Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, tự hỏi Hạnh phúc có cần phải thật lớn lao?

Thứ năm, 19/03/2026 20:00 (GMT+7)

Có bao giờ tụi mình tự hỏi: hạnh phúc là gì? Là khi đạt điểm 10? Khi được đi du lịch xa hay khi nhận một món quà thật đặc biệt?

20 tháng 3 Hạnh phúc có phải là những điều lớn lao - Ảnh 1.

Hưng hạnh phúc khi cùng ba mẹ đi tặng quà cho người khó khăn - Ảnh: LÊ HƯNG

Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, tụi mình thử lắng nghe câu chuyện của một vài bạn học sinh. Mỗi bạn có một cách khác nhau để định nghĩa về hạnh phúc...

Hạnh phúc là khi được cho đi

Với Du Phan Lê Hưng (lớp 6A8 Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP.HCM), một trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn đến từ những buổi tối sau giờ tan học.

Vào một vài dịp đặc biệt trong năm, Hưng cùng ba mẹ tham gia những hoạt động thiện nguyện nhỏ. Cả nhà chuẩn bị bánh, sữa rồi mang đi phát cho các cô chú, ông bà lớn tuổi hoặc người lao động vất vả bên lề đường.

“Lúc đầu mình chỉ nghĩ là đi phụ ba mẹ thôi. Nhưng khi đưa bánh, sữa cho các cô chú và thấy mọi người cười, mình thấy vui lắm”, Hưng chia sẻ.

Chỉ là một túi bánh, vài hộp sữa, vài lời hỏi thăm nhưng với Hưng, đó là cảm giác rất đặc biệt: niềm vui khi mình có thể làm điều tốt cho người khác.

Điều khiến Hưng thích nhất là luôn có ba mẹ đồng hành. Sau mỗi lần như vậy, cả nhà lại cùng nhau đi ăn tối hoặc trò chuyện trên đường về. Những khoảnh khắc nhỏ ấy dần trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Có lẽ đôi khi hạnh phúc không phải là nhận được thật nhiều, mà là khi tụi mình nhận ra cũng có thể cho đi một điều gì đó.

Hạnh phúc là được đi học

Nếu hỏi Cao Ngọc Yến Nhi (lớp 9/16 Trường THCS Hà Huy Tập, xã Bà Điểm, TP.HCM) điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, câu trả lời rất đơn giản là được đi học.

Nhiều người nghe vậy có thể bật cười: “Đi học mà cũng là hạnh phúc sao?” nhưng với Nhi, mỗi buổi sáng đến trường đều là niềm vui. Đó là lúc gặp bạn bè, nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau trò chuyện trong giờ ra chơi.

20 tháng 3 Hạnh phúc có phải là những điều lớn lao - Ảnh 2.

Yến Nhi (hàng trên, thứ hai từ trái qua) cùng các bạn tham gia hoạt động Đội - Ảnh: YẾN NHI

Nhi đặc biệt thích một câu nói mà bạn từng đọc được: “Sự học là một kho báu và chìa khóa của nó chính là sự kiên nhẫn”.

Với Nhi, đi học không chỉ là chuyện điểm số hay bài kiểm tra, mà đó là quá trình mình dần dần hiểu thêm nhiều điều mới, quen thêm nhiều bạn mới và trưởng thành hơn từng chút một.

Hạnh phúc là khi có người luôn tự hào về mình

Còn với bạn Ngô Thị Bảo Châu (lớp 8A6 Trường THCS Võ Văn Tần, phường Bảy Hiền, TP.HCM), hạnh phúc đến từ những điều rất quen thuộc trong gia đình.

Châu chia sẻ: “Hạnh phúc đơn giản là được mẹ nấu cho món ăn ngon hoặc khi làm bài kiểm tra tốt mang điểm cao về khoe mẹ”.

20 tháng 3 Hạnh phúc có phải là những điều lớn lao - Ảnh 3.

Những bài viết về hoạt động Châu tham gia luôn được mẹ chia sẻ kèm dòng trạng thái “Tự hào con gái của mẹ” - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Những khoảnh khắc như vậy nghe có vẻ nhỏ xíu nhưng khiến Châu vui cả ngày. Châu kể thêm một chuyện rất dễ thương: mỗi khi bạn tham gia các hoạt động ở trường hay chương trình ngoại khóa, mẹ thường “la nhẹ” vì sợ con mệt, nhưng đến lúc tiễn con đi thì tranh thủ chụp hình lia lịa.

“Có lần mẹ chụp cả trăm tấm hình luôn. Về nhà mẹ đăng lên mạng xã hội khoe con gái liền, còn ghi thêm “Tự hào về con gái” nữa”, Châu cười kể. Không chỉ vậy, hễ thấy bài đăng nào về hoạt động của trường có Châu tham gia, mẹ liền nhanh tay chia sẻ về trang cá nhân.

Với Châu, những điều như vậy đôi khi còn vui hơn cả những món quà lớn bởi phía sau đó luôn là sự quan tâm và tự hào của gia đình.

Hạnh phúc khi được cháy với đam mê

Âm thanh trong trẻo của cây đàn tranh là điều khiến bạn Đinh Nguyễn Như Ý (lớp 8/4 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Vườn Lài, TP.HCM) cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Như Ý cho biết bạn bắt đầu làm quen với đàn tranh từ vài năm trước. Ban đầu chỉ là học thử cho biết, nhưng càng tập bạn càng thích. Những lúc rảnh sau giờ học, Như Ý thường dành thời gian luyện đàn, kiên nhẫn tập từng đoạn nhạc để tiếng đàn ngày càng tròn và hay hơn.

20 tháng 3 Hạnh phúc có phải là những điều lớn lao - Ảnh 4.

Như Ý hạnh phúc khi được bùng cháy với đam mê biểu diễn đàn tranh trênsân khấu - Ảnh: NHƯ Ý

“Mỗi lần đánh được một đoạn khó hoặc hoàn thành một bài mới, mình thấy rất vui”, Như Ý chia sẻ. Với bạn, cảm giác được ngồi tập trung vào từng phím đàn, nghe âm thanh vang lên trong trẻo đã là niềm hạnh phúc.

Có lúc việc học và luyện tập khá bận rộn, nhưng Như Ý vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để theo đuổi sở thích. Bởi với bạn, được làm điều mình đam mê và tiến bộ từng ngày chính là niềm vui rất đặc biệt.

Hạnh phúc đôi khi là những điều rất nhỏ

Khi nhắc đến hạnh phúc, nhiều người thường nghĩ đến những điều thật lớn: một thành tích nổi bật, một chuyến đi đặc biệt hay một khoảnh khắc thật đáng nhớ. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, hạnh phúc đôi khi xuất hiện từ những điều rất giản dị.

Những khoảnh khắc ấy thường đến rất nhanh rồi trôi qua, nên nếu không để ý, tụi mình dễ nghĩ rằng ngày hôm đó chẳng có gì đặc biệt.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 là dịp để mọi người nhắc nhau nhìn lại những niềm vui nhỏ như vậy trong cuộc sống. Khi biết chú ý và trân trọng những điều tốt đẹp, tụi mình sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thật ra không hề xa.

Còn bạn thì sao, điều gì trong một ngày bình thường khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: