img

Sáng 21-6, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình, TP.HCM) đã tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12 niên khóa 2022-2025, với chủ đề "Nguyễn Thái Bình - Nơi đây tôi trưởng thành".

Chương trình gồm hai phần: phần lễ trang trọng với các hoạt động tri ân, vinh danh học sinh tiêu biểu, phát biểu từ đại diện nhà trường và học sinh; phần hội mang màu sắc trẻ trung, hiện đại với các trò chơi tập thể, gameshow ca dao tục ngữ và bữa tiệc nước sôi động.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 1.

Cô Đoàn Thị Thu Hoài (bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình, ở giữa), thầy Đặng Đình Quý (phó hiệu trưởng) và cô Nguyễn Thị Bé (phó hiệu trưởng) cùng học sinh đại diện các lớp 12 chụp ảnh lưu niệm với bánh kem chúc mừng tuổi 18 thế hệ 2K7

Tạm biệt tuổi học trò bằng "cơn mưa" thanh xuân và bánh kem mừng tuổi 18

Sau những khoảnh khắc xúc động, các bạn học sinh lớp 12 Nguyễn Thái Bình đã cùng nhau khép lại năm học bằng một cách rất riêng: tắm "mưa" thanh xuân giữa sân trường rực nắng.

Hàng trăm khẩu súng nước, bong bóng nước tham gia nhập cuộc cùng tiếng nhạc sôi động khiến không khí lễ hội thực sự bùng nổ. Từ các tầng cao, thầy cô hỗ trợ phun nước xuống, mang đến hiệu ứng như một cơn mưa thật sự trút xuống sân trường. 

Những bước chân rượt đuổi nhau, những tiếng reo vui vang lên tạo nên khung cảnh trẻ trung, rộn ràng, tràn đầy năng lượng tuổi 18.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 2.

Nhóm nữ sinh thay "đồng phục" trước khi hòa cùng bữa tiệc nước

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 3.

Hào hứng chờ đợi giây phút được "ướt hết mình" với bạn bè

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 4.

Muôn kiểu tận hưởng ngày hội cuối cùng của thời học sinh

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 5.

Không ngại trang phục áo dài, cô Yên Dung (giáo viên ngữ văn Trường THPT Nguyễn Thái Bình) vui vẻ cùng học sinh tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ ngày chia tay

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 6.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 7.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 8.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 9.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 10.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 11.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 12.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 13.

Cùng tắm "mưa" thanh xuân trong mùa hè mở ra tuổi 18

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 14.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 15.

Thầy Nguyễn Đình Ly (trợ lý thanh niên Trường THPT Nguyễn Thái Bình) lưu dấu kỷ niệm cùng teen 2K7

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 16.

Những người đứng sau niềm vui học trò trong ngày trưởng thành

Nhiều giáo viên trong trang phục áo dài, sơ mi quần âu cũng sẵn sàng "ướt hết mình" cùng học trò. Một hình ảnh đẹp, tự nhiên và gần gũi, thể hiện tinh thần đồng hành đúng nghĩa mà thầy cô dành cho học sinh trong ngày trưởng thành.

Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là nghi thức cắt bánh kem mừng tuổi 18, kết hợp cùng phần trao huy hiệu trưởng thành cho toàn thể học sinh khối 12.

Trên sân khấu, đại diện mỗi lớp 12 lần lượt bước lên cắt chiếc bánh kem do ban giám hiệu gửi tặng. Không ít bạn chia sẻ đây là lần đầu tiên các bạn được mừng sinh nhật tuổi 18 cùng tập thể, với sự chứng kiến của cả thầy cô và phụ huynh.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 17.

Chiếc bánh kem mừng sinh nhật tuổi 18 học sinh Nguyễn Thái Bình niên khóa 2022-2025

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 18.

Cô hiệu trưởng và đại diện 14 lớp thực hiện nghi thức cắt bánh kem

Huy hiệu ra trường - món quà kỷ niệm mang biểu tượng của trường - được trân trọng đeo lên cổ từng học sinh, đánh dấu thời khắc chính thức chia tay mái trường Nguyễn Thái Bình thân quen.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 20.

Toàn bộ học sinh lớp 12 được trao huy hiệu kỷ niệm niên khóa 2022-2025

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 21.

Teen khoe huy hiệu đánh dấu ngày trưởng thành.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 22.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 23.

Cô Nguyễn Thị Bé và thầy Đặng Đình Quý trang trọng đeo huy hiệu cho học sinh các lớp

Mùa hè cuối cùng thời áo trắng được viết lên bởi những lời tri ân

Trong phần lễ, bạn Trần Hoàng Tường Vy (lớp 12A14, đại diện học sinh khối 12) đã có bài phát biểu tri ân đầy cảm xúc, nhắc lại hành trình trưởng thành dưới mái trường Nguyễn Thái Bình.

Vy kể lại từng kỷ niệm từ buổi đầu còn bỡ ngỡ đến những hôm ôn thi về muộn, hình ảnh người ba cầm ô đợi con ngoài cổng trường, mẹ với mâm cơm nóng chờ sẵn và cả ánh mắt lo lắng nhưng kiên nhẫn của thầy cô trong những giờ lên lớp giảng bài.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 24.

Tường Vy đã có những chia sẻ xúc động trong bài phát biểu

"Kính thưa thầy cô kính yêu - những người đã gieo mầm thầm lặng, bằng trái tim và cả tuổi xuân của mình để viết nên hành trang vững chãi cho chúng con. Có những ánh mắt yêu thương, có những lần trách mắng nhẹ nhàng khi chúng con còn loay hoay chưa hiểu bài. 

Giờ đây con mới hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và sự lo lắng của thầy cô, vì muốn chúng con trưởng thành trong sự tử tế và sống một cuộc đời tử tế", Tường Vy xúc động bày tỏ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 25.

Bạn thay mặt học sinh lớp 12 trao bó hoa cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 26.

Học sinh đại diện các lớp trao hoa, quà tri ân cho phụ huynh

Tiếp nối lời tri ân dành cho gia đình, bạn chia sẻ: "Con biết, trên thế gian này, chẳng có nơi nào là chốn về bình yên hơn vòng tay ba mẹ. Ba mẹ đã không chỉ cho con một mái nhà để về, mà còn cho con niềm tin để bước ra đời, vững vàng và tử tế… Dẫu con rời đi với đôi mắt ướt, nhưng trái tim thì thật ấm áp làm sao".

Những dòng tâm sự chân thành khiến nhiều phụ huynh xúc động. Trong đó có ba mẹ của bạn - cô chú lặng lẽ ngồi dưới sân khấu, lắng nghe từng lời con gái nói và tranh thủ lưu lại thước phim kỷ niệm bằng chiếc điện thoại cầm tay.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 27.

Tường Vy cùng mẹ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 28.

Trong khi ba tranh thủ ghi lại thước phim kỷ niệm, mẹ của Vy đã khóc

Không gian buổi lễ như lắng lại, khi tình cảm gia đình, thầy trò và bạn bè cùng hòa chung trong những cảm xúc cuối cùng của một thời áo trắng.

Cũng trong buổi lễ, cô Đoàn Thị Thu Hoài (bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường) đã dành những lời nhắn nhủ sâu sắc đến các học sinh cuối cấp, thân thương gọi các bạn là "đàn chim non sắp rời tổ ấm".

Cô xúc động chia sẻ: "Chỉ vài ngày nữa thôi, ba năm thanh xuân các con gắn bó với mái trường này sẽ trở thành những thước phim cũ, gói gọn ở một góc nhỏ trong tim. Vừa đủ để ta tiếc nuối, để ta vấn vương những phút giây đời thường đắt giá mà sau này chẳng thể kiếm tìm".

Không chỉ gửi lời cảm ơn đến phụ huynh đã đồng hành cùng với nhà trường, cô còn khích lệ các học sinh lớp 12 tiếp tục nỗ lực trước kỳ thi tốt nghiệp quan trọng sắp tới.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 29.

Giữa những lời nhắn nhủ, cô hiệu trưởng phải tạm dừng vì không kiềm được xúc động

"Đối với các con - học sinh khối 12 niên khóa 2022-2025, cô mong các con luôn là những người sống tử tế, biết yêu thương và sẻ chia như những tháng ngày còn học tập dưới mái nhà mang tên Nguyễn Thái Bình.

Cô chúc các con thật mạnh mẽ, bản lĩnh, vững tin, chuẩn bị cho bản thân hành trang kiến thức và tinh thần thật kỹ càng, đầy đủ để hoàn thành bài thi của mình một cách mỹ mãn nhất, bay thật cao, thật xa với ước mơ, đam mê của mình. Hãy luôn vững tâm, nỗ lực và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống" - cô kết thúc phần phát biểu bằng lời chúc đầy yêu thương và kỳ vọng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 30.

Thầy Huỳnh Khương Anh Dũng (nguyên hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình) trao giấy khen cho các đại diện tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong học tập, thi đua

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 31.

Hai bạn Giang Trí Hải (bên trái, lớp 12A1) và Lương Quốc Việt (12A8) là học sinh tiêu biểu toàn trường - có điểm trung bình năm cao nhất khối, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 32.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 33.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 34.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 35.

Các đại biểu, thầy cô ban giám hiệu và giáo viên bộ môn vinh danh, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 36.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 37.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 38.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 39.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 40.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình do các bạn học sinh biểu diễn

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 41.

Chí Quang Diệu chụp ảnh cùng ba mẹ

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 42.

Chị gái Nguyễn Minh Khuê mang bó hoa bong bóng độc đáo đến chúc mừng lễ trưởng thành của em gái Nguyễn Phúc Nghi

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 43.

Phương Trâm (12A3) và ba

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 44.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 45.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 46.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 47.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 48.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 49.

Lưu giữ kỷ niệm với thầy cô, gia đình, bạn bè và cả... thành tích

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 51.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 52.

Thích thú tham gia trò chơi nhìn hình đoán ca dao, tục ngữ

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 53.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 54.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng nhau tắm ‘mưa’ thanh xuân tạm biệt thời áo trắng - Ảnh 55.

Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm với gia đình, thầy cô

MAI TRÚC
VƯƠNG, MAI TRÚC
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.