Bất ngờ với bộ sưu tập hơn 700 kỷ vật chiến tranh của nam sinh An Giang

Thứ sáu, 27/03/2026 09:00 (GMT+7)

Ở tuổi 18, Mai Phú Hào (lớp 12A2, Trường THPT An Biên, An Giang) lặng lẽ theo đuổi một niềm đam mê rất đặc biệt: sưu tầm kỷ vật chiến tranh.

Bảo tàng ký ức của nam sinh An Giang - Ảnh 2.

Bạn Mai Phú Hào (lớp 12A2, Trường THPT An Biên, An Giang) bên bộ sưu tập của mình - Ảnh: TƯỜNG VI

Từ những chiếc bi đông, mũ cối đến các vật dụng sinh hoạt của chiến sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mỗi món kỷ vật đều mang theo một câu chuyện lịch sử đáng trân trọng mà nam sinh An Giang miệt mài sưu tầm nhiều năm qua.

Từ đam mê của cậu học sinh lớp 4

Có dịp ghé đến xã An Biên, chúng tôi tìm thăm nhà bạn Mai Phú Hào (lớp 12A2, Trường THPT An Biên). Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hào là một chàng trai có nụ cười sáng, cao ráo, nước da ngăm đen cùng đôi mắt sâu như đang chứa đựng rất nhiều câu chuyện.

Hào niềm nở dẫn chúng tôi vào căn phòng nhỏ chừng 10m², không gian gắn bó với Hào suốt những năm tháng học trò.

Thoạt nhìn, căn phòng vẫn mang dáng dấp quen thuộc của một học sinh lớp 12 với bàn học, sách vở và những chồng tài liệu ôn thi. Nhưng chỉ cần bước thêm vài bước, chúng ta sẽ nhận ra một “thế giới” khác được Hào gìn giữ cẩn thận: những chiếc bi đông, mũ cối, huy hiệu cùng nhiều vật dụng từng gắn bó với các chiến sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được sắp xếp gọn gàng, trang trọng.

Bảo tàng ký ức của nam sinh An Giang - Ảnh 1.

Hào đang sở hữu hơn 700 hiện vật.- Ảnh: TƯỜNG VI

Hào cẩn thận mang từng món kỷ vật ra giới thiệu với chúng tôi như một người thuyết minh thực thụ. Mỗi hiện vật đều được Hào nâng niu trên tay, vừa kể lại những thông tin mà mình đã dày công tìm hiểu.

Trong hàng trăm món mình sở hữu, Hào tiết lộ món kỷ vật mà bạn yêu thích nhất là chiếc huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Với Hào, đây không chỉ là một vật lưu niệm mang dấu ấn lịch sử, mà còn là biểu tượng gợi nhắc về tinh thần kiên cường của những người lính đã làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu.

Nhắc về cơ duyên đưa mình đến đam mê sưu tầm kỷ vật, Hào kể: “Niềm đam mê này bắt đầu từ năm mình mới học lớp 4. Trong những giờ học lịch sử trên lớp, mình nghe thầy cô kể nhiều câu chuyện về chiến trường và cuộc sống của các chú bộ đội ngày trước nên rất tò mò.

Từ đó, mình bắt đầu tìm đọc thêm, hỏi chuyện những người lớn xung quanh để hiểu rõ hơn. Sau một thời gian tìm hiểu, mình dần có ý định sưu tầm những kỷ vật gắn với người lính để lưu giữ lại như một cách nhắc nhớ về lịch sử”.

Bộ sưu tập hơn 700 hiện vật của nam sinh An Giang

Khi được hỏi về nguồn gốc của những hiện vật sưu tầm được, Hào cho biết hiện mình đang sở hữu hơn 700 hiện vật.

Những hiện vật trong bộ sưu tập của mình đến từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, phần lớn được gia đình các cựu chiến binh, thương binh, liệt sĩ trao lại, một số được Hào trao đổi, sưu tầm từ những người có đam mê sưu tầm kỷ vật hoặc từ người dân ở khu vực vùng cao Tây Nguyên.

Đặc biệt, có những kỷ vật được chính các cựu chiến binh gìn giữ suốt nhiều năm trao tận tay cho Hào, với mong muốn cậu tiếp tục bảo quản và truyền tải những câu chuyện đẹp về lịch sử đến thế hệ trẻ.

“Ban đầu, mình chỉ sưu tầm những món đồ quen thuộc ở địa phương và gắn với đời sống sinh hoạt hằng ngày như đèn dầu, đèn măng xông hay một số nông cụ cũ.

Sau này, khi lớn lên và có điều kiện tiếp cận với mạng xã hội, mình bắt đầu quen biết thêm nhiều cô chú, anh chị có chung niềm đam mê sưu tầm kỷ vật lịch sử.

Nhờ vậy, mình được chỉ dẫn cách nhận biết kỷ vật, cách bảo quản cũng như được trao đổi thêm nhiều kỷ vật gắn với người lính trong hai cuộc kháng chiến. Ngoài ra, mỗi khi biết ở đâu có người muốn nhượng lại kỷ vật, mình cũng cố gắng tìm đến, dành dụm tiền để mua lại và tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình”, Hào bày tỏ.

Bảo tàng ký ức của nam sinh An Giang - Ảnh 3.

Mai Phú Hào sắp xếp lại các kỷ vật chiến tranh trong bộ sưu tập của mình - Ảnh: TƯỜNG VI

Đang say sưa kể về những món kỷ vật mình sưu tầm, Hào bỗng dừng lại khi chạm vào một bức ảnh cũ. Hào cho biết đó là ảnh chụp ông cậu ruột của Hào từ thời kháng chiến chống Pháp.

Ông cậu là cựu chiến binh, thương binh đặc biệt, từng tham gia chiến đấu chống Pháp tại chiến trường Nam Bộ. Từ nhỏ, Hào đã nhiều lần nghe ông kể lại những câu chuyện về một thời kháng chiến gian khổ nhưng đầy tự hào. Chính ông cậu và những câu chuyện chiến đấu ấy đã gieo vào cậu bạn niềm yêu thích đặc biệt dành cho lịch sử.

Khi sưu tầm những kỷ vật này, mình mới cảm nhận rõ rằng lịch sử không chỉ là những con chữ hay mốc thời gian trong sách vở. Mỗi hiện vật đều mang theo một câu chuyện, một đoạn ký ức hào hùng mà mình có thể nhìn thấy, chạm vào.

Có những món đồ đã cũ, thậm chí rỉ sét theo thời gian, nhưng chính sự cũ kỹ đó lại khiến mình cảm nhận rõ hơn về một giai đoạn lịch sử và những hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước”, Hào xúc động nói.

Trong thời gian tới, Hào dự định sẽ tham gia các buổi trưng bày chuyên đề, triển lãm hoặc những chương trình giao lưu về lịch sử để giới thiệu bộ sưu tập của mình. Qua đó, cậu bạn mong muốn góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với các bạn trẻ.

Hào cũng hy vọng việc sưu tầm và phục dựng các kỷ vật lịch sử sẽ được nhiều người quan tâm hơn, để những giá trị của quá khứ không bị lãng quên.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: