mình đã vội chào đời. Bé xíu có 1,2kg, phải nằm lồng kính, mắt chưa phát triển nên giờ mới làm bạn với cặp kính cận to đùng như vậy".

Từ một cô bé yếu ớt, nhút nhát, nay, cô bạn đã vượt trội đoạt ngôi thủ khoa khiến cả gia đình mừng phát khóc.

Thủ khoa Giải Lê Quý Đôn hay hát và hát hay

Từ nhỏ Kim đã mê hát hò. Mỗi ngày ở nhà, chị hai sẽ cùng Kim tập một bài hát. Chị tham gia đội văn nghệ của Nhà thiếu nhi quận. Còn Kim, hay bệnh nên không được tham gia như chị. Vậy là mỗi lần học hát bài mới, về nhà chị sẽ dạy lại cho Kim.

Cô bạn hát suốt, hát khi tắm, hát khi stress, hát khi sắp đi ngủ, hát cả trong lớp mỗi khi có giờ rảnh.

Bật mí: Kim là một trong 4 bạn xung phong hát đầu giờ ngày hội chung kết vừa rồi tại Thảo cầm viên, Kim cũng là một trong bốn giọng ca solo bài hát mở màn chương trình Lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn đó bạn.

Đam mê hóa học

Dù mới làm quen với môn hóa năm nay nhưng Kim rất mê môn học này. Là thành viên đội tuyển hóa của trường, được tìm hiểu hóa học qua nhiều thí nghiệm, Kim càng mê hóa hơn.

Có khi về nhà vẫn mê quá, cô bạn lại tìm tòi trên YouTube để hiểu thêm những phản ứng hóa học đầy hấp dẫn. Nhờ vậy Kim dễ dàng thuộc các phản ứng hóa học và nhớ rất dai vì “thực tế bao giờ cũng dễ nhớ hơn là con số khô khan trên sách vở”.

Kim còn xin mẹ cho học online môn hóa để nâng cao kiến thức. Cô bạn lớp phó học tập của lớp quyết tâm sẽ làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở tương lai.

Mắt kính mê chữ

Hoàng Kim cùng chị hai chia sẻ niềm vui trong ngày nhận giải - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Từng đoạt giải Khuyến khích năm lớp 7, nay lại là thủ khoa lớp 8, Kim quyết tâm sẽ giữ màu áo đỏ lớp cuối cấp “để lưu giữ kỷ niệm thật đẹp với giải”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: