img
Kaity Nguyễn tôi thấy may mắn khi khủng hoảng tới - Ảnh 1.

Kaity Nguyễn từng trải qua giai đoạn khủng hoảng, buộc phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian.

Chào Kaity Nguyễn. Trong buổi ra mắt phim điện ảnh Người vợ cuối cùng, Kaity tiết lộ bạn vô cùng lo lắng khi bước vào dự án này. Nghe có vẻ lạ với một diễn viên nhiều kinh nghiệm như bạn?

Trước giờ khán giả đã quen với hình ảnh Kaity Nguyễn hiện đại, nữ quyền. Cổ trang là màu sắc quá mới mẻ. Hơn nữa Kaity sống ở nước ngoài từ nhỏ, nói tiếng Việt chưa tự tin, Kaity sợ mình sẽ không thể hiện tốt vai diễn cổ trang.

Khi tham gia bất kỳ dự án phim nào, Kaity đều tìm hiểu nhân vật rất kỹ. Với phim cổ trang, sự cẩn thận, tỉ mỉ nhân lên gấp nhiều lần. Đoàn phim cũng sắp xếp một buổi học để các diễn viên làm quen với cách đi đứng, nói năng, ăn uống…của người xưa.

Kaity Nguyễn tôi thấy may mắn khi khủng hoảng tới - Ảnh 1.

Kaity Nguyễn trở lại với dự án cổ trang - Ảnh: NVCC

May mắn là đoàn phim chuẩn bị chỉn chu mọi thứ nên Kaity chỉ tập trung thể hiện tốt nhân vật của mình. Đạo diễn Victor Vũ cũng ủng hộ những sáng tạo của diễn viên cho nhân vật.

Những ngày làm việc cùng bộ phim, Kaity có cảm giác như mình đang học một lớp về văn hóa, truyền thống Việt Nam. 

Có một điều thú vị là khi đặt chân đến Bắc Kạn (bối cảnh chính của phim), Kaity có cảm giác như mình vừa bước lên cỗ máy thời gian, quay lại thế kỷ 19. 

Bối cảnh hoang sơ, thanh bình, người dân hiền hòa…khiến Kaity tin rằng mình là mợ ba Linh.

Kaity Nguyễn tôi thấy may mắn khi khủng hoảng tới - Ảnh 3.

Kaity Nguyễn trên trường quay phim Người vợ cuối cùng - Ảnh: NVCC

Trong những thước phim đầu tiên, "phản ứng hóa học" giữa bạn và Thuận Nguyễn khiến khán giả tin rằng: cả hai yêu nhau thật sự. Hai bạn làm thế nào để kết nối?

Trong buổi casting, anh Thuận tạo cho Kaity cảm giác thân thuộc, thoải mái đặc biệt. Cảm giác này không tìm thấy ở những bạn khác. Khi Kaity chia sẻ điều này, cả ê kíp đều đồng tình. Để khởi đầu một mối quan hệ, cảm giác thoải mái rất quan trọng.

Thuận Nguyễn rất tinh tế, anh quan tâm mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi biết anh viết thư tình cho Linh (vai diễn của Kaity) mỗi ngày như một hình thức nhập vai, Kaity rất cảm động. Trên trường quay, thấy Kaity khụt khịt mũi do trời lạnh, anh tặng ống thông mũi…

Tuy nhiên, làm việc cùng Thuận Nguyễn có rất nhiều thử thách, bởi anh cao đến 1m86, còn Kaity chỉ cao 1m55. Để kê cho bằng, Kaity luôn phải diễn trên một cái bục cao. Đoàn phim chuẩn bị khoảng 30 bục cho những đoạn hai đứa đi lại nhiều. Trên phim trông Kaity bước đi nhẹ nhàng, khoan thai thế thôi chứ Kaity phải điều chỉnh nhịp chân sao cho không tạo ra tiếng động.

Thuận Nguyễn thừa nhận: trong một vài khoảnh khắc nào đó, anh ấy "cảm nắng" Kaity thật. Không biết Kaity thì sao?

Kaity cảm nhận tình cảm anh dành cho mình rất chân thật, nhưng là cho…nhân vật (cười). Cảm xúc lúc quay phim hoàn toàn là cảm xúc thật. Tuy nhiên, khi thoát vai, cả hai là đồng nghiệp tốt.

Kaity Nguyễn tôi thấy may mắn khi khủng hoảng tới - Ảnh 5.

Kaity Nguyễn tôi thấy may mắn khi khủng hoảng tới - Ảnh 6.

Khi nhận lời tham gia một bộ phim, Kaity cân nhắc quan trọng yếu tố nào: đạo diễn hay kịch bản?

Kịch bản là ưu tiên hàng đầu nhưng đạo diễn cũng rất quan trọng. Khi bản thân có sự yêu thích, cảm xúc với kịch bản, Kaity sẽ cân nhắc những yếu tố khác. Ngoài ra, Kaity đặc biệt quan tâm đến ê kíp sẽ cùng mình thực hiện bộ phim, đó là quay phim (DOP), chỉ đạo nghệ thuật, chuyên viên phục trang, thiết kế bối cảnh…Kaity nghĩ rằng, người quay phim, thiết kế giỏi…sẽ tạo ra bộ phim chất lượng.

Riêng Người vợ cuối cùng, Kaity nhận lời khá nhanh bởi dự án chỉn chu. Đạo diễn Victor Vũ cho Kaity cảm giác yên tâm khi giao trách nhiệm diễn viên của mình cho anh. Thêm nữa, người quay phim, phục trang…của phim là những người rất giỏi, Kaity rất ngưỡng mộ các anh ấy.

Kaity Nguyễn trên trường quay phim Người vợ cuối cùng - Ảnh: NVCC

Có vẻ Kaity có sự khó tính, kén chọn nhất định. Và bạn gần như chỉ nhận lời tham gia điện ảnh?

Không phải khó tính đâu, Kaity nghĩ ai cũng sẽ có những tiêu chí riêng. Kaity luôn muốn sự xuất hiện của mình sẽ không khiến ê kip thất vọng. Những dự án đến với Kaity Nguyễn đều là duyên, Em chưa 18 hay Người vợ cuối cùng đều là duyên.

Kaity thích làm phim lắm. Mỗi khi lên đoàn phim, Kaity cảm thấy như "cá gặp nước" vậy. Mà đã là phim thì điện ảnh, truyền hình hay series đều không có sự phân biệt, chỉ là Kaity chưa tìm dự án truyền hình hay series phù hợp. Đó là lí do vì sao Kaity muốn làm nhà sản xuất để tự mình phát triển những dự án phim khác, cũng là một cách làm phim.

Kaity Nguyễn tôi thấy may mắn khi khủng hoảng tới - Ảnh 6.

Kaity Nguyễn kỹ tính khi nhận vai - Ảnh: NVCC

@ Ngoài đóng phim, Kaity Nguyễn cũng có công ty, quản lý nhiều nữ nghệ sĩ. Hỏi thật, Kaity có dùng mối quan hệ của mình để giới thiệu "gà nhà"?

Công ty không kiểm soát, không đưa ra quy định buộc các bạn phải theo. Công ty chỉ bảo đảm các bạn được an toàn, được bảo vệ khi đi làm. Các bạn có quyền cân nhắc dự án mình tham gia, công ty không can thiệp sâu. Nếu các bạn thích, công ty sẽ cân nhắc.

Talent mà Kaity hay nhắc nhất là chị Trang Hý. Đi đâu, làm gì, thậm chí là viết Facebook, Kaity cũng nhắc đến chị. Tuy nhiên, việc "bị nhắc" nhiều quá ít nhiều "làm khó", khiến chị áp lực. Giờ Kaity tiết chế rồi (cười). Chị Trang Hý có tài năng mà, chị ấy có thể tự tỏa sáng theo cách riêng của chị.

Kaity Nguyễn tôi thấy may mắn khi khủng hoảng tới - Ảnh 9.

Trước đây, trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh Móng vuốt, Kaity được công bố là nữ chính. Tuy nhiên, khi phim quảng bá, khán giả không thấy Kaity đâu nữa. Vì sao thế?

Giai đoạn đó, Kaity lâm vào mệt mỏi, khủng hoảng. Nhận thấy con có vấn đề, ba Kaity không yên tâm để con tiếp tục đóng phim. Hai ba con đã có nhiều buổi trò chuyện cùng ê kíp phim Móng vuốt cũng như đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Như mọi người đều biết, chú Lê Thanh Sơn là người trao cho Kaity cơ hội đến với dự án điện ảnh đầu tiên – Em chưa 18. Chính vì thế, Kaity rất sợ chú sẽ buồn. May mắn là không chỉ chú mà ê kíp đều hiểu và thông cảm. Lúc đó, Kaity chỉ có thể dừng lại để chữa lành. Nếu tiếp tục, Kaity sẽ gục ngã luôn.

Biến cố gì có thể khiến bạn khủng hoảng đến như vậy?

Không có một biến cố nào cụ thể cả. Đó là những áp lực tích tụ, đè nén lâu ngày. Khổ nỗi Kaity không chấp nhận việc "mình đang có vấn đề". Kaity luôn nghĩ mình mạnh mẽ, sẽ vượt qua được. Do quá tự tin nên khi cảm xúc bị "nén", mọi thứ như giọt nước tràn li, mình không thể kiểm soát được. Mẹ đã đưa Kaity đi khám tâm lý.

Bối cảnh được dàn dựng công phu của Người vợ cuối cùng giúp Kaity Nguyễn nhập vai tốt hơn - Ảnh: NVCC

Phải chăng việc nổi tiếng quá sớm, từ khi chưa 18 khiến bạn áp lực?

Kaity không bao giờ nói điều đó là áp lực cả. Taylor Swift có nói một câu mà Kaity rất tâm đắc: "Tại sao phải áp lực những điều mình luôn muốn. Mình phải biết ơn nó!". Không chỉ công việc, mỗi người đều có những áp lực đến từ những mối quan hệ xung quanh, từ gia đình….

Những ngày đầu mới vào nghề, Kaity gần như chỉ làm việc 6 tháng, còn 6 tháng còn lại, Kaity dành thời gian đi du lịch, đi thăm gia đình. Tuy nhiên, có một thời gian, Kaity tham gia liên tục nhiều dự án. Kaity không có quãng nghỉ để tái tạo năng lượng.

Khi sự khủng hoảng đến, nó dạy cho Kaity bài học rằng: mình không cần phải "gồng", phải cố tỏ ra mạnh mẽ, mình yếu đuối một chút cũng không sao.

Bạn đã làm gì để chữa lành?

Sau khi đi khám tâm lý, xác định được vấn đề của mình, người chữa cho Kaity là mẹ. Hai mẹ con dành thời gian đi du lịch, hai mẹ con thường tâm sự, chia sẻ.

Kaity cũng về Mỹ thăm gia đình. Trong những ngày đó, Kaity cùng bà nội đi chợ, nấu ăn, đọc sách, dạo công viên. Kaity cũng đi chơi với các anh chị em họ. Khi tạm ổn hơn một chút, Kaity về Việt Nam, bà nội cũng theo về. Nhìn người bà 83 tuổi ngồi máy bay hơn 20 tiếng chỉ để về cùng, để chăm sóc cháu khiến Kaity cảm động. Tình yêu thương có thể giúp mình chữa lành mọi thứ.

Kaity Nguyễn tôi thấy may mắn khi khủng hoảng tới - Ảnh 10.

YÊN NGỌC
Trịnh Tất Đạt (Sản xuất) - Hải Nguyễn (Nhiếp ảnh) - Thanh Hiếu (Trợ lý sản xuất)
ANH THY
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Chúng tôi trò chuyện vài câu, rất tự nhiên và vui vẻ. Có lẽ Hân không hiểu, vì nghĩ đó là một ai khác. Hoặc cũng có thể Hân hiểu, nhưng vì chẳng thể đáp lại nên lơ đi. Còn tôi, với tôi, đó đã là một cái kết đẹp cho mối tình đầu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Nhìn vào mắt cậu, Hân biết câu này thật lòng. Chà, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa tưới mát trong lòng cô gái trẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.