img
Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 1.

Hình ảnh người chiến sĩ giải phóng quân được tái hiện trên sân khấu Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7 - Ảnh: HÙNG VŨ

Trại sinh cụm trại 7 tại Hội trại truyền thống 9-1 đã thổi hồn tuổi trẻ vào những giá trị truyền thống, tạo nên loạt tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc. Trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần hào hùng - các tiết mục văn nghệ khiến trại sinh không khỏi xuýt xoa.

Trong phần khai mạc, đơn vị Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng và Trường THPT Bình An đã mang đến 3 tiết mục giàu ý nghĩa.

Tinh thần học sinh, sinh viên 9-1, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc được truyền tải khéo léo qua 3 tiết mục Khúc hồn dưới màu gạo, Bản hùng ca đất Việt Liên khúc 3 miền. Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu, có câu chuyện, có cao trào, mang lại cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.

Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 2.
Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 3.

Chỉn chu về trang phục, sáng tạo về nội dung - Ảnh: HÙNG VŨ

Cô Lê Thụy Mỹ Châu (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) dành lời khen cho các trường khi đã thể hiện trọn vẹn tinh thần, khát vọng tuổi trẻ, gửi gắm nhiều thông điệp và bài học lịch sử giá trị trong từng tiết mục.

Bạn Đặng Trần Huyền Thư (Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) chia sẻ, các trại sinh của trường đã dồn nhiều tâm huyết để xây dựng tiết mục Khúc hồn dưới màu gạo. Vẫn là câu chuyện người nông dân thời kháng chiến nhưng tất cả được thể hiện dưới góc nhìn người trẻ, được truyền tải theo cách của người trẻ.

Nếu phần văn nghệ mở màn mang đến cảm giác tự hào, sâu lắng thì phần flashmob cuối chương trình lại khiến người xem bùng nổ cảm xúc.

Tiết mục Nam quốc sơn hà với màn thể hiện của trại sinh Trường THPT Đào Sơn Tây và Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm - Clip: HÙNG VŨ

Ở đó, trại sinh được nghe Người ở đừng về, Lý quạ kêu, Trống cơm, Bài ca đất phương Nam. Gần với thế hệ các bạn hơn có Người Việt, Tiếng Việt, Thư pháp, Nam quốc sơn hà, Made in Việt Nam. Thỉnh thoảng, những câu hò, điệu lý, bản cải lương được đan xen.

Không phải là những bài riêng lẻ, chúng được kết hợp một cách nhuần nhuyễn, mượt mà, kết hợp với rap hoặc thể hiện với tinh thần rock. Tất cả mang đến một cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Quan trọng hơn hết, tinh thần mỗi tác phẩm đều được giữ gìn nguyên vẹn. Người trẻ có thể sáng tạo, biến tấu nhưng họ không quên giữ gìn cái hồn dân tộc.

Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 4.
Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 5.
Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 6.

Đậm đà màu sắc Nam Bộ với áo bà ba, khăn rằn - Ảnh: HÙNG VŨ

Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 7.
Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 8.

Múa xòe, nhảy sạp ngay tại sân trường - Ảnh: HÙNG VŨ

Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 9.
Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 10.
Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 11.

Tự hào là người Việt Nam! - Ảnh: HÙNG VŨ

Võ Trang Trọng Nghĩa (lớp 12A11, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng) không giấu được sự tự hào khi cả đội đã phối hợp rất ăn ý trong tiết mục múa binh khí Nguyễn Tiên.

"Mình vinh dự khi được chọn biểu diễn solo" - Nghĩa bày tỏ. Cậu bạn đã gắn bó với bộ môn binh khí này được 7 năm, xuất phát từ tình yêu dành cho võ cổ truyền Việt Nam.

Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 12.

Trọng Nghĩa và màn thể hiện solo ấn tượng - Ảnh: HÙNG VŨ

Lê Nguyễn Phương Mai (lớp 12A7, Trường THPT Giồng Ông Tố) hào hứng: "Trường mình muốn tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam nên đã đầu tư trang phục đại diện cho nhiều vùng miền, từ Bắc vào Nam. Với thế hệ chúng mình, dù ở đâu, làm gì, tinh thần và bản sắc dân tộc vẫn luôn hiện hữu".

Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 13.

Sân trường rực rỡ sắc màu - Ảnh: HÙNG VŨ

Hội trại truyền thống 9-1 cụm trại 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống  - Ảnh 14.

Tự hào con Rồng cháu Tiên! - Ảnh: HÙNG VŨ

Người trẻ đã thổi hồn vào những giá trị truyền thống bằng tất cả sự tự hào và sáng tạo, để lịch sử không nằm yên trong trang sách mà hiện hữu sống động qua từng giai điệu, thanh âm.

Từ đó, những giá trị cốt lõi của dân tộc được tiếp nối một cách tự nhiên, bền bỉ, trở thành điểm tựa tinh thần để thế hệ hôm nay vững tin bước tiếp và khẳng định bản sắc của mình trong dòng chảy hiện đại.

Khoảng 15.000 học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự Hội trại truyền thống 9-1 năm 2026

Hội trại truyền thống 9-1 là hoạt động thường niên do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức. Năm nay, hội trại diễn ra với chủ đề "Học sinh Thành phố làm theo lời Bác - Tự hào truyền thống - Tiếp nối tương lai".

Có tổng cộng 12 cụm trại với khoảng 15.000 trại sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia, gồm:

- Cụm 1: Trường THPT Hồ Thị Bi

- Cụm 2: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

- Cụm 3: Trường THPT Marie Curie

- Cụm 4: Trường THPT Nguyễn Khuyến

- Cụm 5: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

- Cụm 6: Trường THPT Tạ Quang Bửu

- Cụm 7: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

- Cụm 8: Trường THPT Tân Túc

- Cụm 9: Trường THPT Trịnh Hoài Đức

- Cụm 10: Trường THPT Phước Vĩnh

- Cụm 11: Trường THPT Vũng Tàu

- Cụm 12: Trường THPT Trần Phú - Vũng Tàu

Mỗi cụm trại có từ 800 - 1.200 trại sinh; 200 - 250 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hội trại năm nay chào đón 4 cụm trại mới từ các trường thuộc khu vực Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) gồm: Cụm 9 (tổ chức tại THPT Trịnh Hoài Đức); cụm 10 (tổ chức tại THPT Phước Vĩnh); cụm 11 (tổ chức tại THPT Vũng Tàu) và cụm 12 (tổ chức tại THPT Trần Phú - Vũng Tàu).

Cụm trại điểm được tổ chức tại Trường THPT Tạ Quang Bửu.

ĐẶNG HỒNG THẮM
HÙNG VŨ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.