img

Tuy nhiên, Miu Lê vẫn quyết tâm làm lại MV Cô đơn đã quá bình thường. Chính bản thân nữ ca sĩ cũng không ngờ rằng quá trình "làm lại" cũng trải quá nhiều sóng gió

Miu Lê: 'Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi thật sự tự tin" - Ảnh 1.

Bỏ cả một MV đã hoàn chỉnh để làm lại, Miu có thấy phí quá không?

Hồi mới vào nghề, Miu thường “sao cũng được” nên các sản phẩm làm ra không đọng lại gì trong lòng khán giả. Người ta không biết cô ca sĩ Miu Lê là ai, hát bài gì, sản phẩm ra sao. Tuy nhiên, đến Vì mẹ anh bắt chia tay, mọi thứ lại khác. Khi ra đường, khán giả gọi Miu là “cô dâu đen”.

Miu Lê: 'Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi thật sự tự tin" - Ảnh 2.

Tạo hình Miu Lê trong MV mới - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đợt Halloween vừa rồi, nhiều fan gửi ảnh cho Miu bảo: “Em cosplay thành cô dâu đen nè chị!”. Miu nhận ra rằng, khi đặt vào đó tâm huyết, mình sẽ nhận được quả ngọt. Miu hy vọng năm sau mọi người sẽ hóa trang thành cô gái làng chài - tạo hình của Miu lần này (cười).

Từ thành công của sản phẩm trước, Miu nghĩ khó tính là cần thiết để sản phẩm của mình chỉn chu hơn. Miu sẽ chỉ gửi đến khán giả những sản phẩm mình thật sự hài lòng. Nếu có gì đó “không ổn”, Miu sẽ giấu đi (cười).

Không chỉ làm lại MV, nghe bảo Miu còn "chịu chi" nhiều khoản khác?

Miu không muốn chia sẻ con số cụ thể, chỉ biết là không nhỏ (cười lớn). Như cảnh cuối MV, khi mọi người cùng nhau hát câu "Cô đơn đã quá bình thường", đây cũng là cảnh Miu cho quay lại.

Lúc đó, Miu chỉ nghĩ đơn giản là: "Nếu có thêm nhiều người hơn, đoạn hòa giọng sẽ "đã" hơn". Khi nghe ý định của Miu, anh Only C than: "Trời ơi, em khó tính vừa thôi!".

Mà bạn biết đó, thêm người thì thêm kinh phí, và mất thêm một ngày quay lại. Quá trình quay cũng vất vả vì rất khó để khẩu hình miệng của từng người đồng đều nhau. Tuy nhiên, sau tất cả, Miu cảm thấy thỏa mãn (cười).

Khoảng cách giữa sản phẩm lần này và sản phẩm trước (Vì mẹ anh bắt chia tay) khá xa nhau. Lẽ ra Miu nên comeback sớm hơn?

Miu cũng sốt ruột lắm. Tuy nhiên, như Miu đã chia sẻ, Miu khó tính và cầu toàn. Đó là chưa kể, khi ấn định được ngày quay lại, cả ê kíp lại gặp bão, lại dời ngày. Khi mọi thứ sẵn sàng thì ba Miu mất. Cú sốc này ảnh hưởng đến tinh thần của Miu rất lớn. Suốt 8 tháng trời, Miu không có tâm trí đi diễn hay làm việc gì khác.

Miu Lê: 'Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi thật sự tự tin" - Ảnh 3.

Ca khúc Cô đơn đã quá bình thường phải chăng là nỗi lòng của Miu?

Đúng là Miu đang cô đơn thật (cười). Từ khi mẹ sang nước ngoài ở cùng chị gái, Miu ở một mình nhiều năm qua. Những dịp lễ Tết, Miu tủi thân lắm. Miu cũng thường than thở về nỗi cô đơn trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, dần dần Miu nhận ra cô đơn cũng có cái thú vị của nó. Miu có thể không chải tóc, nằm biếng lười trên sofa... mà không sợ ai đánh giá. Miu tìm niềm vui qua nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh giày... Khi buồn, Miu rủ hội bạn thân về nấu ăn, xem phim, nghe nhạc.

Khi “một mình” quá lâu, bạn không sợ mình mất kết nối với thế giới?

Đúng là Miu mất kết nối thật (cười). Mới tháng trước, hội bạn thân rủ Miu đi chơi. Đó là một nơi khá ồn ào, náo nhiệt. Hồi còn trẻ, Miu thích những nơi thế này lắm, tuần nào cũng đi vài lần. Ấy thế mà lần này, Miu có cảm giác lạc lõng, chỉ ngồi một góc. Bất giác Miu giật mình nhận ra, bạn bè thì vẫn vậy, chỉ có mình là thay đổi thôi.

Mỗi lần đến nơi ồn ào, Miu cảm thấy khó thở, như thể mình bị rút cạn năng lượng vậy! Đó là lý do Miu hiếm khi đi sự kiện, ngoại trừ những sự kiện liên quan đến công việc, bởi cảm thấy mình không thuộc về. Có lẽ Miu già thật rồi!

Miu Lê: 'Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi thật sự tự tin" - Ảnh 4.

Thế thì sự cô đơn này rõ là không bình thường rồi?

Miu thấy bình thường mà (cười)! Tuy sống một mình nhưng Miu có nhiều niềm vui lắm. Miu không thích đi sự kiện nhưng Miu thích đi hát, thích đám đông khán giả bên dưới. Miu không có nhiều bạn bè nhưng có hội bạn thân vô cùng “chất lượng”, chỉ cần “ới” là có mặt. Thời gian còn lại, Miu “lấp đầy” bởi gym, boxing, bóng rổ, đạp xe, chạy bộ... Miu mê thể thao, ngày nào không tập là bứt rứt khó chịu lắm.

Cô đơn đã lâu, Miu có nghĩ mình nên có một anh người yêu?

Miu từng yêu nhiều lần, tổn thương nhiều lần nên hiện lười yêu lắm (cười). Hiện tại, Miu thấy vui với sự độc thân của mình. Đôi khi được ăn món mình thèm cũng là hạnh phúc. Như hôm trước họp báo, Miu thèm mì gói quá mà không dám ăn chỉ để mặc đồ cho đẹp (cười).

Miu chia sẻ mình không có nhiều bạn? Thế những người bạn thế nào sẽ “cùng tần số” với Miu Lê?

Bạn thân của Miu quanh đi quẩn lại chỉ có Trúc Nhân, Karik, Only C, Duy Khánh... thôi. Những người ấy đều “tưng tửng” giống Miu vậy (cười)!

Miu Lê: 'Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi thật sự tự tin" - Ảnh 5.

Không chỉ âm nhạc, sắp tới đây Miu Lê trở lại với phim điện ảnh Chiếm đoạt, đóng cặp cùng cậu bạn thân Karik. Đóng những cảnh tình cảm với bạn thân có khó không?

Miu ít khi nào diễn hỏng trên trường quay lắm, ấy thế mà khi diễn cùng Karik, Miu cứ phì cười hoài. Trông mặt Karik rất buồn cười, nhất là khi diễn những cảnh căng thẳng. Ngược lại, Miu thích Lãnh Thanh. Lần đầu làm việc chung nhưng hai đứa rất hợp nhau.

Miu Lê: 'Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi thật sự tự tin" - Ảnh 6.

Ảnh NHÂN VẬT CUNG CẤP

Miu Lê từng tuyên bố không đóng cảnh nóng, tại sao với Chiếm đoạt lần này, bạn quyết định phá lệ?

Khi đọc kịch bản, Miu Lê suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, Miu cũng rất thích nhân vật của mình.

Nhân vật không tốt, không xấu, có nhiều màu sắc mới mà Miu nghĩ, nếu bỏ qua, mình sẽ rất tiếc.

Nghĩ đến đó, Miu Lê quyết định bỏ bớt những “nguyên tắc” của bản thân. Miu vẫn còn một nguyên tắc nữa mà đến nay chưa vượt qua được, đó là đóng vai phản diện. Miu rất sợ cảm giác bị ghét.

Cám ơn Miu Lê.

YÊN NGỌC
NHÂN VẬT CUNG CẤP
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.