Lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời tri ân đến nghệ sĩ Thành Lộc

Thứ bảy, 28/06/2025 15:41 (GMT+7)

Đó là lời chân thành của nghệ sĩ Hữu Châu trong buổi ra mắt sách "Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão" tại Đường sách TP.HCM.

Lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời tri ân đến nghệ sĩ Thành Lộc - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ về quá trình hoàn thiện cuốn sách - Ảnh: NAM KHA

9 năm cho 1 quyển sách

Tại buổi giao lưu, ra mắt sách Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão (do Phanbook phát hành), nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ mình đã mất đến 9 năm để ra mắt cuốn sách hồi ký chân dung về cuộc đời mình.

"Trước đây, trong buổi ra mắt sách của cô Hai Kim Cương (cuốn sách Hồi ký Kim Cương - Sống cho người, sống cho mình), tôi nhận được lời đề nghị viết sách về cuộc đời mình.

Thời điểm đó, tôi còn trẻ, thấy chưa có nhiều điều để kể nên đã từ chối. Cách đây 3 năm, Phanbook nhắc lại ý tưởng đó. Tôi suy nghĩ rất lâu mới đồng ý. Sau đó, tôi mất thêm 1 năm nữa để gặp gỡ nhà văn Thanh Thuỷ, kể chuyện cho chị có tư liệu chấp bút".

Cuốn sách lấy chân dung nghệ sĩ Hữu Châu làm trọng tâm, từ trước khi chú ra đời 20 năm với sự hình thành của đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga.

Chân dung nghệ sĩ Hữu Châu từ nhỏ, là một "công tử" được nuông chiều, tinh nghịch trong đoàn hát của bà nội.

Khi chú được hơn 10 tuổi, một biến cố lớn của gia tộc ập đến. Chú mất má Ba – nữ hoàng sân khấu Thanh Nga – người cô ruột thân thương.

Chính vì thế, cuốn bút ký này thể hiện rất rõ hai con người trong chú. Đó là một Hữu Châu hồn nhiên tinh nghịch và một Hữu Châu "trải đời" sau những mất mát người thân, và cả của cải vật chất, lúc là vương tôn công tử, lúc nhà lá không vách.

Lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời tri ân đến nghệ sĩ Thành Lộc - Ảnh 2.

Rất đông khán giả và các nghệ sĩ đến chúc mừng nghệ sĩ Hữu Châu - Ảnh: NAM KHA

Sự tiếp nối nghệ thuật xuyên suốt trong gia tộc chú như một sợi chỉ đỏ – từ đờn ca tài tử (Nghệ sĩ Năm Nghĩa) đến nghệ thuật cải lương (Nghệ sĩ Thanh Nga) và kịch nói (Nghệ sĩ Hữu Châu), ba loại hình nghệ thuật đặc sắc của Nam bộ.

Với cách viết thì thầm tâm sự đến đi trực diện vào những nỗi đau, những niềm vui ít ỏi, chân dung nghệ sĩ Hữu Châu dần lộ ra, không chỉ "những điều ai cũng biết" mà còn những khác biệt và bí mật sau bức màn nhung.

Lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời tri ân đến nghệ sĩ Thành Lộc - Ảnh 3.

Có 2 phiên bản sách: bản phổ thông và bản đặc biệt, có nhiều hình tư liệu in màu quý hiếm. Trên tay một độc giả là phiên bản phổ thông - bìa mềm - Ảnh: NAM KHA

Lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời tri ân nghệ sĩ Thành Lộc

Trong buổi giao lưu, có rất đông học trò của nghệ sĩ Hữu Châu đến chúc mừng thầy ra mắt cuốn sách đầu tay. Trong đó có những học trò đã thành danh và được khán giả biết đến như: Ma Ran Đô, Minh Dự, Hữu Đằng, Lê Lộc...

Diễn viên Minh Dự kể về kỷ niệm với thầy Hữu Châu: "Những ngày đầu học thầy em rất vô tư. Có một lần đến ngày trả bài, em mua sai đạo cụ. Đó là tiết mục Sông Dài, có một cảnh em ngồi trên chiếu để cài kẹp tóc cho người yêu.

Khi đó, em chỉ nghĩ đơn giản: miễn mình có chiếc chiếu ngồi lên là được nên mua chiếc chiếu nhỏ, loại dành cho em bé.

Khi đem vào lớp, đưa đạo cụ cho thầy xem thì thầy nhìn chỗ khác. Hôm đó em không được trả bài vì đạo cụ sai ý thầy dặn.

Nhưng nhờ những bài học nghiêm khắc đó mà sau một năm, hai năm thì tụi em đã trở thành một phiên bản khác hoàn hảo hơn, diễn tốt hơn".

Lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời tri ân đến nghệ sĩ Thành Lộc - Ảnh 4.

Học trò của nghệ sĩ Hữu Châu mặc áo trắng đến tham dự chương trình như lời thầy dặn - Ảnh: NAM KHA

Cũng tại buổi giao lưu, lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời tri ân đến nghệ sĩ Thành Lộc: "Trong những người đã góp sức, góp công tạo nên sự nghiệp của mình, ngoài gia đình, ông bà cha mẹ của mình ra thì còn có nghệ sĩ nhân dân Kim Cương là một người ơn của mình.

Lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời tri ân đến nghệ sĩ Thành Lộc - Ảnh 5.

Mực Tím số 26 có trích đăng, giới thiệu một phần nội dung trong sách chia sẻ kỷ niệm của nghệ sĩ Hữu Châu khi tham gia các vở kịch Ngày xửa ngày xưa.

Và còn một người nữa mà hôm nay là lần đầu tiên Hữu Châu nói về người ấy. Trước đây thì chỉ để trong lòng chưa bao giờ nói ra. Một người mà suốt 30 năm qua đã chấp cánh cho hành trình sự nghiệp của Hữu Châu, làm cho Hữu Châu thăng hoa trong những vai diễn, yêu nghề hơn, có sự tin tưởng nhiều hơn, đó chính là anh Thành Lộc. Anh luôn là một người ơn của em, cảm ơn anh".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: