img
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 1.

Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai 2025 ghi dấu nhiều cảm xúc của teen.

Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai 2025 với chủ đề "Vọng" không chỉ là lễ hội đánh dấu ngày ra trường, mà còn ghi lại những cung bậc cảm xúc cuối cùng trong hành trình 1.000 ngày thanh xuân của hơn 600 học sinh khối 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM).

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai rộn ràng cảm xúc trước buổi lễ cuối cùng

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, sân trường đã nhộn nhịp những nhóm bạn tay trong tay, nở nụ cười tươi rói tạo dáng bên các background chụp ảnh.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 2.

Bạn Lợi Khã Nhi được cả gia đình mang băng rôn đến dự lễ tốt nghiệp cấp ba.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 3.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 4.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 5.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 6.

Teen MiKi chụp ảnh cùng người thân trước buổi lễ.

Tại khu vực "Lời chúc", những chiếc hộp carton được tô vẽ rực rỡ, mỗi hộp đại diện cho một trong 11 môn học. Bên trong là những lá thư tay do chính các thầy cô bộ môn chắp bút, gửi riêng cho học sinh lớp 12.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 7.

11 hộp thư đại diện cho 11 môn học.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 8.

Ngọc Phúc (12P2, bên phải) cùng bạn mình chụp ảnh với thư tay do thầy cô chắp bút.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 9.

Mỗi lá thư gửi gắm lời chúc, lời động viên.

Các bạn sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để nhận về một bức thư bất kỳ, là lời nhắn nhủ cuối cùng của người thầy từng đồng hành dành cho thế hệ học trò "tiên phong" của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên trong mỗi lá thư gửi gắm lời chúc, lời động viên để các bạn vững vàng hơn trên hành trình phía trước.

Còn tại góc nhỏ có chiếc bảng ghim đầy sắc màu, những sợi chỉ "Chỉ yêu" gắn liền với ký ức học đường cũng đang được teen Minh Khai tỉ mẩn quấn lại.

Mỗi màu chỉ là một điều muốn nói: hồng cho kỷ niệm không thể thiếu, xanh dương cho điều dễ thương, tím cho những điều khiến ta nhớ mãi…

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 10.

Mỗi màu sắc "Chỉ yêu" đại diện cho một điều teen mến ở Minh Khai.

Không khí rộn ràng, háo hức lan tỏa giữa sân trường, không chỉ có học sinh mà đông đảo phụ huynh cũng đến tham dự, đồng hành với con em.

Phát biểu tại buổi lễ, câu nói giản dị nhưng đầy sức nặng của cô Nguyễn Thị Hồng Chương (bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) - "Cô tin rằng mỗi học sinh có mặt ở đây đều đặc biệt…" - đã khiến không gian sân trường lặng đi trong giây lát.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 11.

Cô Nguyễn Thị Hồng Chương phát biểu tại buổi lễ.

Sau những lời cảm ơn, lời dặn dò, trong khoảnh khắc sắp chia tay, cô nhắc nhở thân thương học trò: "Hãy đi thật xa với trái tim rực lửa, rồi trở về với nụ cười ấm áp, yêu thương. 

Hãy nói lời cảm ơn và xin lỗi, hãy nắm chặt tay bạn bè và nói những lời tận đáy lòng với cha mẹ. 

Hãy nhớ, yêu thương không bao giờ là đủ! Và hãy để trái tim được phép yếu mềm trong giây phút này, vì ngày mai chúng ta sẽ lại trở nên mạnh mẽ".

Không khí lắng lại, để rồi bùng nổ bằng tiếng vỗ tay, tiếng reo vui khi video lời chúc của thầy cô Minh Khai lần lượt hiện lên màn hình LED. Học sinh chăm chú theo dõi, cười vang rồi lại rưng rưng nước mắt.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 12.

Những nụ cười rạng rỡ khi theo dõi video lời chúc từ thầy cô.

Những giây phút không thể nào quên

Sau các tiết mục văn nghệ tri ân thầy cô như Người gieo mầm xanh, Lá thư gửi thầy, một trong những khoảnh khắc xúc động nhất có lẽ là khi teen cài hoa bày tỏ lòng biết ơn lên áo ba mẹ.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 13.

Anh Khôi (12A9, đứng giữa) cùng các bạn chuẩn bị hoa hướng dương tặng thầy cô.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 14.

MiKiers chụp ảnh cùng thầy cô sau khi tặng hoa tri ân.

Bài hát Cha già rồi đúng không, Ước mơ của mẹ vang lên trong giây phút ấy như lời cảm ơn gửi tới gia đình - những người đã đồng hành cùng các bạn trong suốt hành trình trưởng thành. Nhiều phụ huynh lặng lẽ lau nước mắt.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 15.

Minh Anh (12A7) xúc động cài hoa cho mẹ.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 16.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 17.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 18.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 19.

Hoa tri ân có đủ hình dạng, màu sắc, nhưng đều chứa đựng lòng biết ơn.

Đại diện cho hơn 600 học sinh lớp 12, bạn Nguyễn Thị Thanh Vy (12A3) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, đồng thời không quên nhắc đến những cô chú bảo vệ, căn tin và cô chú nhân viên nhà trường - những người âm thầm góp phần tạo nên một mái trường Minh Khai hạnh phúc. Khi vừa bước xuống sân khấu, Thanh Vy không kiềm được xúc động và bật khóc.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 20.

Đại diện học sinh lớp 12, bạn Thanh Vy chia sẻ cảm xúc 1.000 ngày học tập tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Tiếp nối chương trình là hoạt động được mong chờ nhất - phần trao ruy băng "Đan Sense". Những sợi ruy băng màu xanh dương, hồng, tím, xanh lá được trao đi đại diện cho lời yêu thương, tha thứ, cảm ơn,…

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 21.

Ruy băng phủ dày trên tay các bạn học sinh Minh Khai như những chiếc vòng to bản đầy màu sắc.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 22.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 23.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 24.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 25.

Rất nhiều cảm xúc không dễ gọi tên xuất hiện trong hoạt động này.

Xuyên suốt hoạt động là những cái ôm thật chặt, ánh mắt rưng rưng và những lời thì thầm nhẹ nhàng: "Cảm ơn bạn vì đã bên mình suốt 3 năm qua…".

Phần dạ vũ "Khắc Soul" bắt đầu khi hoàng hôn phủ dần lên sân trường. 

Những ca khúc như Một ngày tôi quên hết, Nhắm mắt thấy mùa hè,… vang lên, các bạn cùng hát, cùng khóc, cùng nhảy múa lần cuối với tư cách học sinh Minh Khai.

Bạn Như Quỳnh (12A6) mang toàn bộ huy chương đạt được trong 3 năm học ra chụp ảnh. Chia sẻ với Mực Tím, bạn nói: "Mình muốn mang theo tất cả những gì mình đã cố gắng đạt được trong suốt thời gian qua đến buổi lễ hôm nay, như một cách khép lại tuổi học trò trọn vẹn và ý nghĩa nhất".

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 26.

Như Quỳnh với "phụ kiện" chụp ảnh cực "chất".

Trước giờ truyền nến, màn hình LED trình chiếu video ghi lại kỷ niệm của từng lớp. Có bạn cười to, có bạn rơi nước mắt và có cả những ánh mắt ngập ngừng chẳng muốn chia xa.

Phần truyền nến "Vọng" bắt đầu bằng ngọn nến đầu tiên do cô hiệu trưởng thắp lên. Từ ánh sáng ấy, 16 lớp 12 truyền tay nhau ngọn lửa tuổi 18, thắp sáng cả sân trường trong đêm tối.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 27.

Cô hiệu trưởng truyền lửa cho các đại diện lớp 12.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 28.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 29.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 30.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 31.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 32.

Không gian ấm áp, lãng mạn của hoạt động truyền nến "Vọng".

Giữa không gian im ắng, học sinh Minh Khai nói với nhau những điều chưa từng nói: những câu xin lỗi, lời yêu thương, hứa hẹn,…

Rồi bài hát Như lúc đầu - do chính học sinh Minh Khai sáng tác cho thế hệ 22-25 - được cất lên. Pháo giấy bay ngợp trời thay cho lời chào khép lại 1.000 ngày thanh xuân.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 33.

Team văn nghệ chụp ảnh cuối chương trình.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 34.

Ngày cuối cùng được ngồi với cô bạn thân dưới mái trường thân thương.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 35.

Tươi tắn tạo dáng chụp ảnh.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 36.

Những cô cậu học trò - team ban tổ chức - lặng lẽ đứng sau thành công của chương trình.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 37.

Đêm hội như một concert thu nhỏ.

Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 38.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 39.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 40.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 41.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 42.
Lễ ra trường nhiều cảm xúc của 'thế hệ tiên phong' Minh Khai- Ảnh 43.

Lưu giữ kỷ niệm quý giá cùng những người thân yêu.

MAI TRÚC
VƯƠNG


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Cô giáo phát biểu trong lễ trưởng thành: 'Học sinh gọi tôi là má, mẫu hậu...'

    Cô giáo phát biểu trong lễ trưởng thành: 'Học sinh gọi tôi là má, mẫu hậu...'

    Tối 27-5, Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (quận 5, TP.HCM) tổ chức chương trình K24 - Tri ân và trưởng thành với chủ đề Vươn mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cơm hộp

    Truyện ngắn Mực Tím: Cơm hộp

    Mẹ ngồi trên giường, còn Vy ngồi ghế cạnh giường mẹ. Trò chuyện cùng mẹ, Vy thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ Vy thấy mình gần mẹ đến vậy. Vy nhất định phải phấn đấu để mai này mẹ không còn phải ăn cơm hộp cũ nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Xanh và rất xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Xanh và rất xanh

    Con làm gì cũng được, miễn con hạnh phúc là được rồi. Đây không phải là câu trả lời mà dì Quỳnh mong đợi, nhưng là điều mà Quỳnh muốn thể hiện từ lâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cùng nhau ngắm sao trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Cùng nhau ngắm sao trời

    Quên mất nỗi bực tức, tôi nôn nóng nhặt lên mở ra xem. Những nét chữ thanh mảnh Oanh viết rất ngay ngắn, màu mực đã phai nhưng vẫn còn nhìn rõ. Tối hôm ấy, mình đã cầu nguyện với những ngôi sao là sẽ luôn được cùng cậu nhìn ngắm bầu trời.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cây bàng kể chuyện

    Truyện ngắn Mực Tím: Cây bàng kể chuyện

    Ôi giọng nói này... tôi mở mắt thật to dòm cho kỹ. Người phụ nữ dáng người mảnh khảnh tự tin, rất lạ, nhưng rồi lại rất quen. Đúng rồi, chính nụ cười là điều tôi cảm thấy đẹp nhất trên khuôn mặt Hột Mít. Chính là Hột Mít của tôi rồi. Con về thăm người cha này đấy ư?

    Chò giấy bay rợp trời, teen THPT Gia Định lưu luyến trong tiết học cuối cùng nhiều cảm xúc

    Chò giấy bay rợp trời, teen THPT Gia Định lưu luyến trong tiết học cuối cùng nhiều cảm xúc

    Hôm nay, 23-5, là ngày đi học cuối cùng trong hơn 1.000 ngày thanh xuân của teen khối 12 Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    "Ở cùng" là động từ có thể vượt ra khỏi ý niệm về thời gian và không gian. Ngẫm lại thì chúng tôi đã "ở cùng" nhau qua các đoạn hội thoại trực tuyến cho đến buổi dọn dẹp, ăn uống và thư giãn như hôm nay.

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Đó là đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập truyền thống quen thuộc của học sinh TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Tháng năm... khi mùa hè tới, bầu trời quang đãng ít mây, nhất định chúng mình sẽ đi công viên Mặt Trời. Rồi mình sẽ lại được cùng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cùng nắm tay nhau, và cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn ấy, một lần nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Tôi chỉ mong sao Mi luôn lạc quan, vui tươi, rực rỡ như những chú cá bảy màu yêu thích của nhỏ. Và tôi cũng thầm cảm ơn nhỏ Mi vì đã xuất hiện trong một phần tuổi thơ của tôi, để những ngày hè ấy thật đáng nhớ, lấp lánh trong veo và rộn vang tiếng cười.