Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Từ trái qua phải: nhà văn Giai Du, nhà văn Trần Minh Hợp, nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo đang trò chuyện cùng các bạn học sinh, sinh viên trong buổi giao lưu - Ảnh: NXB Kim Đồng
Mở đầu buổi giao lưu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM, các nhà văn bồi hồi nhớ về cơ duyên đưa mình đến với văn chương dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn.
Chị Gia Bảo - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - kể: “Từ năm 15 tuổi chị đã tham gia CLB Sáng tác của báo Khăn Quàng Đỏ. Đến khi báo Mực Tím và bút nhóm Vòm Me Xanh ra đời, thì chị lại tiếp tục sáng tác và nuôi dưỡng tâm hồn văn chương đến tận ngày hôm nay”.
Anh Trần Minh Hợp cũng bắt đầu sáng tác và cộng tác với báo Mực Tím từ những năm học cấp ba theo lời rủ rê của một chị học lớp chuyên Văn. Không chỉ được nhận nhuận bút rủng rỉnh, anh còn sở hữu gia tài văn chương ở nhiều thể loại như: tùy bút, tản văn, truyện ngắn đến truyện rất ngắn... mang đậm dấu ấn tuổi trẻ.
Còn cơ duyên của nhà văn Giai Du đến với văn học thiếu nhi... hơi ngược một chút: “Khi bắt đầu sáng tác một tác phẩm, mình thường nghĩ đến ý tưởng, nội dung trước rồi mới chọn cách kể sau cùng. Vô tình góc nhìn của nhân vật chính là một cậu bé 10 tuổi lại rất phù hợp nên mình đã chọn giọng văn trẻ con để viết nên cuốn sách Nên làm gì khi trời nổi gió?.
May mắn tác phẩm này đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác văn học Kim Đồng, như vậy có thể xem văn học thiếu nhi đã chủ động tìm đến mình”.
Tuy thuộc các thế hệ văn chương khác nhau (chị Gia Bảo thuộc thế hệ 7X, anh Trần Minh Hợp thuộc lứa 8X và Giai Du thuộc gen Z) nhưng cả ba nhà văn đều có chung một nhận định: viết văn cho thiếu nhi, tuổi mới lớn khó hơn cả việc viết văn cho người lớn.
“Lý do là vì tâm lý ở lứa tuổi này thay đổi liên tục và rất... khó chiều. Chưa kể khi đặt bút viết tác phẩm thiếu nhi thì mình đã là người lớn rồi nên buộc nhà văn phải hóa thân để có được cách suy nghĩ, giọng văn hồn nhiên, trong trẻo giống các em và luôn viết bằng tất cả sự chân thành. Từ đó tác phẩm mới có thể đi vào trái tim của độc giả nhí” - chị Gia Bảo chia sẻ.
Từ quan sát cá nhân, Giai Du nhận thấy mỗi tác phẩm văn học thiếu nhi đều chứa đựng những bài học ý nghĩa. Nếu người viết không biết cách làm mềm thông điệp, lồng ghép bài học một cách khéo léo thì tác phẩm rất dễ trở nên khô cứng, thiếu hấp dẫn.
Còn anh Minh Hợp gợi ý cho các cây bút trẻ: “Bạn nên chọn đề tài nào khiến mình xúc động thật sự để có thêm nguồn cảm hứng sáng tác. Và không nhất thiết phải ép mình viết liên tục mỗi ngày, cứ để cho cảm xúc dẫn dắt ngòi bút sẽ tạo ra được tác phẩm hay”.
Chị Gia Bảo nhớ về những buổi sinh hoạt bút nhóm Vòm Me Xanh trước đây: “Tụi chị đến tòa soạn được gặp gỡ, giao lưu cùng các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng; tham gia các chuyến đi sáng tác thực tế cùng bạn bè trong bút nhóm siêu vui.
Điều đáng quý nhất khi tham gia CLB sáng tác, bút nhóm chính là có được sự đồng hành, dẫn dắt của các anh chị trong việc hướng dẫn kỹ thuật viết lách, góp ý để bài của mình ngày càng trở nên hay hơn. Từ bút nhóm Vòm Me Xanh, nhiều anh chị nay đã trở thành nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong văn đàn”.
Và trong thời đại số hiện nay, các bạn học sinh, sinh viên có thể tận dụng mạng xã hội để cùng lập nên bút nhóm, trao đổi kinh nghiệm viết lách, đăng tải tác phẩm đầu tay... tùy theo sự sáng tạo của mình.
“Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể sử dụng công cụ AI hỗ trợ trong việc viết lách nhưng đừng lạm dụng hoặc lệ thuộc vào nó. Vì việc sáng tác văn chương cần có cảm xúc, trải nghiệm và sự chân thành của người viết” - chị Bảo nhắn nhủ.
Hai tác phẩm Bước, Đài Loan (nhà văn Trần Minh Hợp) và Đề Ngạn không mưa (nhà văn Huỳnh Trọng Khang) đã “xông đất” tủ sách Văn Trẻ mới ra mắt của NXB Kim Đồng.
Từng ngụ cư, học tập tại Đài Loan suốt bốn năm, nhà văn Trần Minh Hợp đã ghi chép những gì mình trải qua bằng một giọng văn điềm đạm, giàu cảm xúc.
Tác giả chậm rãi gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ bé của cảnh, của người, của chữ, ghép thành một bức tranh nhìn từ đời sống thường nhật, qua từng bước đi, qua từng rung động rất đời.

Hai tác phẩm Bước, Đài Loan (nhà văn Trần Minh Hợp) và Đề Ngạn không mưa (nhà văn Huỳnh Trọng Khang) - Ảnh: NXB Kim Đồng
Còn Đề Ngạn không mưa là lời mời bạn đọc bước vào một hành trình giàu cảm xúc, nơi những điều tưởng đã mất vẫn bền bỉ tồn tại và văn chương trở thành bến bờ neo giữ phẩm giá cho những số phận bị lãng quên.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận