img
Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 1.

Tùng tùng… chèn chèn… Gắn bó với đoàn lân sư rồng Long Nhi Đường (huyện Bình Chánh, TP.HCM) từ nhỏ nên cả Hí và Hiền đã quá quen thuộc với tiếng trống tập múa lân rôm rả mỗi tối.

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 2.

Hiền tên đầy đủ là Lê Nguyên Lộc, còn Hí là Bùi Lê Minh Khoa (cùng học lớp 5, Trường tiểu học Lý Thái Tổ, quận 8). Đúng như tên gọi của mình, Hí - Hiền luôn vui vẻ tình cảm, tuy nhiên cả hai đều cùng chung hoàn cảnh đơn độc vì không có ba mẹ bên cạnh.

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 3.

Hí và Hiền.

Năm 2017, Hiền, lúc đó mới là cậu bé khoảng 3 tuổi được mẹ dẫn đến đoàn lân, nhờ trông giúp vài phút để đi mua sữa. Nhưng sau đó, mẹ Hiền đã không quay trở lại. Dù có cơ hội tìm được ngoại, nhưng lúc ngoại của bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn không thể cưu mang thêm Hiền.

Nói về gia cảnh của mình, Hí cũng có một câu chuyện buồn tương tự. Mẹ của Hí đã mất, bố lập gia đình mới, dì út gửi Hí vào đoàn lân từ năm 2020 cho đến nay. 

Chính vì vậy, Hí và Hiền đã lớn lên cùng với tiếng trống, những ngày vất vả luyện tập múa lân, coi nơi này như mái nhà che nắng mưa.

Dù còn nhỏ nhưng hai anh em đã quen thuộc với công việc đánh trống, múa lân. Vì vóc người mũm mĩm, hay cười nên Hí được giao làm ông Địa, còn Hiền phụ trách đánh chập cheng.

Khi được hỏi có ước mơ gì, Hí nhanh nhảu trả lời: "Em muốn được làm cầu thủ". Còn Hiền chỉ mong có tiền đóng học phí để hai anh em tiếp tục đường đi học.

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 4.

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 5.

Ánh Dương (bìa trái), Ánh Nguyệt và cậu em út.

Cao Ngọc Ánh Dương (sinh năm 2011) và Cao Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 2014) sống ở quận Tân Phú. Hai chị em đang cùng học lớp 5 tại lớp học tình thương Nhà May Mắn (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Dương là con đầu, Nguyệt là con thứ hai trong gia đình bốn anh chị em. 

Mẹ của Dương và Nguyệt tinh thần không ổn định, đi lang thang nhặt ve chai trên các nẻo đường ở phường Tân Quý. 

Vì hoàn cảnh, đứa em gái thứ ba của hai bạn đã được gửi cho người khác nuôi dưỡng, em trai út thì ở nhà cậu mợ hai. Còn Dương và Nguyệt ở nhờ nhà bà Tư (em của ngoại).

Ký ức tuổi thơ của Dương và Nguyệt là những ngày lang thang ngoài đường, là những đêm ngủ trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Sau này, cậu mợ hai thấy thương quá, mới đón mấy mẹ con về rồi hai bạn gửi sang nhà bà Tư.

"Nhà bà Tư có 8 người, thêm hai chị em mình nữa là 10 người. Đi học về, mình và em Nguyệt tự giặt đồ, phụ bà làm việc nhà. Mọi người đều mưu sinh vất vả, lại cưu mang thêm chị em mình. Mình biết ơn lắm!" - Ánh Dương bộc bạch.

Cậu mợ vốn chẳng dư dả gì. Họ cũng đang ở nhờ nhà người thân, cậu lại bị bệnh, mọi việc trong nhà do mợ đảm đương. Thương mấy đứa cháu côi cút bơ vơ, nhưng cậu mợ không đủ sức bảo bọc.

Nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, Ánh Dương chia sẻ:"Hồi đó tụi em không biết sợ. Hai chị em đi theo mẹ, ai cho gì ăn nấy. Có năm đi xe buýt xuống tới Vũng Tàu xin ăn. Giờ nghĩ lại mới thấy sợ".

Tính ra, Dương học trễ mất 3 năm, nhưng em vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn được đến lớp học chữ.

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 6.

Cuối tuần, hai chị em về phụ mợ lau dọn quán, giao nước cho mọi người trong khu phố.

Khi được hỏi "Hai em có thích đi học không?", Ánh Nguyệt thỏ thẻ: "Em thích!". Ánh Dương trầm ngâm hơn: "Em thích nhưng sợ mai mốt không được đi học tiếp". Dương nói càng học lên cao càng tốn nhiều tiền, trong khi hai chị em vẫn đang sống nhờ ở đậu. 

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 7.

Mái ấm Ánh Sáng (quận 3) là tổ ấm của gần 25 bạn có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Dù khác họ, khác quê nhưng các bạn xem nhau là người thân, là anh em một nhà.

Các bạn cùng ăn, cùng ngủ, cùng học hành, vui chơi và chia sẻ với nhau những câu chuyện thầm kín nhất. Đến nỗi khi ai đó đặt câu hỏi về một bạn, các bạn khác đều có thể trả lời được ngay.

Em Từ Minh Thái (lớp 5 Trường tiểu học Lương Định Của, quận 3) là một thành viên trong gia đình lớn đó. Thái có vóc người nhỏ nhắn, tính tình năng động, xông xáo, hay cười.

Khi được hỏi về ước mơ, Thái suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Em muốn làm nhiều thứ lắm. Em muốn làm huấn luyện viên cầu lông, muốn đánh đàn, thích đá banh nữa".

Nói rồi, Thái chạy lên tầng, mang xuống "bộ sưu tập" huy chương mà em đạt được trong những năm qua. Không chỉ nhớ rõ tên từng cuộc thi, Thái còn đọc luôn cả ngày tháng và hạng mục mà mình được nhận giải.

"Tuần trước, em mới đi thi võ và có huy chương đồng nữa đó!" - ánh mắt Thái sáng lên niềm tự hào và hạnh phúc. 

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 9.

Minh Thái “flex” những chiếc huy chương đã đạt được.

Cậu bạn nhỏ nhắn này còn đánh đàn rất hay. Tự học theo những video trên mạng, Thái tập đánh những bài hát mà em yêu thích như Một vòng Việt Nam hay Hào khí Việt Nam.

Mỗi khi ở nhà, Thái sẽ cùng các bạn tập đàn.

Mỗi khi ở nhà, Thái sẽ cùng các bạn tập đàn.

 Vì sống cùng nhau nên các bạn ở mái ấm Ánh Sáng đều được rèn luyện tính tự giác, tự lập. Rửa chén, giặt đồ, quét nhà, Thái đều "cân" được hết. Mỗi sáng, chẳng cần chuông báo thức, em đều tự động dậy sớm, chuẩn bị quần áo và cặp sách đến trường.

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 11.

Ở tuổi lên 10, Trần Tâm Huệ Thảo (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận 3) trải qua một cuộc sống rất khác bạn bè đồng trang lứa.

Huệ Thảo tự hào khoe điểm môn tiếng Anh.

Huệ Thảo tự hào khoe điểm môn tiếng Anh.

Huệ Thảo không biết cha mẹ mình là ai, ngay cả tên của bạn cũng là do các sư thầy đặt. Ký ức tuổi thơ duy nhất của cậu bạn là những ngày tháng sống trong chùa cùng các bạn đồng cảnh ngộ.

Lên lớp 5, Thảo được chuyển đến một mái ấm khác để tiếp tục việc học. Tại đây, bạn bắt đầu biết cách tự lập. "Ban đầu, em vẫn chưa quen làm mọi thứ một mình. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh trong mái ấm, em đã dần quen" - Thảo bộc bạch.

Chính tình cảm và sự san sẻ của mọi người đã xoa dịu phần nào sự cô đơn của Thảo. Chỉ sau một năm, em đã dần xem nơi này như một gia đình thực sự. Có món gì ngon, có đồ chơi đẹp, các bạn đều sẻ chia với nhau.

Đáng yêu những điều ước Tết- Ảnh 13.

Huệ Thảo rất thích những nhân vật hoạt hình. Khi có thời gian rảnh, Thảo sẽ vẽ tranh nhân vật hoạt hình mình yêu thích.

Không chỉ là người con ngoan của mái ấm, Huệ Thảo còn là một cậu bé chăm học, luôn đạt thành tích tốt trong lớp. Đôi mắt bạn ánh lên niềm tự hào khi khoe từng điểm 10 mà bản thân đã nỗ lực đạt được.

Thảo bộc bạch, dù chẳng có chút ký ức nào về ba mẹ, nhưng nếu có thể, em vẫn ước ao có một gia đình riêng, nơi mình được yêu thương và chăm sóc như bao đứa trẻ khác.

Nguyên Lộc, Minh Khoa, Ánh Dương, Ánh Nguyệt, Minh Thái, Huệ Thảo là 6 trong số 1.000 bạn có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình Tết cho em chăm lo năm nay. 

Tết cho em là chương trình thường niên do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ), Nhóm Chia sẻ - Sharing của Bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp tổ chức, nhằm góp phần cùng xã hội chăm lo Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ vào đời sớm, trẻ nhiễm chất độc da cam, bệnh nhi… trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An được mời tham gia "Tết cho em" 2025.

Chương trình được tài trợ chính bởi Nhóm Chia sẻ - Sharing; Công ty Cổ phần Đầu tư Nguyên Trương; Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood; Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); Thượng tọa Thích Tuệ Hải.

Các đơn vị đồng tài trợ gồm Công ty Liên doanh Bột Quốc Tế (INTERMIX); Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc Tế (Richfield Worldwide JSC); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại FOODS FOR YOU; Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co-op); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại LETITIA; Công ty Cổ phần Phát triển khu phức hợp thương mại Vietsin (Trung tâm Thương mại SC VivoCity); Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel); Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Kim Lý.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình: khoảng 1 tỷ 600 triệu đồng (trong đó quà tặng trị giá 700 triệu đồng, tiền mặt 900 triệu đồng).

Chương trình chính thức được tổ chức vào ngày 19-1-2025 tại SC VivoCity (quận 7) với 550 thiếu nhi tham dự.

Mỗi bạn sẽ nhận được một phần quà trị giá 1.200.000 đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 700.000 đồng (gồm đường, sữa, bánh...).
DUY LÊ, ĐẶNG HỒNG THẮM, HÀ LINH, LAM THUYÊN
ANH THY
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Chủ nhân của cuốn sổ tranh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chủ nhân của cuốn sổ tranh

    Vậy ra không phải cô ấy không rung động, mà vì cô ấy... nhát gan. Nghĩ tới những lời xì xầm chê bai ngoại hình cô ấy, tôi nghĩ đến lúc mình phải làm một điều gì đó rồi.

    Rộn ràng khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Rộn ràng khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Tối 30-5, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (quận 3) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025.

    Mãn nhãn với tiết mục kịch tại Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM 2025

    Mãn nhãn với tiết mục kịch tại Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Thiếu nhi Kids Fest TP.HCM 2025, chương trình kịch thiếu nhi đã thu hút sự quan tâm của những khán giả nhí.

    18 đội tranh tài võ nhạc tại Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    18 đội tranh tài võ nhạc tại Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Sáng 30-5, 18 đội thi từ các nhà thiếu nhi trên địa bàn TP.HCM đã tham gia Liên hoan võ nhạc thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025.

    Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai

    Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai

    Tối 28-5, khuôn viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai diễn ra Lễ Tri ân - trưởng thành dành cho học sinh khối 12.

    Cô giáo phát biểu trong lễ trưởng thành: 'Học sinh gọi tôi là má, mẫu hậu...'

    Cô giáo phát biểu trong lễ trưởng thành: 'Học sinh gọi tôi là má, mẫu hậu...'

    Tối 27-5, Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (quận 5, TP.HCM) tổ chức chương trình K24 - Tri ân và trưởng thành với chủ đề Vươn mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cơm hộp

    Truyện ngắn Mực Tím: Cơm hộp

    Mẹ ngồi trên giường, còn Vy ngồi ghế cạnh giường mẹ. Trò chuyện cùng mẹ, Vy thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ Vy thấy mình gần mẹ đến vậy. Vy nhất định phải phấn đấu để mai này mẹ không còn phải ăn cơm hộp cũ nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Xanh và rất xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Xanh và rất xanh

    Con làm gì cũng được, miễn con hạnh phúc là được rồi. Đây không phải là câu trả lời mà dì Quỳnh mong đợi, nhưng là điều mà Quỳnh muốn thể hiện từ lâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cùng nhau ngắm sao trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Cùng nhau ngắm sao trời

    Quên mất nỗi bực tức, tôi nôn nóng nhặt lên mở ra xem. Những nét chữ thanh mảnh Oanh viết rất ngay ngắn, màu mực đã phai nhưng vẫn còn nhìn rõ. Tối hôm ấy, mình đã cầu nguyện với những ngôi sao là sẽ luôn được cùng cậu nhìn ngắm bầu trời.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cây bàng kể chuyện

    Truyện ngắn Mực Tím: Cây bàng kể chuyện

    Ôi giọng nói này... tôi mở mắt thật to dòm cho kỹ. Người phụ nữ dáng người mảnh khảnh tự tin, rất lạ, nhưng rồi lại rất quen. Đúng rồi, chính nụ cười là điều tôi cảm thấy đẹp nhất trên khuôn mặt Hột Mít. Chính là Hột Mít của tôi rồi. Con về thăm người cha này đấy ư?