img

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong ngày 26-3, Trường THPT Trung Phú (Củ Chi) tổ chức Ngày hội học sinh với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Từ sáng đến chiều, học trò Trường THPT Trung Phú hòa mình vào các hoạt động: hội thi ẩm thực, vòng quay may mắn, trình diễn flashmob và chương trình chung kết Duyên dáng học đường.

Hội thi ẩm thực: nơi trổ tài của những đầu bếp học trò

Từ khoảng 8h, các lớp đã tập trung tại sân trường để chuẩn bị cho các gian hàng ẩm thực. Học trò Trung Phú xắn tay áo trộn bánh tráng, nướng lạp xưởng, xào mì,... và bày biện các món ăn rất đẹp mắt.

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 1.

Gian hàng của lớp 11XH4 nổi bật với tấm bảng quảng cáo tự vẽ đầy màu sắc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 2.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 3.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 4.

Các "đầu bếp" tất bật chuẩn bị món ăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 5.

Ba cô "hầu gái" đáng yêu của lớp 12XH-Lý 1 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Để tham gia hội thi ẩm thực, mỗi lớp phải chuẩn bị một món ăn và một món đồ uống. Sau đó, từ 10h, các thầy cô ban giám khảo đến từng gian hàng để thưởng thức các món ăn và chấm điểm.

Cuối ngày, nhà trường đã công bố giải thưởng của hội thi ẩm thực theo từng khối lớp. Giải nhất thuộc về các lớp: 10XH1, 11TN9 và 12XH-Lý 2.

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 6.

Các thầy cô đến gian hàng từng lớp thưởng thức các món ăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 7.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 8.

Món Panipuri (món ăn Ấn Độ, bên trái) và hai món ăn với cái tên mỹ miều "bèo dạt mây trôi", "ao xanh cá lặn" (bên phải) được trang trí đẹp mắt - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 9.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 10.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 11.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 12.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 13.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 14.

Hội thi ẩm thực quy tụ các món ăn từ Á đến Âu như: thịt xiên nướng, sushi, mì Ý,... cùng các loại đồ uống hấp dẫn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sôi động các tiết mục flashmob

Trong buổi chiều, toàn trường đã cùng nhau tìm ra chủ nhân của những được phần quà có giá trị "khủng" trong phần Vòng quay may mắn dưới hình thức lô tô. 

Kế đó, trong phần đáng mong chờ nhất của ngày hội, các lớp lần lượt "trình làng" những màn flashmob đã được đầu tư tập luyện trong hơn 1 tháng.

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 15.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 16.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 17.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 18.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 19.

Không chỉ là một cuộc thi, flashmob còn giúp các lớp thêm gắn kết - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 20.

Các lớp còn lồng ghép phần flashmob với mùa lân, múa rồng, đánh võ,.. - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 21.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 22.

Nữ sinh Trường THPT Trung Phú tươi tắn trong màn trình diễn flashmob - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Duyên dáng học đường: tìm ra nam vương, hoa khôi được lòng cả trường

Cũng trong chiều 26-3, chung kết Duyên dáng học đường năm 2025 Trường THPT Trung Phú đã khép lại. Ngôi vị nam vương gọi tên bạn Lê Hoàng Quân (học sinh lớp 12TN2). Và vương miện hoa khôi thuộc về cô bạn Châu Triệu Uy (lớp 11XH3).

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 23.

Thầy Lê Đức Chinh (hiệu trưởng nhà trường, bên trái) và cô Nguyễn Thị Bạc (phó hiệu trưởng, áo đỏ) trao tặng phần thưởng cho nam vương và hoa khôi - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trong phần thi ứng xử, cả Triệu Uy và Hoàng Quân đều có những câu trả lời nhận được nhiều sự tán dương của học sinh toàn trường. 

Trước câu hỏi của thầy Nguyễn Lộc (giáo viên tổ hóa) về việc sẽ làm nếu đạt giải cao tại cuộc thi, Triệu Uy chia sẻ điều bạn luôn hướng đến khi tham gia cuộc thi là lan tỏa vẻ đẹp của học sinh Trung Phú. Xuyên suốt cuộc thi, Triệu Uy đã học hỏi được nhiều điều và cảm thấy rất vinh dự khi có mặt tại vòng chung kết. 

Còn Hoàng Quân có cách lý giải thuyết phục khi chọn học giỏi hơn là sắc đẹp. Theo Hoàng Quân, việc học giỏi là một cách thể hiện bản thân hiệu quả và và nhận được sự tôn trọng từ người khác. Tuổi trẻ rất ngắn nên mỗi chúng ta phải không ngừng trau dồi bản thân.

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 24.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 25.

Triệu Uy và Hoàng Quân trong phần thi ứng xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Kết quả chung cuộc, bên cạnh nam vương và hoa khôi, danh hiệu á vương 1 và á khôi 1 thuộc về Nguyễn Công Dương và Trần Gia Linh. Hai bạn Vũ Văn Toàn và Hồ Ngọc Hương đạt danh hiệu á vương 2 và á khôi 2.

Một số hình ảnh trong chương trình chung kết Duyên dáng học đường Trường THPT Trung Phú:

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 26.

Top 14 thí sinh trình diễn trang phục áo dài - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 27.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 28.

Các nam thanh nữ tú duyên dáng trong tà áo dài - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 29.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 30.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 31.
Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú- Ảnh 32.

Top 14 tự tin trình diễn trong trang phục dạ hội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

ĐỖ HOÀI THƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.