Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Các tiết mục flashmob của Trường THPT Linh Trung ngày 11-11 - Clip: THẢO NGỌC
Trong tuần lễ thứ ba của tháng 11, hội thi flashmob tại Trường THPT Linh Trung (phường Linh Xuân, TP.HCM) diễn ra sôi nổi với phần thi của các lớp 10 và 11 vào các giờ ra chơi buổi sáng và giờ ra về buổi chiều.
Đây là hoạt động thuộc chuỗi các hoạt động hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 bao gồm các hội thi thể thao như thi văn nghệ, giải chạy bộ Edu Run - HCMC, hội thao bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co,...


Phần thi đầu tiên trong ngày 11-11 của 11A9 tại hội thi flashmob Trường THPT Linh Trung - Ảnh: THẢO NGỌC
Được tổ chức liên tục từ năm 2018 đến nay, hội thi flashmob đã trở thành dấu ấn được nhiều học sinh trường yêu thích và mong chờ mỗi năm.
Qua hội thi, học sinh trường có cơ hội thể hiện cá tính, sự tự tin, năng động cũng như thỏa sức sáng tạo, phát huy tài năng, kỹ năng làm việc nhóm của mình.
Khoảnh khắc bùng nổ và tỏa sáng với những điệu nhảy đồng đều, đội hình sáng tạo, hình ảnh mang tính biểu tượng lồng ghép trong các phần thi sẽ là ký ức thật đẹp đẽ của các bạn.
Ngày thi 11-11 có tổng cộng 9 đội thi khối 10 và 11 tham gia. Các chủ đề nhảy được lựa chọn rất đa dạng, từ hình ảnh làng chài yên bình đến hình ảnh các chiến sĩ kiên cường, bất khuất thời chiến hay tình mẫu tử thiêng liêng.

Lớp 11A11 chọn sắc đỏ chủ đạo - Ảnh: THẢO NGỌC
Bên cạnh các trang phục trình diễn áo thun, áo bà ba đầy màu sắc, một số lớp còn diễn cùng với đồng phục môn Giáo dục quốc phòng - An ninh, vừa tôn vinh vẻ đẹp của màu áo, vừa rất hợp với nội dung bài nhảy về các chiến sĩ chiến đấu vì Tổ quốc.
Các lớp cũng có sự đầu tư về đạo cụ như pháo giấy, khăn rằn, nón lá, bông cổ vũ kim tuyến,... giúp cho phần thi thêm mãn nhãn về mặt hình ảnh.


Bài thi kết hợp hai bài hát Áo mùa đông và Còn gì đẹp hơn của 11A5 - Ảnh: THẢO NGỌC
Bạn Võ Tường Vy (lớp 11A5) cho biết, bài nhảy của lớp 11A5 kết hợp hai bài hát là Áo mùa đông và Còn gì đẹp hơn. Từ đó tái hiện tình mẫu tử qua hình ảnh người mẹ tiễn con trai ra chiến trường và tình đồng chí, sự đoàn kết giữa những người lính.

Nguyễn Ngọc Tường Vy (áo nâu) đóng vai người mẹ trong phần thi lớp 11A5 - Ảnh: THẢO NGỌC
Ghi dấu ấn khi hóa thân thành người mẹ, bạn Nguyễn Ngọc Tường Vy (lớp 11A5) chia sẻ quá trình nhập vai ban đầu có đôi chút khó khăn vì bạn chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên khi hiểu được ý nghĩa câu chuyện mà các bài hát truyền tải, Vy dần nắm bắt được tâm lý nhân vật của mình.





Một số tiết mục khác trong ngày 11-11 - Ảnh: THẢO NGỌC
Theo chia sẻ từ thầy Trần Duy Hưng (trợ lý thanh niên), nhà trường cũng có điểm khuyến khích đối với các tiết mục flashmob có giáo viên chủ nhiệm cùng tham gia.


Tiết mục dự thi flashmob của lớp 11A10 - Ảnh: THẢO NGỌC
Trong phần thi buổi chiều 11-11 của lớp 11A10 có sự tham gia của cô giáo chủ nhiệm Trần Thu Huyền. Chia sẻ cảm xúc khi trình diễn cùng học trò, cô Huyền nhận xét: "Từ đầu đến cuối cô thấy các bạn tập luyện tích cực và hăng hái. Thành quả hôm nay là sự cố gắng của cả một tập thể. Cô rất vui và tự hào về lớp".

Cô chủ nhiệm Trần Thu Huyền tham gia thi cùng học sinh 11A10 - Ảnh: THẢO NGỌC
Bạn Phạm Tấn Kiệt (lớp 11A10) bật mí cô Huyền là người biên đạo bài nhảy cho cả lớp. Thông điệp mà lớp muốn truyền tải qua bài thi flashmob là sự tri ân các thế hệ ông cha ta đã hy sinh bảo vệ đất nước để dân tộc ta được sống trong hòa bình như hôm nay.



Phần thi đầy màu sắc của lớp 10A3 - Ảnh: THẢO NGỌC
Dưới khu vực khán giả, cô Trương Thị Mỹ Trinh (chủ nhiệm lớp 10A3) cũng có mặt từ sớm để cổ vũ cho phần thi của các lớp và của lớp 10A3.
"Theo sát các con trong quá trình tập luyện nên đến khi nhìn các con diễn trên sân khấu cô rưng rưng vì tự hào", cô Trinh chia sẻ.
Cô Trinh cũng nhận thấy mỗi cá nhân và cả tập thể lớp sau khi tham gia hội thi có những thay đổi tích cực như đoàn kết với nhau hơn, trách nhiệm hơn, tự tin hơn.

Cô Mỹ Trinh tự hào khi xem phần trình diễn của học trò - Ảnh: THẢO NGỌC
Có thể thấy được rằng, điều ý nghĩa hơn cả mà hội thi flashmob mang lại chính là gắn kết, xóa tan khoảng cách giữa giáo viên và học sinh Trường THPT Linh Trung.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận