Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh én

Thứ tư, 18/03/2026 12:39 (GMT+7)

Hội thi Phụ trách Đội giỏi TP.HCM - Olympic Cánh én lần thứ 15 năm 2026 thu hút 806 anh chị, thầy cô phụ trách tham gia.

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 1.

Các anh chị, thầy cô tham gia thi nội dung trống Đội Olympic Cánh én lần thứ 15 năm 2026 - Ảnh: LÊ VI

Đến với hội thi Olympic Cánh én, mỗi anh chị, thầy cô như mang theo một “mảnh ghép” tươi đẹp, đầy sắc màu của lòng yêu nghề và sự tận tụy với thiếu nhi. Tất cả góp phần tạo nên bức tranh sống động về hình ảnh người phụ trách Đội tận tụy, hết lòng vì đàn em.

20 hay 30 năm vẫn vẹn nguyên tình yêu với Đội

Trong số các thí sinh tham gia, có những thầy cô đã dành trọn thanh xuân với nghề. Đó là cô Trần Thị Ngọc (Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hòa Phú, phường Bình Dương, TP.HCM).

Ra trường từ năm 1994, cô về trường làm Tổng phụ trách hơn 30 năm qua và miệt mài, tận tâm dẫn dắt bao thế hệ đàn em cho đến tận bây giờ. Với cô, được trở thành Tổng phụ trách là niềm vinh dự và tự hào. Vì vậy, cô luôn trân quý điều đó và cố gắng chăm chút cho từng hoạt động, phong trào.

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 2.

Cô Trần Thị Ngọc (bìa trái) thi thực hành Nghi thức, Nghi lễ Đội tại địa điểm thi Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) - Ảnh: LÊ VI

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 3.

Thầy Lê Thanh Trà trong phần thi giảng dạy xếp và bảo quản khăn quàng tại điểm thi Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP.HCM) - Ảnh:THẢO NGỌC

Gần 25 năm gắn bó với nghề, thầy Lê Thanh Trà (Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Bông Trang, xã Xuyên Mộc, TP.HCM) vẫn vẹn nguyên ngọn lửa nhiệt huyết. 

Mỗi hội thi, kỳ tập huấn với thầy là một trải nghiệm đẹp. Nhớ nhất là Trại Kim Đồng lần 1 tại Hải Phòng, thầy nhớ như in tiếng còi lệnh vang lên giữa đêm, vác ba lô nặng 6kg chạy cuống cuồng tập trung làm bài thi. 

Những phút giây vất vả mà hào hứng ấy là bài học thực tế sống động giúp thầy truyền đạt kỹ năng Đội cho học trò tốt hơn.

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 4.

Thầy Trương Hoài Linh đang lắng nghe phổ biến phần thi kiến thức trựctuyến - Ảnh: LÊ VI

Năm 1997, thầy Trương Hoài Linh (Tổng phụ trách Đội Trường THCS An Thới Đông, xã An Thới Đông, TP.HCM) đến với nghề Tổng. 

Suốt ngần ấy năm, thầy âm thầm lặng lẽ chuẩn bị các hoạt động, phong trào như Nụ cười hồng, Kế hoạch nhỏ, hội thu heo đất… để lan tỏa tình yêu Đội đến với học trò. 

Ngày Tết, ngôi nhà của thầy vừa rộn rã vừa ấm áp với những chuyến viếng thăm của học trò. Thầy hạnh phúc vì nghề Tổng đã mang đến cho thầy không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn cả tình yêu thương.

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 5.

Hội thi thu hút 806 anh chị, thầy cô các thế hệ tham gia - Ảnh: THẢO NGỌC - LÊ VI

Tình yêu Đội lan tỏa qua các thế hệ

Cùng tham dự hội thi năm nay có chị em nhà Tổng là cô Nguyễn Hoàng Vĩ Cầm (Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Kim Đồng, phường Thới An, TP.HCM) và thầy Nguyễn Hoàng Vương (Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Võ Văn Tần, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM).

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 6.

Chị em cô Cầm, thầy Vương cùng ôn tập kiến thức tại hội thi - Ảnh: LÊ VI

Đồng hành với nhau đã 5, 6 “mùa Én”, cô Cầm và thầy Vương luôn coi nhau là “cộng sự” đặc biệt. Những ngày gần thi, thầy Vương qua nhà chị gái cùng ôn tập. Cô giỏi phần lý thuyết, phương pháp giảng dạy, còn kỹ năng trống Đội của thầy tốt hơn cô. Cứ thế, chị em cùng bổ sung, hướng dẫn nhau tiến bộ.

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 7.

Các thí sinh nhiệt tình hỗ trợ ôn tập cho nhau - Ảnh: LÊ VI

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 8.

Ảnh: NVCC

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 9.

Cô Khánh Du cùng mẹ lúc nhỏ và khi trưởng thành làm Tổng phụ trách Đội - Ảnh: NVCC - LÊ VI

Xuất hiện ở hội thi còn có cô Lê Trần Khánh Du (Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Lê Lai, phường Tây Thạnh, TP.HCM). Mẹ cô từng là Tổng phụ trách Đội Trường THCS Chu Văn An (phường Nguyễn Cư Trinh, TP.HCM). 

Những ngày nhỏ xíu, cô thường theo chân mẹ tham gia các phong trào Đội. Nhìn hình ảnh mẹ dẫn các bạn thiếu nhi thăm các chú bộ đội, cô Khánh Du cũng ước mơ mình được trở thành Tổng phụ trách mang đến nhiều hoạt động bổ ích cho thiếu nhi.

Hội thi không chỉ là nơi tranh tài mà còn là ngày hội sum vầy của những trái tim yêu khăn quàng đỏ. Các thế hệ phụ trách cùng nhau ôn luyện kiến thức, chỉnh từng nhịp trống Đội, hướng dẫn nhau tháo, thắt khăn quàng, tập nghi thức… sao cho đúng điều lệ. Người đi trước dìu dắt người đi sau. Người đi sau truyền đạt lại cho người nhỏ hơn. Hay có lúc, lớp trẻ là người hỗ trợ các anh chị nắm bắt công nghệ mới.

Các anh chị, thầy cô chia sẻ như anh chị em trong gia đình lớn. Sự ấm áp ấy hòa quyện vào nhau tạo nên bức tranh về người phụ trách thân thương, tươi vui và đầy trách nhiệm. 

Và trong 15 lần diễn ra, hội thi Olympic Cánh én đã dệt nên vô vàn khoảnh khắc đẹp như thế, góp phần xây dựng lực lượng phụ trách Đội tài năng, bản lĩnh và giàu tình yêu thương.

Chia sẻ với phóng viên Khăn Quàng Đỏ, anh Lê Anh Quân (Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương), đánh giá cao về hội thi Phụ trách Đội giỏi TP.HCM - Olympic Cánh én lần thứ 15 năm 2026.

Năm đầu tiên sau khi sáp nhập hành chính với số lượng đông nhưng Ban tổ chức đã tổ chức khoa học, đảm bảo được các anh chị, thầy cô phụ trách TP.HCM đều có cơ hội trải nghiệm hội thi và khẳng định bản thân.

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 10.

Anh Lê Anh Quân trao thẻ đeo cho thành viên hội đồng ban giám khảo chương trình 1 - Ảnh: THẢO NGỌC

Hội thi Phụ trách Đội giỏi TP.HCM - Olympic Cánh én lần thứ 15 năm 2026 do Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện công tác Đội TP.HCM) cho biết năm nay, Ban tổ chức mất khoảng 3 tháng để thiết kế phương thức thi sao cho phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập.

Sau nhiều lần họp bàn, thảo luận, Ban tổ chức quyết định tổ chức ở 3 địa điểm để thí sinh thuận tiện di chuyển. Nội dung thi cũng được đổi mới theo hướng giảm áp lực, tăng trải nghiệm để hội thi trở thành sân chơi học tập, nâng cao kiến thức và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

Ngời sáng hình ảnh người phụ trách trong hội thi Olympic Cánh Én - Ảnh 11.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân trò chuyện và động viên anh chị, thầy cô phụ trách tham gia hội thi - Ảnh: LÊ VI

Bật mí bí kíp công tác Đội

Hội đồng Đội TP.HCM và Chuyên trang Mực Tím Online đã chuẩn bị một kho báu kiến thức mang tên “Sổ tay công tác Đội” với nhiều nội dung bổ ích:

1. Kỹ năng sinh hoạt tập thể.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ nghi thức Đội.

3. Các ý tưởng hoạt động phong trào Đội.

Mời anh chị, thầy cô và các bạn truy cập vào trang https://muctim. tuoitre.vn/so-tay-cong-tac-doi.html để xem chi tiết.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: