img
Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 1.

Vui hết cỡ tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 10-1, tại Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn), Hội trại truyền thống học sinh, sinh viên lần thứ XVIII năm 2026 diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh đến từ 23 đơn vị trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX thuộc cụm chuyên môn 1 và 2.

Cùng ôn lại bài võ nhạc Vovinam xác lập kỷ lục kép

Một trong những điểm nhấn đáng nhớ tại cụm trại 1 là khoảnh khắc các bạn học sinh cùng thể hiện lại bài võ nhạc Vovinam đầy khí thế.

Trước đó, vào hai ngày 30-11 và 1-12-2025, học sinh TP.HCM đã tham gia đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới với hai nội dung: "đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam" và "đồng diễn võ nhạc Vovinam tại nhiều điểm trường với số lượng học sinh đông nhất".

Khi giai điệu quen thuộc vang lên, ngay lập tức, các bạn học sinh nhớ và thực hiện lại một cách chính xác, đồng đều bài võ nhạc một cách đầy tự hào.

Các bạn đứng thành vòng tròn, thực hiện nhuần nhuyễn các động tác trong bài võ nhạc Vovinam - Clip: HOÀI THƯƠNG

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 2.

Thử thách "tạo hoa" theo màu áo giúp gắn kết học sinh các trường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bên cạnh đó, các bạn còn hào hứng tham gia nhiều trò chơi, thử thách đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đoàn kết của cả tập thể.

Đặc biệt, không chỉ gắn kết với bạn bè trong trường, qua các hoạt động, các bạn còn tích cực giao lưu và kết thân với học sinh trường khác.

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 3.

Nhà thi đấu sôi nổi với cuộc thi đua xe thế năng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 6.

Một cổ động viên "máu lửa" của Trường THPT Phú Hòa - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Hoành tráng phần thi flashmob, sáng tạo các ấn phẩm số ý nghĩa

Trước đó, các đơn vị đã mang đến những phần thi flashmob trẻ trung, đầy năng lượng, được đầu tư công phu.

Đặc biệt, những bài nhạc được ban tổ chức lựa chọn đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt: từ niềm tự hào làm nền tảng, những nét tính cách cần có của thế hệ học sinh TP.HCM đến ý thức trách nhiệm của người trẻ trong thời đại hôm nay.

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 7.

Các cổ động viên nhiệt tình của cụm 1 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 8.
Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 9.

Trang phục được các đội thi đầu tư chỉn chu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 10.
Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 11.
Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 12.

Học sinh Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ và Trường THPT Võ Trường Toản trong các phần trình diễn flashmob - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Song song với phần thi flashmob là cuộc thi thiết kế ấn phẩm số thu hút sự tham gia của các đội thi. Đây là một trong những hoạt động thú vị, chỉ có ở cụm trại 1.

Với cuộc thi này, trong thời gian 90 phút, mỗi đội thực hiện thiết kế một ấn phẩm số. Các bạn được lựa chọn một trong hai chủ đề: "Trường học hạnh phúc" hoặc "Học sinh TP.HCM xây dựng môi trường xanh".

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 13.

Các đội thi tham gia thiết kế ấn phẩm số - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 14.

Các đội thi được chuẩn bị ý tưởng trước và hoàn thiện sản phẩm trong thời gian 90 phút - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sau khi hoàn thiện, các sản phẩm được đăng tải trên trang Facebook của cụm trại, trở thành những ấn phẩm truyền thông mang đậm dấu ấn sáng tạo.

Sáng mãi ngọn lửa Hội trại 9-1, trại sinh gom niềm vui và kỷ niệm mang về

Lần đầu tham gia Hội trại 9-1, Nguyễn Phạm Huỳnh Như (lớp 10A4, Trường THPT Hồ Thị Bi) đã có chút lo lắng khi tham gia biểu diễn trong tiết mục "Phút truyền thống" của trường "chủ nhà".

Tuy nhiên, sau một ngày tham gia các hoạt động, Huỳnh Như dần cảm thấy thích thú.

Sau hội trại, Huỳnh Như không chỉ làm quen thêm nhiều bạn đến từ các trường khác mà còn quyết tâm tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường để theo đuổi sở thích.

Trong khi đó, điều đọng lại trong bạn Đàm Thanh Phương (lớp 12C19, Trường THPT Trường Chinh) là không khí "máu lửa" của các đội thi và cổ động viên trong phần thi flashmob.

Đặc biệt, Thanh Phương thích nhất là tinh thần cổ vũ mà các trường dành cho nhau, cho bạn cảm giác như "tất cả là người một nhà".

"Kỷ niệm và bạn bè là hai thứ mình trân quý sau mỗi mùa hội trại", Phương chia sẻ. Tham gia hội trại cả ba năm cấp 3, đến bây giờ, đến mùa hội trại cuối cùng, Thanh Phương rất nuối tiếc và vẫn muốn được đi tiếp.

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 15.

Ngọn lửa của Hội trại 9-1 được thắp sáng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 16.

Thầy Lê Đức Chinh (Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú, Cụm trưởng cụm chuyên môn 1) thực hiện nghi thức rước đuốc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Được tuyên dương gương học sinh tiêu biểu trong lần thứ hai tham gia hội trại, Nguyễn Thúy Ngọc (lớp 11A1, Trường THPT Bà Điểm) cho biết việc tham gia hội trại giúp bạn tự tin, năng động và có thêm nhiều bạn.

Thúy Ngọc lại thích nhất hoạt động dựng cổng trại. "Phải làm nhiều ngày nhưng bạn nào cũng chăm chỉ. Vì tất cả cùng đồng lòng thực hiện nên mình thấy rất ý nghĩa", Thúy Ngọc nói.

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 17.

93 học sinh tiêu biểu của cụm 1 thực hiện nghi thức rước đuốc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cũng là một trong những học sinh tiêu biểu được tuyên dương tại hội trại năm nay, bạn Trần Vũ Minh Khôi (lớp 12A2, Trường THPT Bà Điểm) cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Khi cầm ngọn đuốc để thắp lửa, Minh Khôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa và luôn "cháy" như ngọn lửa của hội trại.

Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1 - Ảnh 18.

Bạn Trần Vũ Minh Khôi - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đặc biệt, Minh Khôi chia sẻ từ mùa hội trại trước, bạn đã kết nối với các bạn làm công tác Đoàn của ba trường: Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn, Trường THPT Phạm Văn Sáng và Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến.

Từ mối liên kết này, trong chiến dịch Hoa phượng đỏ vừa qua, Minh Khôi đã cùng các bạn ở ba trường phối hợp thực hiện hoạt động làm ấn phẩm văn nghệ chào mừng 20 năm Chiến dịch Hoa phượng đỏ và tạo sân chơi hội thi tìm hiểu lịch sử cho chiến sĩ của trường.

Với Minh Khôi, Hội trại 9-1 không chỉ là kỷ niệm khó quên của những năm thanh xuân cấp ba, mà còn là nơi bạn nuôi dưỡng "ngọn lửa" nhiệt huyết để thêm vững vàng trong hành trình sắp tới.

Tại lễ bế mạc Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1, ban tổ chức đã tiến hành trao cờ truyền thống cho Trường THPT Võ Trường Toản.

Như vậy, Trường THPT Võ Trường Toản là đơn vị đăng cai Hội trại truyền thống 9-1 năm 2027.

ĐỖ HOÀI THƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Tại Ngày hội Văn học và Cuộc sống năm 2026, học sinh Trường THPT Trung Phú được gặp gỡ, đối thoại và sống cùng văn học theo những cách rất riêng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng ta đều từng là tình đầu của một ai đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Anh từ giã mọi người khi bóng tối vừa buông xuống trên khu xóm nhà tôi. Trên ban công nhà bên, nơi khung cửa màu xanh, ánh đèn vừa bật sáng. Tôi nhận ra dáng người thân quen đang nhìn về phía tôi khẽ cười!

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Không chỉ sôi nổi với các hoạt động, Hội trại truyền thống 9-1 còn ghi dấu ấn bởi những gương mặt trại sinh rạng rỡ.

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Trại sinh cụm trại 7 tại Hội trại truyền thống 9-1 đã thổi hồn tuổi trẻ vào những giá trị truyền thống, tạo nên loạt tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.