Olympic Cánh én và những từ khóa không quên

Thứ tư, 03/06/2026 17:47 (GMT+7)

Tuần qua, Làng Đội TP.HCM đã diễn ra chương trình tổng kết, trao giải Hội thi Olympic Cánh én lần thứ 15 thật tưng bừng.

Olympic Cánh én và những từ khóa không quên - Ảnh 1.

Các Én vàng Hội thi Olympic Cánh én lần thứ 15 năm 2026 cùng chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: LÊ VI

Hãy cùng Khăn Quàng Đỏ lật mở những từ khóa thú vị và khám phá hành trình Olympic Cánh én đầy cảm xúc của anh chị, thầy cô nha!

Cố gắng không ngừng

Là từ khóa của thầy Trần Nguyễn Anh Tú - người từng 6 lần bền bỉ dự thi.

Sau giải Khuyến khích năm 2022, đến mùa giải 2024, thầy háo hức mong chờ cơ hội cùng học trò bước lên bục vinh quang tại lễ trao giải chung với hội thi Chỉ huy Đội giỏi. Kết quả không như ý năm đó khiến thầy hụt hẫng nhưng không hề nản chí.

Thầy tiếp tục miệt mài tập luyện. Khi hướng dẫn học trò thi Chỉ huy Đội giỏi, thầy chăm chú quan sát các bạn để tự rút kinh nghiệm cho mình, từ việc tính toán đo dây, đo cọc đến kỹ thuật đóng cọc khi dựng lều sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất.

Olympic Cánh én và những từ khóa không quên - Ảnh 2.

Bác Nguyễn Hoàng Năng (nguyên Bí thư Thành Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, Trưởng ban tổ chức Hội thi Olympic Cánh én lần đầu tiên năm 1992 và các anh chị, thầy cô của Làng Đội TP.HCM cùng giao lưu trong chương trình - Ảnh: LÊ VI

Olympic Cánh én và những từ khóa không quên - Ảnh 3.

Thầy Dương Trí Dũng (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) trao giấy công nhận Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi TP.HCM năm 2026 - Ảnh: LÊ VI

Có quá nhiều chữ “được”

Là chia sẻ của Én vàng bảng C - chị Nguyễn Thị Hiếu Thảo (Nhóm Lửa Hồng, phường Chợ Lớn, TP.HCM).

Đây là lần đầu tiên chị được trải nghiệm sân chơi lớn này. Dù gặp không ít áp lực nhưng chị rất hào hứng được kết bạn, được quan sát và được học hỏi kinh nghiệm nhiều anh chị, thầy cô phụ trách ở cả 3 khu vực của TP.HCM.

Chính những chữ “được” đầy thú vị này đã giúp chị cảm nhận trọn vẹn nhịp đập của phong trào Đội, tạo nên một cột mốc ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của chị.

Tình yêu Đội từ trang báo tuổi thơ

Ít ai biết, tân Én vàng bảng A - cô Đinh Ánh Nguyệt (giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Bình Tân, phường Tân Tạo, TP.HCM) sinh ra trong gia đình có đến 4 thế hệ là “fan ruột” của báo Khăn Quàng Đỏ.

Ông nội cô là phóng viên ảnh Đinh Tiến Mậu của báo Khăn Quàng Đỏ - người từng ghi lại hàng ngàn khoảnh khắc đẹp của phong trào thiếu nhi thành phố trên trang báo chúng mình. Ba cô cũng gắn bó với báo Đội từ nhỏ và lan tỏa tình cảm đó cho cô.

Và tình yêu Đội cứ thế lớn dần, đưa cô trở thành tổng phụ trách tâm huyết. Đến hôm nay, thế hệ thứ tư là con của cô Nguyệt lại tiếp tục háo hức chờ đón từng số báo mới hằng tuần và tíu tít đòi mẹ chỉ cho những sân chơi, hoạt động Đội ở trường.

Trưởng thành từ cái nôi ấy, hành trình chinh phục Olympic Cánh én của cô Nguyệt bắt đầu từ năm 2011. Kiên trì suốt nhiều mùa thi, cô từng đạt giải Khuyến khích, Én đồng, Én bạc trước khi trở thành Én vàng năm nay.

Tại hội thi, cô Nguyệt là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 60/60 ở phần thi kiến thức. Cô còn sở hữu bí quyết “chuyên trị” môn morse rất độc đáo, cứ đi trên đường là cô hay nhìn các biển hiệu rồi tự nhẩm sang ký hiệu morse để luyện trí nhớ.

Với cô, phần thưởng lớn nhất của hội thi bên cạnh danh hiệu là sự ấm áp của tình đồng đội. Trước ngày thi thực hành, các anh chị, thầy cô phụ trách ở Bình Dương, Vũng Tàu (cũ) đã gọi điện hỏi han và còn đến sớm một ngày để phụ cô Nguyệt dựng lều tập thể.

Chính điểm tựa vững chắc từ gia đình, nhà trường và những người đồng đội thân thương đã tiếp thêm động lực đưa cô tỏa sáng trên bục vinh quang.

15 mùa Cánh Én và những điều thú vị

Bên cạnh những giờ phút tranh tài, hành trình 15 mùa Olympic Cánh én còn cất giữ những câu chuyện thú vị mà không phải ai cũng biết.

Từ cô thí sinh ngày ấy đến chị Trưởng Ban tổ chức hôm nay

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) cũng là một "Cánh én" đó bạn. Năm 2011, khi còn là sinh viên, chị Trân đã tham gia thử sức và rinh về giải Khuyến khích. Tròn 15 năm sau, chị trở thành người đứng đầu Ban tổ chức, tiếp tục truyền lửa cho các cánh én hôm nay

Olympic Cánh én và những từ khóa không quên - Ảnh 4.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (thứ 4 từ phải sang) tại hội thi năm 2011 - Ảnh tư liệu

Olympic Cánh én và những từ khóa không quên - Ảnh 4.

Và chị ấy (bên trái) trao giấy chứng nhận cho thí sinh năm 2026 - Ảnh: LÊ VI

Gia đình Én Vàng

Làng Đội thành phố có một gia đình rất đặc biệt khi cả hai vợ chồng đều sở hữu danh hiệu Én vàng. Đó là thầy Lê Châu Hà (Phó ban Bạn đọc - Công tác xã hội Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Tuổi Trẻ), người đạt Én vàng mùa đầu tiên năm 1992.

Mười năm sau, cô Hoàng Mỹ Thu Giang (Phó hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi, phường Bến Thành, TP.HCM) tiếp tục mang về danh hiệu này. Tham gia hội thi, thầy cô đã biết đến nhau và nên duyên vợ chồng.

Olympic Cánh én và những từ khóa không quên - Ảnh 4.

Gia đình Én vàng: cô Thu Giang và thầy Châu Hà - Ảnh: LÊ VI

Những kỷ lục gia Én Vàng

Kỷ lục 2 lần đạt giải Én vàng thuộc về thầy Phạm Quang Thiện (năm 1997 và năm 2004) và thầy Lê Nguyễn Tuấn Hải (năm 2006 và năm 2009).

Hiện nay, thầy Quang Thiện làm kinh doanh, còn thầy Lê Nguyễn Tuấn Hải là giáo viên TPT Đội Trường tiểu học Bình Trị Đông (phường Bình Trị Đông, TP.HCM).

Olympic Cánh én và những từ khóa không quên - Ảnh 4.

Thầy Quang Thiện (bên phải) và thầy Tuấn Hải hội ngộ tại chương trình - Ảnh: LÊ VI


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: