Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bạn Đặng Tuấn Phong (Trường Trung học Thực hành Đại học Sư Phạm TP.HCM) phát biểu trong ngày lễ trưởng thành - Ảnh: DUY DƯƠNG.
Tối 30-5, tại Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM diễn ra lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12. Bạn Đặng Tuấn Phong (lớp 12.5), đại diện học sinh của trường phát biểu trong buổi lễ.
Trong bài phát biểu, Phong bày tỏ tình cảm của mình trước hai đấng sinh thành. Cả khán phòng không khỏi xúc động khi Phong nhắc về người mẹ nhặt ve chai, người cha bán sắt vụn đã nuôi nấng bạn nên người.
Mực Tím xin trích phần chia sẻ của Đặng Tuấn Phong:
Cha mẹ kính mến! Giây phút con đứng đây ngày hôm nay cũng là lúc đứa con bé bỏng ngày nhỏ mà cha mẹ thường dỗ dành đã trưởng thành, lớn khôn.
Chút nữa, khi con bước ra khỏi cánh cửa hội trường này cũng đồng nghĩa với việc con sẽ bước tiếp vào cánh cửa cuộc đời. Nơi đó, con sẽ phải rời đôi tay cha mẹ để tập làm người lớn, sống cuộc đời với sứ mệnh của riêng con.
Suốt 18 năm qua, chúng con đã sống trong tình thương, sự nuôi dạy và bảo bọc của cha mẹ. Mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời của chúng con đều có sự hiện diện của cha mẹ.
Bài phát biểu xúc động của Tuấn Trong - Ảnh: DUY DƯƠNG.
Cha mẹ cho con hình hài. Cha mẹ bước cùng con trong những ngày con chập chững những bước đầu đời, đến khi chúng con tự mình bước đi một cách vững trải. Con rất hạnh phúc khi có cha mẹ ở bên đời.
Dẫu ngày mai còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng con biết cha sẽ ôm con vào lòng, mẹ sẽ đợi con về với một bữa cơm đủ đầy, ấm áp.
Con nhận ra không ai yêu con hoàn hảo như cách cha mẹ đã và đang yêu con.
Tình yêu ấy hoàn hảo không phải vì nhung gấm đủ đầy mà vì cha mẹ yêu thương con bằng một trái tim đầy bao dung, vị tha. Tình yêu ấy được kết tinh qua những tháng ngày gồng gánh đắp xây, xây đắp một mái ấm gia đình.
Vì cha mẹ cũng từng là những thiếu niên; là đứa con cưng của ông bà; là lần đầu làm cha, làm mẹ...
Con sẽ không bao giờ quên dáng của mẹ, người đã dạo hết cả thành phố này để nhặt ve chai. Con sẽ không bao giờ quên hình ảnh của cha suốt ngày dầm mưa dải nắng để buôn bán sắt vụn.
Cha mẹ của con có thể nghèo khó, nhưng cuộc sống của con chưa từng thiếu thốn, đặc biệt là con đường đến trường tiếp cận với tri thức. Cha mẹ luôn vì sự phát triển và hạnh phúc của con mà trở thành "những nhà đầu tư không màng lợi nhuận" suốt 18 năm qua.
Chúng con còn nhớ rất rõ cái nôi đầu tiên chúng con được nằm là trong bụng mẹ. Mỹ vị đầu tiên của thế gian chúng con được nếm là bầu sữa của mẹ. Chiếc nhiệt kế đầu tiên chúng con đo là bàn chân thô ráp của cha.
Teen Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM trong lễ tri ân và trưởng thành- Ảnh: DUY DƯƠNG.
Phương tiện đầu tiên chúng con đi là trên lưng cha. Bác sĩ đầu tiên chăm sóc chúng con là mẹ. Người bạn đầu tiên của chúng con là cha. Và người đang chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của chúng con vẫn là cha mẹ.
Cả một chặng đường dài, cha mẹ đã luôn dõi theo từng bước chân chúng con đi, kề cạnh chúng con trong mỗi giây phút của cuộc đời. Con tự hỏi có phút nào cha mẹ sống cho mình chăng. Hay ước mơ của cha mẹ đã gói gọn trong chúng con mất rồi?
Teen lên sân khấu làm nghi thức tri ân cha mẹ - Ảnh: DUY DƯƠNG.
Từ tận đáy lòng của chúng con, xin gửi đến những người cha người mẹ tuyệt vời lời hứa của chúng con với cha mẹ. Chúng con sẽ trở thành người lương thiện, tử tế và là công dân tốt của xã hội.
Chúng con sẽ không phụ lòng cha mẹ, không quên công ơn dạy dỗ của cha mẹ. Và chúng con sẽ sống thật hạnh phúc với cuộc đời của mình cho cha mẹ yên lòng.
Chúng con biết bản thân sẽ còn nhiều thiếu sót, xốc nổi và chưa đủ tích lũy nhiều kinh nghiệm. Nên con luôn mong cha mẹ có thể bên cạnh con và cho con những lời khuyên, những sẻ chia để chúng con có thể vững vàng tiến về phía trước.
Chúng con cảm ơn cha mẹ thật nhiều. Cha mẹ là duy nhất và là tất cả của cuộc đời chúng con.
ĐẶNG TUẤN PHONG
--------------------------------
*Tít phụ trong bài do Mực Tím đặt
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận