img
"Xếp lại đồ đạc, lens và bỏ hết những thứ cần thiết như sạc dự phòng, quạt vào ba lô, mình làm nốt số bài tập còn lại để có thể tận hưởng buổi lễ hội vào ngày mai một cách trọn vẹn nhất. Đúng năm giờ sáng, mình dậy kiểm tra kĩ lại đồ một lần nữa rồi tới chỗ trang điểm từ khá sớm. "Lên đồ" xong xuôi, mình có mặt tại lễ hội, gặp gỡ bạn bè cosplayer với bao háo hức" - bạn Lê Nguyễn Đăng Khoa (lớp 12A5, trường THPT Nguyễn Huệ, TP.HCM) kể về lần tham gia lễ hội cosplay gần nhất.
TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 1.


TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 2.

Phương Thấu Trang hóa thân thành nhân vật tuổi thơ Sakura - Ảnh: Nguyễn Đức Huy.

Bắt đầu cosplay từ cuối năm 2020, Lê Nguyễn Đăng Khoa (lớp 12A5, trường THPT Nguyễn Huệ) cho biết sở thích này giúp cậu bạn từ một người hướng nội, chỉ thu mình trong nhà, trở thành một người hướng ngoại, cởi mở hơn.

Hè này, Đăng Khoa dự định sẽ cosplay Zata Tác gia đương đại (game Liên Quân Mobile). Hiện tại bạn đã mua lens và đặt cọc thuê đồ để chuẩn bị cho lễ hội.

Còn cô bạn Phương Thấu Trang (lớp 12XH1, THPT Trung Phú, Củ Chi) dự định sẽ cosplay Ichigo (anime Aikatsu) trong lễ hội diễn ra vào tháng 7 tới. 

Bắt đầu đi hội cosplay từ năm 2022, cô bạn cho biết thú vị nhất là công đoạn tự chuẩn bị đồ. Bạn học được nhiều kĩ năng như may vá, làm đồ thủ công, make up...

"Ba mẹ mình ban đầu nghĩ rằng cosplay tốn thời gian và vô bổ, nhưng sau đó thấy mình cosplay lành mạnh, dễ thương nên đã ủng hộ. Thậm chí, ba mẹ còn phổ biến cho các phụ huynh khác về cosplay nữa", cô bạn chia sẻ.



TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 3.

Một lễ hội thu hút cộng đồng fan truyện tranh và cosplayer.

TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 4.

TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 5.

Xu hướng cosplay năm nay, các nhân vật game chiếm ưu thế (thay vì những nhân vật anime, manga như trước). Các tựa game hot như: Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại, Valorant...

TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 6.

Trọng Hiếu cosplay nhân vật Wanderer trong game Genshin Impact.

Đăng Khoa cho biết đồ của nhân vật game thường cầu kì, đắt tiền vì đa số các nhân vật đều đi kèm vũ khí, phụ kiện. Đăng Khoa đã từng cosplay 8 nhân vật game.

Tuy xuất thân từ trong trò chơi, nhưng hầu hết các nhân vật đều được xây dựng tính cách và đặc trưng riêng, không thua gì những nhân vật bước ra từ truyện, hoạt hình.

Để thể hiện những nét đặc trưng của Sinestrea (game Liên Quân Mobile), là một cô nàng khá thích ngủ, nhưng lại bí ẩn và rất mạnh mẽ, Đăng Khoa sẽ cần diễn như đang buồn ngủ, thêm một chút biểu cảm tỏ ra thật bí ẩn, lạnh lùng.

Trong Hiếu (19 tuổi, TP.HCM) hé lộ một số nhân vật game khá khó tìm thuê đồ, phần vì chi phí cao, phần vì nhân vật đó chưa nổi. Có bộ bạn mất khoảng một tháng để tìm được chỗ cho thuê.

Bên cạnh đó, xu hướng cosplay thành những nhân vật cũ cách đây nhiều năm cũng được ưa chuộng. Xu hướng này gây thích thú vì như đưa người xem "xuyên không" về tuổi thơ tươi đẹp.

TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 7.

Đăng Khoa cosplay Yoshino trong anime Date A Live. Ảnh: NVCC

TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 8.

Đăng Khoa khi hóa thân thành Kazuha (game Genshin Impact). Ảnh: NVCC

Đó cũng là cách mà cô bạn Phương Thấu Trang ghi điểm trong mắt mọi người khi tham gia lễ hội. "Khi ấy là đợt mình cosplay Sakura. Cứ tưởng hóa thân thành nhân vật đã cũ thì ít được chú ý tới, nhưng nào ngờ, mọi người chào đón mình rất nhiều. Cũng nhờ đợt này mà mọi người biết đến mình nhiều hơn", cô bạn hào hứng kể.

Cô bạn luôn cảm thấy rất may mắn và biết ơn khi được mọi người ưu ái chụp hình cùng, tặng quà và nhớ mặt ở các lễ hội. Nhận ra cái duyên của mình với Sakura, cô bạn hứa hẹn sẽ "triển" thêm nhiều phiên bản khác của nhân vật này.

TỚI MÙA COSPLAY - Ảnh 9.

Tips để có ảnh đẹp khi cosplay

DUY DƯƠNG
DUY DƯƠNG - NVCC
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Bóng hai đứa khuất dần trong dòng người hối hả, mẹ nó và mẹ Xuân Lan ngồi trong quán cà phê đối diện nhìn nhau cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?