Cô gái trẻ ở Tân Bình tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Thứ tư, 05/02/2025 20:47 (GMT+7)

Từ bỏ công việc kế toán, chị Phạm Thị Việt Hà (sinh năm 2002, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) tình nguyện đăng ký và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong năm 2025.

Cô gái trẻ ở Tân Bình tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Việt Hà đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong năm 2025 - Ảnh: MINH LONG

Tháng 10-2024, chị Hà tốt nghiệp ngành Kế toán tại Trường đại học Lao động Xã hội - cơ sở 2. Song song đó, chị Hà đã có công việc kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của chị Hà chính là mong được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trở thành quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chị Hà chia sẻ: "Ngày nhỏ, tôi nhiều lần được cùng ba tham gia các hoạt động giao lưu trong quân đội, từ đó tôi hình thành tình yêu với màu áo quân nhân như ba mình. Lúc vào trung học phổ thông, tôi đã mong muốn một ngày sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự, cống hiến cho đất nước".

Tuy nhiên, gia đình vẫn muốn Hà theo đuổi ngành kế toán, một công việc phù hợp với con gái và có tính ổn định.

Cô gái trẻ ở Tân Bình tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự - Ảnh 2.

Việt Hà là đoàn viên tại phường 13, quận Tân Bình, thường xuyên gắn bó với các hoạt động tại quận đoàn quận Tân Bình - Ảnh: MINH LONG

Vì vậy, sau khi hoàn thành ngành học kế toán như mong muốn của gia đình, Việt Hà đã mạnh dạn chia sẻ dự định của mình. 

"Lúc đó, sau bữa cơm, cả gia đình đang ngồi trò chuyện, tôi đã nói rõ mong muốn được trở thành chiến sĩ, tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy bất ngờ, nhưng cả ba mẹ đều ủng hộ quyết định này của tôi", chị Hà chia sẻ.

Sắp tới, chị Hà sẽ ra Hà Nội và có một năm tập huấn học tập: "Trước nay, tôi chưa từng xa gia đình. Lần này, phải xa gia đình vài năm, tôi cũng khá lo lắng và bắt đầu có tâm lý bỡ ngỡ.

Nhưng tôi thích được trải nghiệm nhiều hơn, vì vậy dù khó khăn như thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân đội".

Cô gái trẻ ở Tân Bình tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự - Ảnh 3.

Chị Việt Hà (áo đỏ) chụp ảnh cùng ba mẹ và em gái - Ảnh: NVCC

Thượng tá Phạm Hồng Sơn (ba của chị Việt Hà) cũng đã có 33 năm phục vụ trong quân đội. 

Trước quyết định của con gái, Thượng tá Phạm Hồng Sơn chia sẻ: "Quân đội là môi trường tốt để Hà rèn luyện bản thân.

Chặng đường phía trước còn rất dài và nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng với quyết tâm của Hà và sự động viên của gia đình sẽ là nền tảng vững chắc để Hà chinh phục ước mơ khoác lên người bộ quân phục bộ đội Cụ Hồ".

Để chuẩn bị cho ước mơ của mình, từ cuối năm 2024, chị Hà đã chăm chỉ tập thể dục, có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Chị Hà cũng tự tìm hiểu thông tin, tự viết đơn và mang đến nộp ban chỉ huy quân sự quận Tân Bình từ rất sớm. Hiện Việt Hà là gương mặt nữ duy nhất tại quận Tân Bình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự dịp này.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: