Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp

Chủ nhật, 05/05/2024 06:21 (GMT+7)

Những ngày đầu tháng 5, hàng hoa phượng nhuộm màu đỏ rực cho đoạn đường dài 4km của quốc lộ 80, thu hút nhiều người đến tham quan, check-in.

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 1.

Hoa phượng nở rực một góc trời - Ảnh: NHẬT TÂN

Hàng hoa phượng nhuộm màu đỏ một đoạn đường trên quốc lộ 80 (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) thu hút nhiều người đến check-in.

Theo chia sẻ của Nhật Tân (Đồng Tháp), đoạn đường này thuộc quốc lộ 80 dài 4km chạy dọc kinh Xáng. Từ trung tâm thành phố Sa Đéc, chạy dọc theo hướng quốc lộ 80. Bạn đến địa bàn xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là đến nơi.

Nhật Tân vừa đến đây và lưu lại những hình ảnh ấn tượng về con đường hoa phượng thú vị này. 

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 2.

Thảm hoa rực đỏ dưới các góc phượng - Ảnh: NHẬT TÂN

Đoạn đường này có lượng xe lưu thông nhiều và có kích thước lớn (xe tải, container, xe buýt). Vì thế khi đến đây chụp ảnh, bạn trẻ cần quan sát giao thông và giữ tư trang, phương tiện giao thông. cẩn thận.

Nhật Tân cho biết thời điểm chụp hoa đẹp nhất là trước 9h sáng hoặc sau 16h chiều. Vì cành phượng nằm trên cao nên bạn đặt góc máy thấp và hơi hướng lên phía trên.

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 3.
Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 4.
Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 5.

Đoạn đường này thường có khá đông xe cộ lưu thông - Ảnh: NHẬT TÂN

Để chụp bộ ảnh này, Nhật Tân mất đến hai ngày đến đây. Lần đầu vì đến khá trễ nên nắng tắt sớm. Vì thế Nhật Tân đành ngậm ngùi đi đến đây vào một ngày khác. Lần thứ hai, không những chụp được hoa, Nhật Tân còn chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn bên dòng kinh Xáng.

"Đây có lẽ là một trong những buổi chụp hình ấn tượng nhất với mình. Cuối ngày, ánh hoàng hôn buông xuống phủ một lớp áo ửng màu cam nhìn rất lộng lẫy. Ngoài ra, mình còn được một người dân sống trên đoạn đường này nhận ra và gọi tên mình", Nhật Tân chia sẻ.

Ngay sau đoạn đường này là hàng hoa bằng lăng tím nở rất đẹp. Nếu bạn đi từ hướng Sa Đéc đến Lấp Vò thì sẽ gặp hoa phượng rồi mới đến hoa bằng lăng.

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 6.
Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 7.
Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 8.
Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 9.

Cận cảnh vẻ đẹp của hoa phượng - Ảnh: NHẬT TÂN

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 10.

Hoa phượng ven bờ kinh Xáng tạo nên khung cảnh đẹp nao lòng - Ảnh: NHẬT TÂN

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 11.

Khách du lịch dừng chân ven đường để chụp hình cùng hoa phượng - Ảnh: NHẬT TÂN

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 12.

Mùa hoa phượng thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 - Ảnh: NHẬT TÂN

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 13.

Hoa phượng dưới ánh nắng hoàng hôn càng thêm phần lộng lẫy, kiêu sa - Ảnh: NHẬT TÂN

Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 14.
Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 15.
Hoa phượng rực đỏ mang hạ về dòng kinh xáng xứ sen hồng Đồng Tháp- Ảnh 16.

Phượng thường được trồng trong các trường học nên gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người - Ảnh: NHẬT TÂN

LÊ LAM NHẬT TÂN
THẢO NGỌC
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: